Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Truyện ngắn- Con chim hoạ mi thích ăn kem sữal

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
baole

baole

Tổng số bài gửi : 38
Age : 69
Location : Phan Thiet
Registration date : 18/01/2015

Truyện ngắn- Con chim hoạ mi thích ăn kem sữal Empty
Bài gửiTiêu đề: Truyện ngắn- Con chim hoạ mi thích ăn kem sữal   Truyện ngắn- Con chim hoạ mi thích ăn kem sữal I_icon13Mon 19 Jan 2015, 19:24

                                                                
 Truyn ngn[img]Truyện ngắn- Con chim hoạ mi thích ăn kem sữal 2z3vqkj[/img]
 
CON CHIM HOẠ MI THÍCH ĂN KEM SỮA.
                                                                       Bảo lễ
 
1-
- Sao bây giờ tao muốn khóc quá! Giọng Dung thầm thỉ.
Dung không đẹp, nước da trắng, đôi mắt luôn tròn xoe như cô bé luôn ngạc nhiên với cảnh vật chung quanh. Khổ nổi, Dung có một thân hình to lớn đồ sộ không bình thường ở tuổi mười bảy trong khi tôi lại ốm o cao lều khều mà chúng bạn khác trong lớp hình tượng hai đứa tôi là “ con số mười biết nói”. Tôi và Dung chơi thân nhau từ lớp sáu. Dung dựa vào lưng tôi  làm tôi phải khom xuống vì nặng và quyển sách đang đọc như muốn dí sát mặt.
Tôi vùng vằng:
- Để tao yên một chút coi!
Dung cười phá lên, đánh quyển sách trên tay tôi đổ ụp xuống thềm.
- Thôi, về đi. Ở đây chán quá! Tao cũng buồn ngủ rồi!
- Trời đất! Mới mười giờ sáng mà đòi ngủ? Tôi trợn mắt nhìn Dung.
Có lẽ Dung nói đúng. Tôi cũng muốn ngáp dài. Chúng tôi đang dưới bóng cây bàng với chút gió thoảng mát rượi. Suốt mấy đêm liền tôi và Dung đã phải thức thật khuya để ôn bài thi.
 
2-
Gã thanh niên có khuôn mặt non choẹt đủng đỉnh đạp xe theo sau chúng tôi. Dung quay sang tôi, giọng tinh nghịch:
- Thằng đó bị “khủng”! Hai dứa mình chạy vòng vòng quanh công viên để xem nó ra sao?
Tôi mỉm cười, gật đầu đồng ý. Ba chiếc xe vẫn giữ đều vận tốc với cự ly cách khoảng không mảy may thay đổi. Một vòng, hai vòng, ba vòng… quanh công viên, gã thanh niên ấy vẫn tỏ ra “ bình chân như vại”, vẫn đạp đều như hắn ngồi trên chiếc xe đạp điện!.  Nắng trưa dần, sắc vàng tái nhợt dần thấm vào mồ hôi trán. Đầu gối tôi nhấp nhô trên pê-đan như muốn trở thành một quán tính. Tôi líếc nhìn, Dung cũng rất mệt nhưng cô bặm môi lại ra vẻ cương quyết pha chút liều lĩnh.
Cố gắng nở nụ cười sang tôi:
- Cho nó chết!
- Chưa biết ai chết trước. Tao chịu hết nổi rồi! Tôi trả lời không ra hơi.
Tại sao phải nghe lời “xúi” của Dung? -Tôi thầm nghĩ-  Bỏ cuộc là vừa. Có ai thách đố với mình đâu? Hỉnh như Dung cũng cảm nhận được “ tình thế” này. Dung rẽ về phía chiếc ghế đá bên lối đi, chống xe chờ tôi.
…Gã thanh niên bước đến. Hắn chìa về phía chúng tôi chai nước lọc lấy ra từ chiếc túi vải vắt ngang sườn xe đạp. Giọng hắn tĩnh bơ:
- Uống rồi… đạp tiếp. Còn hai vòng nữa mới đủ chẵn chục!
Đôi mắt hắn sáng, láu lĩnh. Hắn có vầng trán cao nấp dưới mái tóc dày đen óng mượt khá dài nhưng được cắt tỉa cẩn thận. Hắn không cao lắm, da ngăm đen, ra dáng một công nhân làm việc ngoài trời. Hắn hơn chúng tôi độ chừng hai đến ba tuồi.
Dung không nói không rằng, chộp lấy chai nước. Đăm đăm nhìn vào gã thanh niên lạ mặt, Dung gọn lõn:
- Cám ơn. Hãy đợi đấy!
Tôi xua tay, lắc đầu, cắt ngang:
- Thôi, mệt rồi! Miễn cho tôi nhờ…
- Hắn nhìn tôi, gật đầu, ngoắc tay làm động tác chào rồi quay lưng trở lại chiếc xe đạp “ cuộc” của mình và không quên vói lại:
- Ngày này, tuần sau. Bai!       
Dung bặm môi, dúi chai nước vào tay tôi, mắt nhìn theo hắn, miệng lằm bằm:
- Đồ quỉ sứ!
 
3-
Dung xum xoe với tôi khi đã bỏ ra vài chục ngàn để sửa lại chiếc xe sao cho đạp nhẹ và nhanh hơn. Giọng tự hào, Dung nói:
-Xe của mình bây giờ “ xịn” lắm. Sáng mai, mày nhớ nhắc tao mang theo chai nước mời hắn uống lại..
- Lỡ hắn không đến?
- Giỡn hoài. “ nam nhi thất hứa tất bất trượng phu!”. Dung khẳng định một mạch.
Đêm ấy chúng tôi không tài nào ngủ được. Dung gọi tôi liên tục qua điện thoại.
- Hắn tên là gì ? Mày thấy ổng là người thế nào? Theo ý mày sẽ chạy mấy vòng? Bữa nọ, uống một hơi gần hết chai nước, chắc ổng tức lắm!
Tôi ậm ừ cho qua chuyện. Kết quả thi đến giờ này vẫn chưa đưa lên Internet. Sức đâu mà lo chuyện vớ vẩn. Tôi mường tượng  hình ảnh tôi và Dung ôm chầm vì sung sướng khi biết cùng đổ tú tài. Tôi cười mãn nguyện một mình. Giấc ngủ đến lúc nào chẳng hay.
 
4-
Khánh sửa xe đạp ngoài tận ngã tư phố từ khi đi bộ đội về. Trường chúng tôi học cách đó không xa. Khánh nói đã chú ý đến “cặp bài trùng” tôi và Dung từ lâu. Một điều mà Dung không hề biết đến: Khánh lại là bạn của anh Dung.
Khánh cười trêu chọc:
- Đến nhà đã mấy lần… từ khi… Dung chưa “ mập ra”.
- Vừa phải thôi nha! Dung bẻn lẻn không một chút giận như thái độ thường có trước dây.
Tôi đạp nhanh về phía trước, bứt ra khỏi sợi liên kết vô hình trong chúng tôi và cố gắng giữ một khoảng càch nhất định để không nghe thấy tiếng nói cười của Dung - Khánh. Thật lòng, tôi mong sao Dung tìm thấy được một hạnh phúc riêng tư bù đắp lại bao lần bạn ấy đứng trước gương ngắm soi mình với ánh mắt buồn rười rượi.
 
5-
Dung kéo ghế sát bên tôi, nhăn nhó:
- Đã mời đi ăn kem mà còn nói tao là con bướm đẹp thoát thai từ con sâu róm đen thui bẩn thỉu!
- Mày trả lời sao? Tôi bật cười vì câu ví von “ có một không hai” của Khánh.
- Tao điếng cả người, muốn thoi vào mặt ổng một cái cho hả giận!
- Rồi sao?
- … Tao định bỏ về. Dung trả lời. giọng yếu ớt.
- Về thiệt? Tôi gặn hỏi.
- Nói thì nói vậy… Ổng xin lỗi và tặng tao chiếc lồng chim làm bằng cọng căm xe đạp.
- Đẹp không?
- Một kỳ công! Dung trả lời ngay.
- “Ảnh” làm cả tháng mới xong. Ánh mắt Dung long lanh, vẻ thích thú.
- Vậy là ổng đòi nhốt mày vào ấy. Mày hát bài “ Nụ tầm xuân” là vừa!
Đập vào vai tôi một phát đau điếng, mặt đỏ ửng, Dung lảng tránh:      
- Tụi mình còn phải học cho đến nơi đến chốn…
Tôi mỉm cười và nghĩ thầm: Có lẽ hai đứa tôi sẽ không bao giờ đi hết quãng đời học sinh còn lại.
Nắng chiều vàng rực. Mùi ẩm ướt oi nồng bốc lên từ mặt đất đến ngột ngạt khó chịu. Trời đứng gió. Ngoài đường xuất hiện vài sợi mưa thật to đâm thẳng xuống vang lên những tiếng lộp độp khô khốc. Dung không muốn về nhà lúc này. Tôi biết còn nhiều điều Dung cần tôi chia sẻ niềm hạnh phúc đang bay bổng và rất diệu kỳ trong Dung.
 Cây trứng cá ngoài sân đã bắt đầu xếp lá ngủ và giấu dần những quả chín đỏ vào đôi tay mỏng manh của mình. Dung kể về Khánh khá nhiều. Tôi nhận ra qua Dung, hình ảnh Khánh đã biến thành bóng mát che “ con bướm đẹp” chấp chới bay nô đùa quẩn quanh quên cả lối về.
 
6-
Dung và Khánh đến thăm tôi, tay bồng tay bế. Dung bỏ học lưng chừng khi mới vào năm thứ ba. Dung vẫn tươi cười rộng ràng như xưa nhưng đôi mắt tròn nghịch ngợm của ngày nào trước đây thêm vào đó thấp thoáng một nỗi buồn lo. Hai người mở quán cơm nhỏ tại nhà Khánh ở cuối dãy chung cư. Dung lấy tên tôi để đặt cho con. Dung nói:” Đừng giận, để nhớ mày đó thôi!”. Tôi mỉm cười. Cái hạnh phúc đời thường không dễ gì ai cũng có được nếu không trân trọng điều đang có và biết hy sinh những gì nếu cho là không cần thiết. Dung đã chọn cho mình con đường để đi miễn sao sự chọn lựa ấy là một thiên đường có thật…
                                                                                                                                   
Về Đầu Trang Go down
 
Truyện ngắn- Con chim hoạ mi thích ăn kem sữal
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Câu Truyện Mơ Trong Giấc Mộng-Truyện ngắn Nhất Linh
» Truyền Thuyết Truyện Cổ
» Giai thoại thơ Đường - Cao Tự Thanh
» Hình Tự Chụp + tự Vẽ và Sưu Tầm lắp ghép
» Chim cánh cụt
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Tiếng Thơ, Thi Nhạc-