Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Khủng Long phun ...lửa!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tác giảThông điệp
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khủng Long phun ...lửa!    Empty
Bài gửiTiêu đề: Khủng Long phun ...lửa!    Khủng Long phun ...lửa!    I_icon13Tue 04 Nov 2014, 05:52

*Khủng Long đang phun lửa, ai vào đây bị cháy áo ráng chịu .... không có bồi thường nghen bà con !!!     :pardon:   :tease2:


Khủng Long phun ...lửa!    2zjgfv4




Hai Vì Sao Lạc
NS Anh Việt Thu
qh

Người về, một mùa thu gió heo may
Về đâu có nhớ chăng những vì sao long lanh
đưa tiễn người một đêm không trăng
Nói sao nên lời
lòng buồn như chiều rơi
Như trong đêm khuya những buớc chân qua thềm
Gợi niềm thương nhớ vô vàn

Người về, đường đi kết gió trăng sao
Người đi có biết chăng trong chiều nay bơ vơ
Nghe lá thu vàng rơi bâng khuâng
Bước chân ai về chừng thời gian ngừng trôi
Như quên đêm khuya
để gió xuôi theo màu thầm làm ướt áo vai gầy

Người về chiều mưa hay nắng
Sao để khói lam chiều như se chùng màu không gian
Người về giòng sông thương nhớ
để bến vắng con đò buồn mong người người hay chăng?

Người là vì sao nhỏ bé
Ta mãi ước cho lòng làm bầu trời xanh xanh
Người về lòng ta thương nhớ
Ta khẽ hỏi đưa người hay thầm người đưa ta

Người về người về đâu nhớ ta chăng
Người ơi mỗi lá thu rơi làm ta bâng khuâng
Như áng mây chiều lam trong sương
Bước đi âm thầm lòng buồn như chiều rơi
Nghe chăng thu ơi để lá rơi chi hoài
Gợi lòng thương nhớ ai nhiều...

***
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2550
Registration date : 19/08/2009

Khủng Long phun ...lửa!    Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khủng Long phun ...lửa!    Khủng Long phun ...lửa!    I_icon13Tue 04 Nov 2014, 06:29

:spf:  cho bài hát :flower_2++:  cho phun lửa nha KL vì lửa muh sao mát quá hihihii BISSSSSSSSSSSSSSSSSSS  :cuoivuivui:
Về Đầu Trang Go down
Online
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

Khủng Long phun ...lửa!    Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khủng Long phun ...lửa!    Khủng Long phun ...lửa!    I_icon13Tue 04 Nov 2014, 08:10

Tỉ quehuong hát hay quá :bong:
Muội chúc tỉ, chúc huynh Thiên Hùng một ngày an lành nha!
Muội mời huynh, mời tỉ :tra: :tra:
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Khủng Long phun ...lửa!    Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khủng Long phun ...lửa!    Khủng Long phun ...lửa!    I_icon13Wed 05 Nov 2014, 04:06

Khủng long phun lửa mà đợi hoài hổng thấy dzị nè ?
Chỉ nghe một giọng ca nhỏ nhẹ thôi à

:spf:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khủng Long phun ...lửa!    Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khủng Long phun ...lửa!    Khủng Long phun ...lửa!    I_icon13Thu 06 Nov 2014, 03:44


Cám ơn huynh Thiên Hùng, Phương Nguyên và Shiroi cùng tất cả các bạn đã không ngại lửa mà ghé đây .
Bài hát hay quá, nhạc cũng êm dịu nên .... phun đại . Cũng hên là chưa làm ai cháy áo ... dd
Chúc mọi người luôn vui khỏe bình yên ... :bong:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Khủng Long phun ...lửa!    Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khủng Long phun ...lửa!    Khủng Long phun ...lửa!    I_icon13Thu 06 Nov 2014, 14:39

quehuong đã viết:

Cám ơn huynh Thiên Hùng, Phương Nguyên và Shiroi cùng tất cả các bạn đã không ngại lửa mà ghé đây .
Bài hát hay quá, nhạc cũng êm dịu nên .... phun đại . Cũng hên là chưa làm ai cháy áo ...   dd
Chúc mọi người luôn vui khỏe bình yên ...    :bong:
 
Có người cháy áo kìa! ... ~X(

_________________________
Khủng Long phun ...lửa!    Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2550
Registration date : 19/08/2009

Khủng Long phun ...lửa!    Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khủng Long phun ...lửa!    Khủng Long phun ...lửa!    I_icon13Thu 06 Nov 2014, 22:29

Ai Hoa đã viết:
quehuong đã viết:

Cám ơn huynh Thiên Hùng, Phương Nguyên và Shiroi cùng tất cả các bạn đã không ngại lửa mà ghé đây .
Bài hát hay quá, nhạc cũng êm dịu nên .... phun đại . Cũng hên là chưa làm ai cháy áo ...   dd
Chúc mọi người luôn vui khỏe bình yên ...    :bong:
   
Có người cháy áo kìa! ... ~X(
 hihiiii Thầy bị cháy áo rồi KL ơi dzot :cache3:
Về Đầu Trang Go down
Online
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khủng Long phun ...lửa!    Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khủng Long phun ...lửa!    Khủng Long phun ...lửa!    I_icon13Fri 07 Nov 2014, 03:45


Ai Hoa đã viết:


Có người cháy áo kìa! ... ~X(

Dạ ai vậy thầy ? qh chỉ thấy có người la lên mát quá mát quá, chắc là bị trúng mưa! :tongue:


Thiên Hùng đã viết:

  
  hihiiii Thầy bị cháy áo rồi KL ơi dzot :cache3:

Thầy bị cháy áo lâu rồi á huynh, lúc bay vào Đào Viên á! lol2
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khủng Long phun ...lửa!    Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khủng Long phun ...lửa!    Khủng Long phun ...lửa!    I_icon13Sat 29 Nov 2014, 04:57

Bài hát này lúc trước qh hát có nhiều chỗ sai, nay xin hát lại để tỏ lòng yêu kính nhạc Tài Tử  .
Xin mời và cám ơn các bạn đã bấm nghe .




Khủng Long phun ...lửa!    25j9x87




TƯ MÃ TƯƠNG NHƯ
Ngậm Ngùi Trăm Năm
Soạn lời: Trần Ngọc Thạch
qh


Lớp I. Lớp Khứ (Thủ)
1. (----) (----) (----) Mai nầy (hò)
về chốn xưa (xang) người thân quen (xê) mỗi lúc (xể)__ một vắng thưa (xư)

2. Mười năm (xang) miên viễn (xể)__ như một giấc chiêm bao (xang) (--xang--)
Ngó mong (xang) bên kia trời xa lắc (xê) Mẹ Quê (xể) tay ngoắc mỏi mòn (hò)

3. Bạc phơ (xang) sợi nhớ (xể)__ chen lẫn sợi thương (xư) (--xang--)
Một kiếp (liu) ly hương (liu)__ thành vô nghĩa (xể)__ như sương khói nhạt nhòa (xàng)

4. Ôi (liu) dĩ vãng (lỉu)__ như ngàn năm đã trôi qua (oan) (--oan--)
Sông núi (liu) người dưng (liu)__ đã che khuất (xể)__ quê Mẹ chập chùng (xàng)

5. Tri âm (liu) tri kỷ (lỉu)__ mỏi mắt chờ trông (liu) (--liu--)
Mà vẫn ngàn trùng (xề) cách núi sông (liu) sợ nhớ thương (xể) phủ kín mái đầu (xàng)

6. Rồi mười năm (xang) sau nữa (xể)__ ngọn nguồn xưa (xê)__ cũng cạn khô (xang)
Bơ vơ (xê) bước nhỏ (xư)__ buồn quạnh hiu (xể)__ chân cũng bồi hồi (hò)

7. (--xề--) (--hò--) (--mô--) Rồi (hò)
Cũng đến ngày (xàng) (--xề-SL--) ta về (hò)__ mà chẳng thấy ai (xang)

8. Chiều trên (xang) sông cũ (xể)__ nhạt nắng vàng phai (xư) (--xang--)
Chung trà ai trao (xê) gợi nhớ vị ngọt ngào (xàng) của thuở tâm giao (xảng) (--xang--)

9. (--xề--) (--xang--) (--mô--) Bước thời gian (xê)
Như sông đời (xàng) đã cuốn trôi ảo tưởng (xê) ta lạc bước (xể)__ giữa trời đất mênh mông (xư)

10. Ngàn dư âm (xang) cũ (xể)___ vọng cõi hư không (xang) (--xang--)
Mấy phen (xê) dâu bể qua đời (hò) quanh ta (xang) có bao người tri kỷ (xể)

Lớp II. Lớp Cung Oán
11. (--xư--) (--xê--) (--mô--) Quê ta (oan)
ngàn dậm xa (liu) (--liu_SL--) một màu (xề)__ mây nước bao la (oan)

12. Ta không còn (xề) nước mắt (lỉu)__ để khóc tuổi thơ qua (oan) (--oan--)
Thôi trả lại (liu) trần gian (liu)__ cho đàn (xề)__ em nhỏ thơ ngây (liu)

13. (--xề--) (--liu--) (--mô--) Đêm vắng (lỉu)
Nằm nghe lại (oan) đời ta (oan)__ quanh quẩn hoài (xề)__ bao nhiêu lầm lỗi (lỉu)

14. Gác bỏ (oan) ngoài tai (oan)__ nhân thế lao xao (liu) (--liu--)
Ta đi vào (xề) u mê (lỉu)__ để (lỉu)__ tìm dấu xưa (oan)

15. (--xề--) (--oan--) (--mô--) Trong (liu)
(--liu--) khói hương (liu) khóc (xế) bạn qua đời (xề)

16. Mây đen (liu) kéo (xế) về che trời (xư) (--xê--)
Thuở (liu) ấy vừa quen (xê) thoắt đã (xể)__ mang sầu ly biệt (xư)

17. Ngàn thu (xê) bất diệt (lịu)__ dòng lệ tri âm (xê) (--xê--)
Nỡ (liu) lìa xa (xê) bỏ ta (xể)__ bên trời lận đận (xu)

18. Trăm năm (xang) sắp hết (xể)__ niềm riêng ngại ngần (hò) (--hò--)
Rồi (xư) ta cũng theo (xê) để (xể)__ trả nợ nhau (xang)

19. (--xề--) (--xang--) (--mô--) Chạnh thương (xê)
Bạn trăm năm (liu) (--liu_SL--) vì ta (xê)__ một đời xa xứ (xư)

20. Phôi pha (xang) bóng sắc (xể)__ chìm lắng ưu tư (xang) (--xang--)
Ta dẫu (xê) bao phen ngậm ngùi (xàng) cũng đành buông xuôi (xang) (--xang--)

Lớp III. Lớp Lai (Vĩ)
21. (--xề--) (--xang--) (--mô--) Đem nhớ nhung (oan)
Ngoài chân mây (liu) (--liu_SL--) gửi về (xề)__ sưởi ấm ân tình (xàng)

22/4. Một (liu) lần thăm bạn (lỉu)__ xa nữa hành tinh (oan) (--oan--)
Ly rượu (liu) năm xưa (liu)__ như kỷ niệm (xề)__ cứ mãi vơi đầy (xàng)

23/5. Nôn nao (liu) nỗi nhớ (lỉu)__ đồng vọng đêm thâu (liu) (--liu--)
Mẹ già (xề) không thể gầy thêm (liu) mà bóng con (xê) như tăm cá tuyệt mù (xàng)

24/6. Gian nan (xang) một kiếp (xể)__ đường lầm lỗi (xể)__ vẫn rộng thênh thang (xang)
Trời quê (xê) dẫu nhớ (xư)__ vẫn thẹn (xê)__ cùng chim Việt ngựa Hồ (hồ)

25. Về gom (xang) kỷ niệm (xể)__ chôn dấu quanh mồ (hò) (--hò--)
Ta đứng bên đời (xề) nhìn quá khứ (lỉu) để ngậm ngùi trăm năm (liu) (--liu--)

***
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Khủng Long phun ...lửa!    Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khủng Long phun ...lửa!    Khủng Long phun ...lửa!    I_icon13Sat 29 Nov 2014, 05:38

Dạ, bát tỷ hát lại thì nghe lại, hát mấy lần nghe mấy lần :nhay:

applause :bong:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Khủng Long phun ...lửa!    Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khủng Long phun ...lửa!    Khủng Long phun ...lửa!    I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Khủng Long phun ...lửa!
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» PhỐ ĐạI GiA !
» Bụi, tro tàn của núi lửa sau khi phun ra...
» Giếng phun nước khổng lồ
» Núi lửa ngầm - sự phun trào kì lạ và ngoạn mục giữa biển
» Lông mày sẽ dày, rậm tự nhiên mà không phải tốn tiền phun xăm
Trang 1 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Hát cho nhau nghe :: quehuong-