Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Quán "Thiệt đói ... ăn mới thấy ngon"!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3
Tác giảThông điệp
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Quán "Thiệt đói ... ăn mới thấy ngon"! - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán "Thiệt đói ... ăn mới thấy ngon"!   Quán "Thiệt đói ... ăn mới thấy ngon"! - Page 3 I_icon13Wed 24 Dec 2014, 23:03


Thời gian sau này, tôi rất hứng thú nghe trở lại những bản nhạc cổ điển mà một thời con bé nhà vẫn thường mở ra cho mẹ nghe chung .
Mỗi lần nghe, cảm giác lại nao nao thêm hơn, có thể số tuổi càng chất chồng thì con người lại càng cẩn trọng hơn . Tôi có thể nghe đi nghe lại một bài nhạc mà không thấy chán .
Đêm nay các con tản mác ở những nơi khác nhau, bọn chúng đã có hẹn trước nên tôi được yên ổn trong đêm này . Nhìn chai rượu vang chơ vơ trên bàn, tôi biết mình nên làm chút gì để tôi và anh cùng chia sẻ thời khắc cho nhau khi bên ngoài trời .... mùa đông thật lạnh!



* Đêm nay thật vui vẻ nghen Shiroi ơi! :bong:
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Quán "Thiệt đói ... ăn mới thấy ngon"! - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán "Thiệt đói ... ăn mới thấy ngon"!   Quán "Thiệt đói ... ăn mới thấy ngon"! - Page 3 I_icon13Thu 25 Dec 2014, 00:46

Dạ. Bát tỷ và gia quyến vui và ấm cúng đêm Giáng Sinh an lành.
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Quán "Thiệt đói ... ăn mới thấy ngon"! - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán "Thiệt đói ... ăn mới thấy ngon"!   Quán "Thiệt đói ... ăn mới thấy ngon"! - Page 3 I_icon13Fri 09 Jan 2015, 05:35

Từ hôm qua đến nay, tin tức được đưa liên tục về việc truy tầm dấu vết của những tên sát nhân điên cuồng . Ngày nào chưa bắt được bọn chúng là mọi người ăn không ngon ngủ chẳng yên .
Ngày hôm nay mọi người đều dành ra một phút để mặc niệm cho những nạn nhân vụ thảm sát ở Paris và Montrouge .
Cầu nguyện cho nước Pháp nói riêng và toàn thế giới nói chung không còn những cảnh khủng bố dã man của bọn quỷ đội lốt người .


Quán "Thiệt đói ... ăn mới thấy ngon"! - Page 3 Jkceqb
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Quán "Thiệt đói ... ăn mới thấy ngon"! - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán "Thiệt đói ... ăn mới thấy ngon"!   Quán "Thiệt đói ... ăn mới thấy ngon"! - Page 3 I_icon13Fri 09 Jan 2015, 05:51

quehuong đã viết:
Từ hôm qua đến nay, tin tức được đưa liên tục về việc truy tầm dấu vết của những tên sát nhân điên cuồng . Ngày nào chưa bắt được bọn chúng là mọi người ăn không ngon ngủ chẳng yên .
Ngày hôm nay mọi người đều dành ra một phút để mặc niệm cho những nạn nhân vụ thảm sát ở Paris và Montrouge .
Cầu nguyện cho nước Pháp nói riêng và toàn thế giới nói chung không còn những cảnh khủng bố dã man của bọn quỷ đội lốt người .


Quán "Thiệt đói ... ăn mới thấy ngon"! - Page 3 Jkceqb
Dạ bát tỷ, cùng nguyện cầu cho thế giới hòa bình pls
Quán "Thiệt đói ... ăn mới thấy ngon"! - Page 3 Emerge10
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Quán "Thiệt đói ... ăn mới thấy ngon"! - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán "Thiệt đói ... ăn mới thấy ngon"!   Quán "Thiệt đói ... ăn mới thấy ngon"! - Page 3 I_icon13Fri 09 Jan 2015, 05:53

Charlie Hebdo, tiếng cười trào lộng luôn đối mặt với đe dọa
RFI

Quán "Thiệt đói ... ăn mới thấy ngon"! - Page 3 255jfye

mediaGiám đốc xuất bản, họa sĩ Charb và tại tòa soạn Charlie Hebdo ngày 19/9/2012.REUTERS/Jacky Naegelen/Files

Là một tờ báo trào phúng, đề cập đến mọi chuyện thời sự bằng cái nhìn hài hước phê phán hiện thực xã hội, Charlie Hebdo luôn phải đối mặt với những kiện cáo, đe dọa tấn công mà đỉnh điểm của những đe dọa đó đã chuyển thành tội ác dã man trong vụ thảm sát hôm qua tại soạn ở Paris.

Bắt đầu chính thức ra đời năm 1969, với tiền thân là nhóm làm nguyệt san Hara-Kiri, tuần báo Charlie Hebdo xuất hiện đều đặn trên các sạp báo Pháp cho đến năm 1981. Vào thời điểm đó do báo bị ế, Charlie Hebdo đã phải tạm đình bản ở số báo thứ 580. Đây là tờ báo hiếm hoi ở Pháp hoàn toàn không dựa vào nguồn tài chính từ quảng cáo mà chỉ trông chờ vào độc giả.

Đến năm 1992, khi tìm được nguồn tài chính từ sự trợ giúp của ca sĩ Renaud, báo Charlie Hebdo được tái sinh cùng với nhóm các nhà báo Philippe Val, Gébé, Cabu. Kế thừa danh tiếng đã có trong quá khứ, số báo tái xuất « đầu tiên » của Charlie Hebdo đã phát hành được 120 nghìn bản. Lượng báo ra hàng tuần cứ đều đặn tăng dần lên đến 140 nghìn bản vào năm 2006. Nhưng sau đó lượng phát hành của Charlie Hebdo lại quay đầu đi xuống cho tới năm 2011 chỉ đạt con số 50 nghìn bản mỗi kỳ. Ban biên tập báo có khoảng hai chục họa sĩ cùng với gần 30 biên tập viên làm việc thường xuyên và mỗi tuần vào ngày thứ Tư đề có cuộc họp giao ban.

Trung thành với mục tiêu tự do ngôn luận, bằng cách nhìn trào lộng hài hước, Charlie Hebdo đả kích tất cả những sự việc được cho là chướng tai gai mắt trong xã hội, hay những sự kiện đang được công luận quan tâm. Tờ báo không từ một tôn tôn giáo, đảng phái chính trị hay cá nhân nào. Đôi khi những trang bài hay số báo của Charlie Hebdo bị đánh giá là có nội dung khiêu khích, gây ra không ít tranh cãi mà gần đây nhất là các nội dung có liên quan đến Hồi giáo. Vụ việc nổi bật nhất là vụ các bức vẽ biếm họa nhà tiên tri Hồi giáo Mohamed.

Ngày 8 tháng Hai năm 2006, Charlie Hebdo đã mở màn một cuộc tranh luận rộng rãi về tự do ngôn luận với việc đăng tải ở các trang trong của tờ báo 12 hình biếm họa nhà tiên tri Hồi giáo Mohamed. Đó là những tranh biếm họa đã xuất hiện lần đầu trên nhật báo Đan Mạch Jyllands-Posten và gây phản ứng dữ dội trong thế giới Hồi giáo.

Năm 2011, tuần báo lại làm dấy lên một cuộc tranh luận khác khi phát hành số đặc biệt lấy tên Charia Hebdo. Lần này thì tòa báo đưa hình biếm họa thánh Mohamed lên trang bìa. Ngay trong đêm mùng 1 rạng sáng 2/11, trước khi báo ra, trụ sở của Charlie Hebdo đã bị phóng hỏa thiêu trụi. Ban biên tập phải mượn tạm văn phòng của báo Libération để làm việc.

Từ đó đến nay, Charlie Hebdo thường xuyên là đối tượng của các đe dọa vì những trang báo hài hước bị cho là có nội dung phỉ báng đạo Hồi . Ngày 22/09/2012, một trang mạng thánh chiến Hồi giáo đã đăng tải lời kêu gọi chặt đầu lãnh đạo ban biên tập tờ báo.

Trong gần 20 năm hoạt động vừa qua Charlie Hebdo đã bị nhiều tổ chức cực hữu, Công giáo kiện. Thế nhưng trong 13 lần ra tòa, Charlie Hebdo mới chỉ duy nhất đối mặt với đơn kiện của các tổ chức Hồi giáo ở Pháp một lần. Đó là vụ đăng ảnh Mohamed năm 2006. Vụ kiện này kéo dài đến năm 2009, tòa xử cho Charlie Hebdo trắng án.

Theo RFI
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Quán "Thiệt đói ... ăn mới thấy ngon"! - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán "Thiệt đói ... ăn mới thấy ngon"!   Quán "Thiệt đói ... ăn mới thấy ngon"! - Page 3 I_icon13Sat 10 Jan 2015, 04:33


Mọi việc đã ổn rồi Shiroi ơi, chỉ tiếc là bị chết nhiều người quá (trong đó có mấy họa sĩ tài hoa, tiếc thật) .
Cầu mong sắp tới, mọi sự đều an lành ... người người được yên ổn làm ăn . Mỗi người là một bông hoa, chiếc lá .... đóng góp tài sắc để làm đẹp khu vườn thế gian . Cầu nguyện vậy thôi .
Vui vẻ nghen Shiroi ... :bong:
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Quán "Thiệt đói ... ăn mới thấy ngon"! - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán "Thiệt đói ... ăn mới thấy ngon"!   Quán "Thiệt đói ... ăn mới thấy ngon"! - Page 3 I_icon13Sat 10 Jan 2015, 06:10

quehuong đã viết:

Mọi việc đã ổn rồi Shiroi ơi, chỉ tiếc là bị chết nhiều người quá (trong đó có mấy họa sĩ tài hoa, tiếc thật) .
Cầu mong sắp tới, mọi sự đều an lành ... người người được yên ổn làm ăn . Mỗi người là một bông hoa, chiếc lá .... đóng góp tài sắc để làm đẹp khu vườn thế gian . Cầu nguyện vậy thôi .
Vui vẻ nghen Shiroi ...  :bong:
Thật là kinh hoàng á bát tỷ, không ai làm việc được cả, cứ kiếm tìm tin tức xem có gì xảy ra không :crying:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Quán "Thiệt đói ... ăn mới thấy ngon"! - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán "Thiệt đói ... ăn mới thấy ngon"!   Quán "Thiệt đói ... ăn mới thấy ngon"! - Page 3 I_icon13Mon 19 Jan 2015, 05:48

Ngày tháng cứ dần trôi, lại một cái Tết sắp sửa trở về  . Tết năm này chắc cũng giống như những cái Tết trước chẳng có gì mới mẻ, cứ là những điệp khúc lập đi lập lại theo từng bước chân .

Lời hứa hẹn cùng anh sẽ về tận hưởng hương vị Tết nơi quê nhà đã được dời lại năm tới và có thể năm tới nữa .  

Không vội vã cũng chẳng gấp gáp gì ... vì trước sau gì anh cũng phải chìu ý tôi, một mùa Tết ấm áp với những cơn nắng xối xả đổ mồ hôi .

Bao nhiêu năm rồi nhỉ ? Chắc là nhiều lắm nhiều lắm . Tôi cứ thèm khung cảnh tập họp đầy đủ anh em trong nhà, nơi đó có bóng dáng Má tôi ra vào tươi cười như màu sắc rực rỡ của bình hoa huệ đỏ . Không biết có nguyên nhân gì không mà Má tôi yêu hoa huệ đỏ lắm, tuy thắc mắc vậy chứ không bao giờ tôi đặt câu hỏi với Má . . tôi thích để yên vậy đó, dể rồi mỗi khi ngắm nhìn hoa huệ đỏ mà nhớ tới Má vô vàn.

Tết của tôi bây giờ trôi thật thầm lặng nhưng rất ư là náo động trong tuổi thơ của mình . Hương vị sắc màu đều mới toanh trên từng ngạch cửa cho đến tận trong bếp, mùi vải mới thơm lừng tỏa sáng vờn theo hoa nắng lung linh . Ôi thật tuyệt vời .... Tết của tuổi thơ ai lại không yêu .

Tết sắp trở lại cùng tôi cũng chỉ là những đoản khúc kỷ niệm rời rạc ...

19/01/2015
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Quán "Thiệt đói ... ăn mới thấy ngon"! - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán "Thiệt đói ... ăn mới thấy ngon"!   Quán "Thiệt đói ... ăn mới thấy ngon"! - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Quán "Thiệt đói ... ăn mới thấy ngon"!
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Các món ngon ngọt với hoa thiên lý
» Chọn dứa tươi ngon
» Gỏi bưởi vừa đẹp vừa ngon
» Xướng Họa 2018 - 2019
» Mẹo chọn bưởi, cam ngon
Trang 3 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-