Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 KÍNH THƯA THẦY!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

KÍNH THƯA THẦY! Empty
Bài gửiTiêu đề: KÍNH THƯA THẦY!   KÍNH THƯA THẦY! I_icon13Fri 14 Nov 2014, 21:47

Kính thưa Thầy!
Thầy còn nhớ em không?
Đứa học trò chậm tiếp thu nhất lớp.
Vần luật,trắc,bằng ..học hoài chẳng thuộc
Nhọc công Thầy sửa chu đáo từng câu.
Kính thưa Thầy!
Lòng em vẫn khắc sâu
"Bán tự vi sư.."ơn Thầy mãi nhớ
Trên bục giảng-dẫu còn nhiều trăn trở
Học gương Thầy:luôn nghiêm khắc,tận tâm
Vẫn lái đò đưa từng khách sang sông
Dù có lúc Khách đi không ngoái lại
Kính thưa Thầy Ái Hoa,nhân ngày Nhà Giaó Việt Nam,học trò Trăng kính chúc Thầy luôn được bình an,khoẻ mạnh,cuộc sống an nhiên,hạnh phúc
Kính!

KÍNH THƯA THẦY! 6f9x6u
KÍNH THƯA THẦY! 14e8hdu

Trăng cũng xin chúc tỷ Shiroi cùng các Huynh Đệ Tỷ Muội nhiều niềm vui,như ý trong cuộc sống,Trăng luôn nhớ Đào Viên cùng mọi người nơi đây
Thân ái!

KÍNH THƯA THẦY! 4kbija
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

KÍNH THƯA THẦY! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KÍNH THƯA THẦY!   KÍNH THƯA THẦY! I_icon13Fri 14 Nov 2014, 23:18

Trăng ơi sao vắng lâu thế. Gia đình có chuyện gì không Trăng? Hồi này Trăng có khỏe không, công việc có bận rộn lắm không?
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

KÍNH THƯA THẦY! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KÍNH THƯA THẦY!   KÍNH THƯA THẦY! I_icon13Sat 15 Nov 2014, 12:20

Phương Nguyên đã viết:
Trăng ơi sao vắng lâu thế. Gia đình có chuyện gì không Trăng? Hồi này Trăng có khỏe không, công việc có bận rộn lắm không?
 
 
 Dạ chị PN,chị luôn chu đáo với mọi người,chị thật dễ thương,đáng mến
Gia đình và công việc của T vẫn bình thường,chị à, ngành gd hay có "chiến dịch" ,lúc cao điểm thì bận thôi chị
Còn chị,vẫn bình an ? T đọc mấy bài thơ của chị,hay nhưng buồn buồn sao đó
Cám ơn chị đã chia sẻ với T,chị luôn như ý,chị nhé :bong:


Được sửa bởi Trăng ngày Sun 16 Nov 2014, 19:36; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

KÍNH THƯA THẦY! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KÍNH THƯA THẦY!   KÍNH THƯA THẦY! I_icon13Sun 16 Nov 2014, 04:22

Trăng đã viết:
Kính thưa Thầy!
Thầy còn nhớ em không?
Đứa học trò chậm tiếp thu nhất lớp.
Vần luật,trắc,bằng ..học hoài chẳng thuộc
Nhọc công Thầy sửa chu đáo từng câu.
Kính thưa Thầy!
Lòng em vẫn khắc sâu
"Bán tự vi sư.."ơn Thầy mãi nhớ
Trên bục giảng-dẫu còn nhiều trăn trở
Học gương Thầy:luôn nghiêm khắc,tận tâm
Vẫn lái đò đưa từng khách sang sông
Dù có lúc Khách đi không ngoái lại
Kính thưa Thầy Ái Hoa,nhân ngày Nhà Giaó Việt Nam,học trò Trăng kính chúc Thầy luôn được bình an,khoẻ mạnh,cuộc sống an nhiên,hạnh phúc
Kính!

KÍNH THƯA THẦY! 6f9x6u
KÍNH THƯA THẦY! 14e8hdu

Trăng cũng xin chúc tỷ Shiroi cùng các Huynh Đệ Tỷ Muội nhiều niềm vui,như ý trong cuộc sống,Trăng luôn nhớ Đào Viên cùng mọi người nơi đây
Thân ái!

KÍNH THƯA THẦY! 4kbija
Rất vui đón Trăng về Đào Viên :mim:
Kính mong thân mẫu của Trăng vạn an.
Hy vọng các việc rối bung của Trăng đã qua yên lành.
Cả nhà vẫn nhớ Trăng nhiều lắm đó.
:bong:
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

KÍNH THƯA THẦY! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KÍNH THƯA THẦY!   KÍNH THƯA THẦY! I_icon13Sun 16 Nov 2014, 19:32

"Rất vui đón Trăng về Đào Viên KÍNH THƯA THẦY! 647629
Kính mong thân mẫu của Trăng vạn an.
Hy vọng các việc rối bung của Trăng đã qua yên lành.
Cả nhà vẫn nhớ Trăng nhiều lắm đó."

KÍNH THƯA THẦY! 195595
T cam ơn tỷ Shiroi,Má của T luc này 'tệ" lắm rồi,việc nhà việc "nước" Smile làm có lúc T muốn "tẩu hoả nhập ma"T vẫn nhớ Đào Viên và mọi người nơi đây ,nhớ luôn cái hẹn với Unikey chưa thực hiện được ,Tđi bỏ lớp ,có lẽ thầy giận T rồi,phải ko tỷ Shiroi,hổng biết nói sao bây giờ
Khi nào rảnh chút xíu,T ghé thăm thầy,thăm tỷ và các huynh đệ tỷ muội,Đào Viên đã là 1 phần trong đời sống tinh thần của T thời gian qua mà
Giờ T chào tạm biệt tỷ,gửi giúp T lời chào Thầy,chào tất cả huynh đệ tỷ muội,tỷ nha
Về Đầu Trang Go down
Tuyết Lê



Tổng số bài gửi : 309
Registration date : 13/09/2014

KÍNH THƯA THẦY! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KÍNH THƯA THẦY!   KÍNH THƯA THẦY! I_icon13Sun 16 Nov 2014, 21:46

Tỷ ơi
 Trăng đi đâu 
Ở lại học với muội nè
Tỷ xin thầy nghỉ 1 năm 2 năm rồi học tiếp cũng được mà
 Đừng nghỉ luôn nha
Tuyết rơi phải có Trăng mới đẹp tỷ ơi
 Híc,, xin nghỉ phép, tỷ nhớ quay lại nhá
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

KÍNH THƯA THẦY! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KÍNH THƯA THẦY!   KÍNH THƯA THẦY! I_icon13Mon 17 Nov 2014, 03:31

Trăng đã viết:

T cam ơn tỷ Shiroi,Má của T luc này 'tệ" lắm rồi,việc nhà việc "nước" Smile làm có lúc T muốn "tẩu hoả nhập ma"T vẫn nhớ Đào Viên và mọi người nơi đây ,nhớ luôn cái hẹn với Unikey chưa thực hiện được ,Tđi bỏ lớp ,có lẽ thầy giận T rồi,phải ko tỷ Shiroi,hổng biết nói sao bây giờ
Khi nào rảnh chút xíu,T ghé thăm thầy,thăm tỷ và các huynh đệ tỷ muội,Đào Viên đã là 1 phần trong đời sống tinh thần của T thời gian qua mà
Giờ T chào tạm biệt tỷ,gửi giúp T lời chào Thầy,chào tất cả huynh đệ tỷ muội,tỷ nha
 
Dù vắng Trăng cũng hơi buồn, nhưng Shiroi nghĩ thầy không có giận Trăng đâu. Thầy là người lớn mà, đâu có dễ giận vậy, thầy hiểu ai cũng có những gút mắc của cuộc sống.
Đàn ông người ta ít nói, ít khi diễn đạt tình cởm, đợi thầy hé răng thì... cũng hơi bị lâu tí horangche
Trăng đừng lo nhen.  :mim:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

KÍNH THƯA THẦY! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KÍNH THƯA THẦY!   KÍNH THƯA THẦY! I_icon13Mon 17 Nov 2014, 07:24

Shiroi đã viết:
Trăng đã viết:

T cam ơn tỷ Shiroi,Má của T luc này 'tệ" lắm rồi,việc nhà việc "nước" Smile làm có lúc T muốn "tẩu hoả nhập ma"T vẫn nhớ Đào Viên và mọi người nơi đây ,nhớ luôn cái hẹn với Unikey chưa thực hiện được ,Tđi bỏ lớp ,có lẽ thầy giận T rồi,phải ko tỷ Shiroi,hổng biết nói sao bây giờ
Khi nào rảnh chút xíu,T ghé thăm thầy,thăm tỷ và các huynh đệ tỷ muội,Đào Viên đã là 1 phần trong đời sống tinh thần của T thời gian qua mà
Giờ T chào tạm biệt tỷ,gửi giúp T lời chào Thầy,chào tất cả huynh đệ tỷ muội,tỷ nha
   
Dù vắng Trăng cũng hơi buồn, nhưng Shiroi nghĩ thầy không có giận Trăng đâu. Thầy là người lớn mà, đâu có dễ giận vậy, thầy hiểu ai cũng có những gút mắc của cuộc sống.
Đàn ông người ta ít nói, ít khi diễn đạt tình cởm, đợi thầy hé răng thì... cũng hơi bị lâu tí horangche
Trăng đừng lo nhen.  :mim:
 
Ai nói là không giận? :giantoelua:  Đợi Trăng về mời ... ăn sầu riêng nè!  KÍNH THƯA THẦY! Green-durian_zpsad1935b4

_________________________
KÍNH THƯA THẦY! Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

KÍNH THƯA THẦY! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KÍNH THƯA THẦY!   KÍNH THƯA THẦY! I_icon13Thu 20 Nov 2014, 04:28

Ai Hoa đã viết:

Ai nói là không giận? :giantoelua:  Đợi Trăng về mời ... ăn sầu riêng nè!  KÍNH THƯA THẦY! Green-durian_zpsad1935b4

Mời ăn thôi nha anh ? Chứ mà lấy vỏ sầu riêng bắt quỳ gối thì tiêu đôi chân đẹp của Trăng rồi :qq:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




KÍNH THƯA THẦY! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KÍNH THƯA THẦY!   KÍNH THƯA THẦY! I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
KÍNH THƯA THẦY!
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: NGHINH TÂN CÁC :: Chào đón, chúc mừng, phân ưu-