Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Một thoáng mây bay 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Một thoáng mây bay 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Một thoáng mây bay 3   Một thoáng mây bay 3 I_icon13Mon 04 Apr 2022, 08:02

Một thoáng mây bay 3: Cá vượt Vũ môn

Ở trường tư thục nơi tôi học lớp 11 thì không khí khác hẳn bởi vì mới vào học tôi chưa trải qua những năm tháng gắn bó với trường và bạn cùng lớp. Sở dĩ tôi học trường này vì ba tôi, vốn là giáo sư trường trung học kỹ thuật Cao Thắng, nhưng có dạy thêm ở đây nên tôi được miễn hoàn toàn học phí. Lớp học rất đông, sĩ số học sinh lên tới một trăm mấy chục, trong khi số học sinh mỗi lớp học trường công chỉ trên dưới năm mươi. Tôi không thể nhớ hết tên bạn bè trong lớp, ngay cả những người chỉ cách vài dãy bàn. Vào lớp thầy cô chỉ lo giảng bài và học sinh chỉ lo cắm cúi nghe và chép vào tập, tên của học sinh hiếm khi được xướng lên. Trường tư có cả nam lẫn nữ, tỷ lệ nữ sinh thường ít hơn nam, và tên của họ tôi càng ít nhớ hơn vì ít có dịp tiếp xúc.

Tuy vậy có hai cái tên tôi không quên được, một là Phụng, trưởng lớp, và người thứ hai là Giang Bình.

Giang Bình, lớn hơn tôi một hai tuổi, là học sinh cũ của trường nên nhiều thầy cô quen thuộc. Các thầy cô biết tên chị có lẽ vì chị học rất giỏi, nhất là môn Anh văn. Giang Bình là người Hoa, dáng gầy, thường hay mặc váy giống như đồng phục của nữ sinh trường Bác Ái, một trường Tàu nổi tiếng trong Chợ Lớn. Chị mang kính cận, gương mặt cũng không đẹp nên không gây cho tôi một ấn tượng nào, ngoại trừ chút nể nang về học vấn. Trái lại, Phụng khá xinh, tóc ngắn uốn hơi quăn, nước da ngăm đen, cười rất có duyên. Giống như các nữ sinh thời đó đi học, nàng mặc áo dài trắng, mà như đã nói, mắt tôi lại hay bị cuốn hút bởi những tà áo trắng nữ sinh.

Phụng ngồi dãy bàn trên cách tôi ba hàng. Trong giờ học có lúc tôi thất thần mải ngắm nhìn mái tóc nàng dài phủ gáy đung đưa trên tấm lưng thon thả mà quên cả nghe lời giảng của thầy cô trên bảng. Đến lúc giật mình tỉnh lại mới vội vàng liếc qua vở bạn mà vội vàng chép bài vào tập. Thảng vài khi không biết do dự cảm có người nhìn hay sao đó, nàng quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của tôi liền bối rối quay lên, tôi có cảm giác má nàng dường như cũng hơi bừng đỏ.

Môn toán có hai thầy dạy. Phụ trách Hình học là thầy Đỗ Minh Tiết, giảng nghiệm trưởng ban Toán của Khoa học đại học đường Sài gòn, dạy Đại số là thầy Đào Văn Dương, giáo sư trường Chu Văn An, người biên soạn các sách giáo khoa môn toán bậc trung học rất nổi tiếng. Do lớp quá đông nên thầy cô không bao giờ gọi học sinh lên bảng khảo bài mà chỉ cho bài kiểm tra để lấy điểm hàng tháng. Phụng là trưởng lớp, thường nhận nhiệm vụ thu bài kiểm tra và phát trả lại cho lớp sau khi thầy cô chấm. Và vì bài của tôi lúc nào cũng điểm cao, nhất là đối với môn Anh văn và Toán, hai môn này học sinh trong lớp thường đạt điểm rất thấp, do đó nàng có lẽ cũng dành chút ít cảm tình cho tôi.

_________________________
Một thoáng mây bay 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Một thoáng mây bay 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 3   Một thoáng mây bay 3 I_icon13Tue 05 Apr 2022, 10:31

Một thoáng mây bay 3

Thời gian tôi học trường PSN là thời gian tôi thu nhiều lợi ích nhất cho kiến thức căn bản của tôi. Chẳng hạn ở môn Hoá của thầy Hồng, đôi khi thầy mang những khái niệm hoá học ở trình độ đại học để giảng giải, vừa hợp lý vừa dễ hiểu hơn cách giải thích ở bậc trung học. Thầy Quỳnh dạy vạn vật cũng rất hấp dẫn, nhờ thầy mà tôi học thuộc bài cực kỳ dễ dàng, tuy rằng vạn vật là môn phụ chỉ nhân hệ số 1 và phần lớn học sinh ban B không mấy ai chú trọng tới nó. Cho tới hiện tại, dù đã trải qua mấy chục năm, tôi vẫn còn nhớ những nguyên tố chủ yếu cần thiết hiện diện trong tế bào thực vật là C,H,O,N,S,P,K,Mg,Ca,Fe, nhờ câu thần chú của thầy: “Nếu ai hỏi tôi muốn đi du lịch nước nào thì tôi sẽ…” - thầy chỉ tay vào từng nguyên tố trong hàng chữ viết trên bảng - “CHỌN Sang Pháp Không Mang Cà Fê” - vì ai cũng biết cà phê (café) bên Pháp rất ngon. Thầy giảng về cấu tạo các mô thực vật và sinh lý thực vật như việc thụ phấn hoa rất sinh động và hài hước khiến chúng tôi tiếp thụ bài nhanh chóng và nhớ rất lâu. Về nhà tôi không mất thời gian học bài mà hôm sau thầy cho bài kiểm tra tôi vẫn có thể làm với số điểm hoàn hảo.

Thầy dạy Việt văn trái lại có phong cách độc đáo ít thấy. Trong giờ thầy, chúng tôi nghe thầy chửi đời nhiều hơn giảng bài. Thầy dạy chúng tôi rằng đừng nên tin bất kỳ người nào, vì không ai thương mình bằng chính mình cả. Thầy làm tôi liên tưởng tới một bài hát với những câu sau đây:
_ Đừng mong ai cho mình hoà bình…
Đừng mong ai cho mình tấm áo…
Đừng mong ai cho mình hạt gạo…
Vì đời nầy có ai thương ta cho bằng ta đâu…!

Thầy cho một ví dụ là hồi xưa lúc thầy đi học, thầy thường lang thang ngoài đường, la cà ngồi ở các quán cà phê trọn buổi, ngay cả lúc sắp sửa đến ngày thi. Bạn học của thầy ngạc nhiên hỏi sao thầy không ở nhà ôn thi thì thầy bảo đời là phù du, sống nay chết mai, thầy giảng giải một hơi ba cái triết lý hiện sinh cuối cùng bạn thầy cũng ừ hử nghe lời ngồi quán cà phê suốt ngày với thầy. Thầy nói thêm “nhưng mà nó có biết đâu tối về nó lăn ra ngủ thì mình thức đêm thức hôm cắm cúi học bài bù lại, đến kỳ thi mình đậu nó rớt thì thâm tâm mình lại cảm thấy sung sướng ngấm ngầm”. Thầy kết luận: “đời nó khốn nạn như thế đấy, các em!”

Đặc biệt hai thầy mà tôi mang ơn nhiều nhất là thầy Hoàng dạy Anh văn và thầy Dương dạy Đại Số.

Thầy Hoàng là người Minh hương, theo như thầy tự giới thiệu. Thầy hay bàn về chính trị, thỉnh thoảng nói chuyện thời sự, thầy phê bình chỉ trích cả hai phía. Thầy kết luận bằng một câu xanh dờn: “làm đầy tớ thằng giàu dù sao cũng đỡ hơn làm đầy tớ thằng nghèo!” Tuy nhiên về mặt chuyên môn thầy dạy rất tận tình. Thầy chú trọng căn bản văn phạm Anh văn, trong đó, thầy chỉ rõ chức năng của từng chữ và mệnh đề trong câu, phân biệt mệnh đề phụ thuộc, mệnh đề độc lập, giới từ, liên từ kết hợp (coordinate conjunction) và liên từ phụ thuộc (subordinate conjunction), danh động từ (gerund), mệnh đề (clause) và nhóm từ (phrase) làm nhiệm vụ danh từ, tính từ, trạng từ, vv. Ngoài ra còn các câu giả định (hypothetic) và câu điều kiện (conditional), sử dụng các thì tương lai, hiện tại, quá khứ, với các trạng thái (mood) khác nhau (indicative hay subjunctive). Chính nhờ học văn phạm tiếng Anh mà tôi liên tưởng và hiểu rõ hơn về văn phạm tiếng Việt, từ đó áp dụng cùng một cách thức để phân tích các thành phần câu của tiếng Việt, điều mà môn Việt văn không hề chỉ dạy. Sau này khi thi Anh văn để đạt điều kiện du học tại toà đại sứ Tân Tây Lan, tôi đạt điểm cao nhất trong các ứng viên với số điểm gần tuyệt đối.

Vì đa số học sinh đã học Anh văn với thầy Hoàng ở lớp 10 nên khi giảng bài thầy lướt rất nhanh những phần đã dạy lớp dưới, trong khi tôi là học sinh mới rất mù mờ về các bài này, thời gian đầu tôi học khá chật vật. Mấy tháng đầu tôi chưa theo kịp, bài làm kiểm tra nhận điểm rất kém. Nhưng kể từ tháng thứ ba tôi đã vươn lên nhất nhì lớp, có lẽ chỉ thua mỗi Giang Bình.

Riêng thầy Dương có lối giảng bài rất hay. Thầy ăn nói từ tốn, cắt nghĩa chậm rãi nhưng đi sâu vào căn bản. Nhờ thầy mà từ năm lớp 11 tôi trở nên rất rành giải toán đại số (năm học lớp 12 môn đại số đổi tên là giải tích, còn đại số dành để gọi môn Tân toán học), cho đến tận khi lên đại học sau này. Cũng nên biết là học sinh thi Tú Tài thời đó, ngoại trừ tôi, rất sợ bị cho đề toán đại số, mặc dù theo cá nhân tôi nghĩ toán hình học khó hơn nhiều.



_________________________
Một thoáng mây bay 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

Một thoáng mây bay 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 3   Một thoáng mây bay 3 I_icon13Tue 05 Apr 2022, 21:04

Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay 3: Cá vượt Vũ môn

Ở trường tư thục nơi tôi học lớp 11 thì không khí khác hẳn bởi vì mới vào học tôi chưa trải qua những năm tháng gắn bó với trường và bạn cùng lớp. Sở dĩ tôi học trường này vì ba tôi, vốn là giáo sư trường trung học kỹ thuật Cao Thắng, nhưng có dạy thêm ở đây nên tôi được miễn hoàn toàn học phí. Lớp học rất đông, sĩ số học sinh lên tới một trăm mấy chục, trong khi số học sinh mỗi lớp học trường công chỉ trên dưới năm mươi. Tôi không thể nhớ hết tên bạn bè trong lớp, ngay cả những người chỉ cách vài dãy bàn. Vào lớp thầy cô chỉ lo giảng bài và học sinh chỉ lo cắm cúi nghe và chép vào tập, tên của học sinh hiếm khi được xướng lên. Trường tư có cả nam lẫn nữ, tỷ lệ nữ sinh thường ít hơn nam, và tên của họ tôi càng ít nhớ hơn vì ít có dịp tiếp xúc.

Tuy vậy có hai cái tên tôi không quên được, một là Phụng, trưởng lớp, và người thứ hai là Giang Bình.

Giang Bình, lớn hơn tôi một hai tuổi, là học sinh cũ của trường nên nhiều thầy cô quen thuộc. Các thầy cô biết tên chị có lẽ vì chị học rất giỏi, nhất là môn Anh văn. Giang Bình là người Hoa, dáng gầy, thường hay mặc váy giống như đồng phục của nữ sinh trường Bác Ái, một trường Tàu nổi tiếng trong Chợ Lớn. Chị mang kính cận, gương mặt cũng không đẹp nên không gây cho tôi một ấn tượng nào, ngoại trừ chút nể nang về học vấn. Trái lại, Phụng khá xinh, tóc ngắn uốn hơi quăn, nước da ngăm đen, cười rất có duyên. Giống như các nữ sinh thời đó đi học, nàng mặc áo dài trắng, mà như đã nói, mắt tôi lại hay bị cuốn hút bởi những tà áo trắng nữ sinh.

Phụng ngồi dãy bàn trên cách tôi ba hàng. Trong giờ học có lúc tôi thất thần mải ngắm nhìn mái tóc nàng dài phủ gáy đung đưa trên tấm lưng thon thả mà quên cả nghe lời giảng của thầy cô trên bảng. Đến lúc giật mình tỉnh lại mới vội vàng liếc qua vở bạn mà vội vàng chép bài vào tập. Thảng vài khi không biết do dự cảm có người nhìn hay sao đó, nàng quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của tôi liền bối rối quay lên, tôi có cảm giác má nàng dường như cũng hơi bừng đỏ.

Môn toán có hai thầy dạy. Phụ trách Hình học là thầy Đỗ Minh Tiết, giảng nghiệm trưởng ban Toán của Khoa học đại học đường Sài gòn, dạy Đại số là thầy Đào Văn Dương, giáo sư trường Chu Văn An, người biên soạn các sách giáo khoa môn toán bậc trung học rất nổi tiếng. Do lớp quá đông nên thầy cô không bao giờ gọi học sinh lên bảng khảo bài mà chỉ cho bài kiểm tra để lấy điểm hàng tháng. Phụng là trưởng lớp, thường nhận nhiệm vụ thu bài kiểm tra và phát trả lại cho lớp sau khi thầy cô chấm. Và vì bài của tôi lúc nào cũng điểm cao, nhất là đối với môn Anh văn và Toán, hai môn này học sinh trong lớp thường đạt điểm rất thấp, do đó nàng có lẽ cũng dành chút ít cảm tình cho tôi.

Mối tình đầu của thầy đây chăng?
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

Một thoáng mây bay 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 3   Một thoáng mây bay 3 I_icon13Tue 05 Apr 2022, 21:12

Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay 3

Thời gian tôi học trường PSN là thời gian tôi thu nhiều lợi ích nhất cho kiến thức căn bản của tôi. Chẳng hạn ở môn Hoá của thầy Hồng, đôi khi thầy mang những khái niệm hoá học ở trình độ đại học để giảng giải, vừa hợp lý vừa dễ hiểu hơn cách giải thích ở bậc trung học. Thầy Quỳnh dạy vạn vật cũng rất hấp dẫn, nhờ thầy mà tôi học thuộc bài cực kỳ dễ dàng, tuy rằng vạn vật là môn phụ chỉ nhân hệ số 1 và phần lớn học sinh ban B không mấy ai chú trọng tới nó. Cho tới hiện tại, dù đã trải qua mấy chục năm, tôi vẫn còn nhớ những nguyên tố chủ yếu cần thiết hiện diện trong tế bào thực vật là C,H,O,N,S,P,K,Mg,Ca,Fe, nhờ câu thần chú của thầy: “Nếu ai hỏi tôi muốn đi du lịch nước nào thì tôi sẽ…” - thầy chỉ tay vào từng nguyên tố trong hàng chữ viết trên bảng - “CHỌN Sang Pháp Không Mang Cà Fê” - vì ai cũng biết cà phê (café) bên Pháp rất ngon. Thầy giảng về cấu tạo các mô thực vật và sinh lý thực vật như việc thụ phấn hoa rất sinh động và hài hước khiến chúng tôi tiếp thụ bài nhanh chóng và nhớ rất lâu. Về nhà tôi không mất thời gian học bài mà hôm sau thầy cho bài kiểm tra tôi vẫn có thể làm với số điểm hoàn hảo.

Thầy dạy Việt văn trái lại có phong cách độc đáo ít thấy. Trong giờ thầy, chúng tôi nghe thầy chửi đời nhiều hơn giảng bài. Thầy dạy chúng tôi rằng đừng nên tin bất kỳ người nào, vì không ai thương mình bằng chính mình cả. Thầy làm tôi liên tưởng tới một bài hát với những câu sau đây:
_ Đừng mong ai cho mình hoà bình…
Đừng mong ai cho mình tấm áo…
Đừng mong ai cho mình hạt gạo…
Vì đời nầy có ai thương ta cho bằng ta đâu…!

Thầy cho một ví dụ là hồi xưa lúc thầy đi học, thầy thường lang thang ngoài đường, la cà ngồi ở các quán cà phê trọn buổi, ngay cả lúc sắp sửa đến ngày thi. Bạn học của thầy ngạc nhiên hỏi sao thầy không ở nhà ôn thi thì thầy bảo đời là phù du, sống nay chết mai, thầy giảng giải một hơi ba cái triết lý hiện sinh cuối cùng bạn thầy cũng ừ hử nghe lời ngồi quán cà phê suốt ngày với thầy. Thầy nói thêm “nhưng mà nó có biết đâu tối về nó lăn ra ngủ thì mình thức đêm thức hôm cắm cúi học bài bù lại, đến kỳ thi mình đậu nó rớt thì thâm tâm mình lại cảm thấy sung sướng ngấm ngầm”. Thầy kết luận: “đời nó khốn nạn như thế đấy, các em!”  

Đặc biệt hai thầy mà tôi mang ơn nhiều nhất là thầy Hoàng dạy Anh văn và thầy Dương dạy Đại Số.

Thầy Hoàng là người Minh hương, theo như thầy tự giới thiệu. Thầy hay bàn về chính trị, thỉnh thoảng nói chuyện thời sự, thầy phê bình chỉ trích cả hai phía. Thầy kết luận bằng một câu xanh dờn: “làm đầy tớ thằng giàu dù sao cũng đỡ hơn làm đầy tớ thằng nghèo!”  Tuy nhiên về mặt chuyên môn thầy dạy rất tận tình. Thầy chú trọng căn bản văn phạm Anh văn, trong đó, thầy chỉ rõ chức năng của từng chữ và mệnh đề trong câu, phân biệt mệnh đề phụ thuộc, mệnh đề độc lập, giới từ, liên từ kết hợp (coordinate conjunction) và liên từ phụ thuộc (subordinate conjunction), danh động từ (gerund), mệnh đề (clause) và nhóm từ (phrase) làm nhiệm vụ danh từ, tính từ, trạng từ, vv. Ngoài ra còn các câu giả định (hypothetic) và câu điều kiện (conditional), sử dụng các thì tương lai, hiện tại, quá khứ, với các trạng thái (mood) khác nhau (indicative hay subjunctive). Chính nhờ học văn phạm tiếng Anh mà tôi liên tưởng và hiểu rõ hơn về văn phạm tiếng Việt, từ đó áp dụng cùng một cách thức để phân tích các thành phần câu của tiếng Việt, điều mà môn Việt văn không hề chỉ dạy. Sau này khi thi Anh văn để đạt điều kiện du học tại toà đại sứ Tân Tây Lan, tôi đạt điểm cao nhất trong các ứng viên với số điểm gần tuyệt đối.

Vì đa số học sinh đã học Anh văn với thầy Hoàng ở lớp 10 nên khi giảng bài thầy lướt rất nhanh những phần đã dạy lớp dưới, trong khi tôi là học sinh mới rất mù mờ về các bài này, thời gian đầu tôi học khá chật vật. Mấy tháng đầu tôi chưa theo kịp, bài làm kiểm tra nhận điểm rất kém. Nhưng kể từ tháng thứ ba tôi đã vươn lên nhất nhì lớp, có lẽ chỉ thua mỗi Giang Bình.

Riêng thầy Dương có lối giảng bài rất hay. Thầy ăn nói từ tốn, cắt nghĩa chậm rãi nhưng đi sâu vào căn bản. Nhờ thầy mà từ năm lớp 11 tôi trở nên rất rành giải toán đại số (năm học lớp 12 môn đại số đổi tên là giải tích, còn đại số dành để gọi môn Tân toán học), cho đến tận khi lên đại học sau này. Cũng nên biết là học sinh thi Tú Tài thời đó, ngoại trừ tôi, rất sợ bị cho đề toán đại số, mặc dù theo cá nhân tôi nghĩ toán hình học khó hơn nhiều.



Trò giỏi lại gặp thầy giỏi khác gì cá gặp nước rồng gặp mây. Mấy ông thầy này mà gặp em thì cũng phải bó tay thôi chứ làm sao khai sáng được cái trái bí trong đầu em :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Một thoáng mây bay 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 3   Một thoáng mây bay 3 I_icon13Wed 06 Apr 2022, 07:06

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay 3

Ở trường tư thục nơi tôi học lớp 11 thì không khí khác hẳn bởi vì mới vào học tôi chưa trải qua những năm tháng gắn bó với trường và bạn cùng lớp. Sở dĩ tôi học trường này vì ba tôi, vốn là giáo sư trường trung học kỹ thuật Cao Thắng, nhưng có dạy thêm ở đây nên tôi được miễn hoàn toàn học phí. Lớp học rất đông, sĩ số học sinh lên tới một trăm mấy chục, trong khi số học sinh mỗi lớp học trường công chỉ trên dưới năm mươi. Tôi không thể nhớ hết tên bạn bè trong lớp, ngay cả những người chỉ cách vài dãy bàn. Vào lớp thầy cô chỉ lo giảng bài và học sinh chỉ lo cắm cúi nghe và chép vào tập, tên của học sinh hiếm khi được xướng lên. Trường tư có cả nam lẫn nữ, tỷ lệ nữ sinh thường ít hơn nam, và tên của họ tôi càng ít nhớ hơn vì ít có dịp tiếp xúc.

Tuy vậy có hai cái tên tôi không quên được, một là Phụng, trưởng lớp, và người thứ hai là Giang Bình.

Giang Bình, lớn hơn tôi một hai tuổi, là học sinh cũ của trường nên nhiều thầy cô quen thuộc. Các thầy cô biết tên chị có lẽ vì chị học rất giỏi, nhất là môn Anh văn. Giang Bình là người Hoa, dáng gầy, thường hay mặc váy giống như đồng phục của nữ sinh trường Bác Ái, một trường Tàu nổi tiếng trong Chợ Lớn. Chị mang kính cận, gương mặt cũng không đẹp nên không gây cho tôi một ấn tượng nào, ngoại trừ chút nể nang về học vấn. Trái lại, Phụng khá xinh, tóc ngắn uốn hơi quăn, nước da ngăm đen, cười rất có duyên. Giống như các nữ sinh thời đó đi học, nàng mặc áo dài trắng, mà như đã nói, mắt tôi lại hay bị cuốn hút bởi những tà áo trắng nữ sinh.

Phụng ngồi dãy bàn trên cách tôi ba hàng. Trong giờ học có lúc tôi thất thần mải ngắm nhìn mái tóc nàng dài phủ gáy đung đưa trên tấm lưng thon thả mà quên cả nghe lời giảng của thầy cô trên bảng. Đến lúc giật mình tỉnh lại mới vội vàng liếc qua vở bạn mà vội vàng chép bài vào tập. Thảng vài khi không biết do dự cảm có người nhìn hay sao đó, nàng quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của tôi liền bối rối quay lên, tôi có cảm giác má nàng dường như cũng hơi bừng đỏ.

Môn toán có hai thầy dạy. Phụ trách Hình học là thầy Đỗ Minh Tiết, giảng nghiệm trưởng ban Toán của Khoa học đại học đường Sài gòn, dạy Đại số là thầy Đào Văn Dương, giáo sư trường Chu Văn An, người biên soạn các sách giáo khoa môn toán bậc trung học rất nổi tiếng. Do lớp quá đông nên thầy cô không bao giờ gọi học sinh lên bảng khảo bài mà chỉ cho bài kiểm tra để lấy điểm hàng tháng. Phụng là trưởng lớp, thường nhận nhiệm vụ thu bài kiểm tra và phát trả lại cho lớp sau khi thầy cô chấm. Và vì bài của tôi lúc nào cũng điểm cao, nhất là đối với môn Anh văn và Toán, hai môn này học sinh trong lớp thường đạt điểm rất thấp, do đó nàng có lẽ cũng dành chút ít cảm tình cho tôi.

Mối tình đầu của thầy đây chăng?

Mối tình đầu thứ mấy hong nhớ! :potay:

_________________________
Một thoáng mây bay 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Một thoáng mây bay 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 3   Một thoáng mây bay 3 I_icon13Wed 06 Apr 2022, 07:08

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay 3

Thời gian tôi học trường PSN là thời gian tôi thu nhiều lợi ích nhất cho kiến thức căn bản của tôi. Chẳng hạn ở môn Hoá của thầy Hồng, đôi khi thầy mang những khái niệm hoá học ở trình độ đại học để giảng giải, vừa hợp lý vừa dễ hiểu hơn cách giải thích ở bậc trung học. Thầy Quỳnh dạy vạn vật cũng rất hấp dẫn, nhờ thầy mà tôi học thuộc bài cực kỳ dễ dàng, tuy rằng vạn vật là môn phụ chỉ nhân hệ số 1 và phần lớn học sinh ban B không mấy ai chú trọng tới nó. Cho tới hiện tại, dù đã trải qua mấy chục năm, tôi vẫn còn nhớ những nguyên tố chủ yếu cần thiết hiện diện trong tế bào thực vật là C,H,O,N,S,P,K,Mg,Ca,Fe, nhờ câu thần chú của thầy: “Nếu ai hỏi tôi muốn đi du lịch nước nào thì tôi sẽ…” - thầy chỉ tay vào từng nguyên tố trong hàng chữ viết trên bảng - “CHỌN Sang Pháp Không Mang Cà Fê” - vì ai cũng biết cà phê (café) bên Pháp rất ngon. Thầy giảng về cấu tạo các mô thực vật và sinh lý thực vật như việc thụ phấn hoa rất sinh động và hài hước khiến chúng tôi tiếp thụ bài nhanh chóng và nhớ rất lâu. Về nhà tôi không mất thời gian học bài mà hôm sau thầy cho bài kiểm tra tôi vẫn có thể làm với số điểm hoàn hảo.

Thầy dạy Việt văn trái lại có phong cách độc đáo ít thấy. Trong giờ thầy, chúng tôi nghe thầy chửi đời nhiều hơn giảng bài. Thầy dạy chúng tôi rằng đừng nên tin bất kỳ người nào, vì không ai thương mình bằng chính mình cả. Thầy làm tôi liên tưởng tới một bài hát với những câu sau đây:
_ Đừng mong ai cho mình hoà bình…
Đừng mong ai cho mình tấm áo…
Đừng mong ai cho mình hạt gạo…
Vì đời nầy có ai thương ta cho bằng ta đâu…!

Thầy cho một ví dụ là hồi xưa lúc thầy đi học, thầy thường lang thang ngoài đường, la cà ngồi ở các quán cà phê trọn buổi, ngay cả lúc sắp sửa đến ngày thi. Bạn học của thầy ngạc nhiên hỏi sao thầy không ở nhà ôn thi thì thầy bảo đời là phù du, sống nay chết mai, thầy giảng giải một hơi ba cái triết lý hiện sinh cuối cùng bạn thầy cũng ừ hử nghe lời ngồi quán cà phê suốt ngày với thầy. Thầy nói thêm “nhưng mà nó có biết đâu tối về nó lăn ra ngủ thì mình thức đêm thức hôm cắm cúi học bài bù lại, đến kỳ thi mình đậu nó rớt thì thâm tâm mình lại cảm thấy sung sướng ngấm ngầm”. Thầy kết luận: “đời nó khốn nạn như thế đấy, các em!”  

Đặc biệt hai thầy mà tôi mang ơn nhiều nhất là thầy Hoàng dạy Anh văn và thầy Dương dạy Đại Số.

Thầy Hoàng là người Minh hương, theo như thầy tự giới thiệu. Thầy hay bàn về chính trị, thỉnh thoảng nói chuyện thời sự, thầy phê bình chỉ trích cả hai phía. Thầy kết luận bằng một câu xanh dờn: “làm đầy tớ thằng giàu dù sao cũng đỡ hơn làm đầy tớ thằng nghèo!”  Tuy nhiên về mặt chuyên môn thầy dạy rất tận tình. Thầy chú trọng căn bản văn phạm Anh văn, trong đó, thầy chỉ rõ chức năng của từng chữ và mệnh đề trong câu, phân biệt mệnh đề phụ thuộc, mệnh đề độc lập, giới từ, liên từ kết hợp (coordinate conjunction) và liên từ phụ thuộc (subordinate conjunction), danh động từ (gerund), mệnh đề (clause) và nhóm từ (phrase) làm nhiệm vụ danh từ, tính từ, trạng từ, vv. Ngoài ra còn các câu giả định (hypothetic) và câu điều kiện (conditional), sử dụng các thì tương lai, hiện tại, quá khứ, với các trạng thái (mood) khác nhau (indicative hay subjunctive). Chính nhờ học văn phạm tiếng Anh mà tôi liên tưởng và hiểu rõ hơn về văn phạm tiếng Việt, từ đó áp dụng cùng một cách thức để phân tích các thành phần câu của tiếng Việt, điều mà môn Việt văn không hề chỉ dạy. Sau này khi thi Anh văn để đạt điều kiện du học tại toà đại sứ Tân Tây Lan, tôi đạt điểm cao nhất trong các ứng viên với số điểm gần tuyệt đối.

Vì đa số học sinh đã học Anh văn với thầy Hoàng ở lớp 10 nên khi giảng bài thầy lướt rất nhanh những phần đã dạy lớp dưới, trong khi tôi là học sinh mới rất mù mờ về các bài này, thời gian đầu tôi học khá chật vật. Mấy tháng đầu tôi chưa theo kịp, bài làm kiểm tra nhận điểm rất kém. Nhưng kể từ tháng thứ ba tôi đã vươn lên nhất nhì lớp, có lẽ chỉ thua mỗi Giang Bình.

Riêng thầy Dương có lối giảng bài rất hay. Thầy ăn nói từ tốn, cắt nghĩa chậm rãi nhưng đi sâu vào căn bản. Nhờ thầy mà từ năm lớp 11 tôi trở nên rất rành giải toán đại số (năm học lớp 12 môn đại số đổi tên là giải tích, còn đại số dành để gọi môn Tân toán học), cho đến tận khi lên đại học sau này. Cũng nên biết là học sinh thi Tú Tài thời đó, ngoại trừ tôi, rất sợ bị cho đề toán đại số, mặc dù theo cá nhân tôi nghĩ toán hình học khó hơn nhiều.



Trò giỏi lại gặp thầy giỏi khác gì cá gặp nước rồng gặp mây. Mấy ông thầy này mà gặp em thì cũng phải bó tay thôi chứ làm sao khai sáng được cái trái bí trong đầu em :tongue:

Có mở lỗ tai ra nghe thì mới khai được trái bí chớ! sunny

_________________________
Một thoáng mây bay 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Một thoáng mây bay 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 3   Một thoáng mây bay 3 I_icon13Wed 06 Apr 2022, 07:22

Một thoáng mây bay 3

Do rụt rè nhút nhát, tôi mang mối tình câm lặng trong suốt năm học, chỉ nhìn ngắm Phụng từ xa, dù trong thâm tâm rất khao khát muốn trò chuyện với nàng. Nỗi thầm mong trộm nhớ khiến tôi có nhiều đêm khắc khoải, tưởng nhớ nụ cười ánh mắt, nhưng khi gặp mặt lại không dám chủ động tới gần nàng. Chỉ khi nàng phát bài kiểm tra ra thì tôi mới có dịp ở ngay bên cạnh, nhưng tôi có miệng mà không thốt nên lời. Thỉnh thoảng nàng cũng nói với tôi vài câu, tôi chỉ lắp bắp đáp lại nhát gừng, để đến khi nàng quay đi, lại thầm tiếc cơ hội vàng lỡ vuột mất. Nhiều bữa ra về tôi xuống nhà xe lấy xe đạp, mong gặp Phụng nhưng không bao giờ thấy. Tôi ước ao nàng cũng đi xe đạp như tôi, để tôi có thể đạp xe theo nàng suốt đường đến nhà. Nhưng mộng ước của tôi chẳng bao giờ thành hiện thực. Cứ như thế đến mãn khoá tôi cũng không tiến thêm bước nào.

Cuối tháng 4 hết niên học tôi cùng với Giang Bình và Phụng có mặt trong buổi lễ phát thưởng toàn trường để nhận phần thưởng nhất nhì ba của lớp. Ngoài phần thưởng học tập ra tôi còn được lãnh thêm phần thưởng đặc biệt hạng nhất toán toàn trường do thầy Đào Văn Dương riêng tặng, thầy Dương nằm trong ban giám đốc của trường. Gói phần thưởng này chất cao và nặng hơn gấp mấy lần các phần thưởng khác, trong đó bao gồm luôn hai cuốn sách toán bài tập hình học và đại số của thầy Dương soạn. Trong vòng hai tháng hè tôi giải nhuần nhuyễn hết các bài tập của hai cuốn sách này cộng thêm cuốn toán lượng giác nhỏ của ông Nguyễn đình Chung Song là đủ để giải các đề thi toán Tú Tài không chút khó khăn. Chẳng những vậy, tôi còn cố tìm ra những cách giải ngắn gọn hơn lời giải trong sách nữa. Nhờ nắm vững toàn bộ chương trình toán lớp 11, tôi đi thi với mức tự tin rất cao và đạt điểm 78/80 (tức là 19.5/20, nhân hệ số 4) môn toán trong kỳ thi Tú tài I tổ chức vào giữa tháng 7. Nói thêm là thời trước các thầy cô chấm điểm rất gắt nên dù bạn làm bài đúng hoàn toàn không sai dấu chấm, phẩy, cũng chưa hẳn có được điểm tối đa. Đề toán thầy Dương cho trong kỳ thi đệ nhị lục cá nguyệt dù tôi đứng nhất lớp cũng chỉ đạt 16 điểm/20. Kỳ thi đệ nhất lục cá nguyệt đề toán của thầy Tiết tôi cũng đứng nhất lớp với 18 điểm/20. (Khi lớp có hai thầy dạy thì mỗi thầy cho đề toán và chấm bài thi một kỳ). Thầy cô còn bảo trong lớp chấm khó để cho các em quen và nhớ rằng thi Tú tài các giám khảo sẽ chấm rớt thẳng tay vì thông thường các thí sinh không phải là học trò mình.

Trong buổi lễ phát phần thưởng tôi nhìn Phụng rất lâu. Chúng tôi không nói với nhau lời nào cho tới khi giã biệt. Lòng tôi buồn vô hạn vì biết rằng đây là lần cuối cùng gặp nàng. Tôi không hỏi địa chỉ nhà nàng vì nếu biết tôi cũng không dám tới. Vào thời đó việc giao du giữa nam và nữ bị gia đình kiểm soát rất ngặt. Ở nhà tôi mỗi lần bạn trai tới thăm chị tôi về là chị tôi lại nghe mẹ tôi trách mắng, đến nỗi chị phải ngăn bạn đừng tới chơi luôn. Giá như bây giờ thì còn có mobile nhắn tin, facebook, messenger, vv. rất tiện lợi, nhưng mình trót sinh nhầm thế kỷ thì đành chịu vậy! Từ đó mối yêu thầm của tôi cũng chấm dứt.


_________________________
Một thoáng mây bay 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

Một thoáng mây bay 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 3   Một thoáng mây bay 3 I_icon13Wed 06 Apr 2022, 10:12

Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay 3

Do rụt rè nhút nhát, tôi mang mối tình câm lặng trong suốt năm học, chỉ nhìn ngắm Phụng từ xa, dù trong thâm tâm rất khao khát muốn trò chuyện với nàng. Nỗi thầm mong trộm nhớ khiến tôi có nhiều đêm khắc khoải, tưởng nhớ nụ cười ánh mắt, nhưng khi gặp mặt lại không dám chủ động tới gần nàng. Chỉ khi nàng phát bài kiểm tra ra thì tôi mới có dịp ở ngay bên cạnh, nhưng tôi có miệng mà không thốt nên lời. Thỉnh thoảng nàng cũng nói với tôi vài câu, tôi chỉ lắp bắp đáp lại nhát gừng, để đến khi nàng quay đi, lại thầm tiếc cơ hội vàng lỡ vuột mất. Nhiều bữa ra về tôi xuống nhà xe lấy xe đạp, mong gặp Phụng nhưng không bao giờ thấy. Tôi ước ao nàng cũng đi xe đạp như tôi, để tôi có thể đạp xe theo nàng suốt đường đến nhà. Nhưng mộng ước của tôi chẳng bao giờ thành hiện thực. Cứ như thế đến mãn khoá tôi cũng không tiến thêm bước nào.

Cuối tháng 4 hết niên học tôi cùng với Giang Bình và Phụng có mặt trong buổi lễ phát thưởng toàn trường để nhận phần thưởng nhất nhì ba của lớp. Ngoài phần thưởng học tập ra tôi còn được lãnh thêm phần thưởng đặc biệt hạng nhất toán toàn trường do thầy Đào Văn Dương riêng tặng, thầy Dương nằm trong ban giám đốc của trường. Gói phần thưởng này chất cao và nặng hơn gấp mấy lần các phần thưởng khác, trong đó bao gồm luôn hai cuốn sách toán bài tập hình học và đại số của thầy Dương soạn. Trong vòng hai tháng hè tôi giải nhuần nhuyễn hết các bài tập của hai cuốn sách này cộng thêm cuốn toán lượng giác nhỏ của ông Nguyễn đình Chung Song là đủ để giải các đề thi toán Tú Tài không chút khó khăn. Chẳng những vậy, tôi còn cố tìm ra những cách giải ngắn gọn hơn lời giải trong sách nữa. Nhờ nắm vững toàn bộ chương trình toán lớp 11, tôi đi thi với mức tự tin rất cao và đạt điểm 78/80 (tức là 19.5/20, nhân hệ số 4) môn toán trong kỳ thi Tú tài I tổ chức vào giữa tháng 7. Nói thêm là thời trước các thầy cô chấm điểm rất gắt nên dù bạn làm bài đúng hoàn toàn không sai dấu chấm, phẩy, cũng chưa hẳn có được điểm tối đa. Đề toán thầy Dương cho trong kỳ thi đệ nhị lục cá nguyệt dù tôi đứng nhất lớp cũng chỉ đạt 16 điểm/20. Kỳ thi đệ nhất lục cá nguyệt đề toán của thầy Tiết tôi cũng đứng nhất lớp với 18 điểm/20. (Khi lớp có hai thầy dạy thì mỗi thầy cho đề toán và chấm bài thi một kỳ). Thầy cô còn bảo trong lớp chấm khó để cho các em quen và nhớ rằng thi Tú tài các giám khảo sẽ chấm rớt thẳng tay vì thông thường các thí sinh không phải là học trò mình.

Trong buổi lễ phát phần thưởng tôi nhìn Phụng rất lâu. Chúng tôi không nói với nhau lời nào cho tới khi giã biệt. Lòng tôi buồn vô hạn vì biết rằng đây là lần cuối cùng gặp nàng. Tôi không hỏi địa chỉ nhà nàng vì nếu biết tôi cũng không dám tới. Vào thời đó việc giao du giữa nam và nữ bị gia đình kiểm soát rất ngặt. Ở nhà tôi mỗi lần bạn trai tới thăm chị tôi về là chị tôi lại nghe mẹ tôi trách mắng, đến nỗi chị phải ngăn bạn đừng tới chơi luôn. Giá như bây giờ thì còn có mobile nhắn tin, facebook, messenger, vv. rất tiện lợi, nhưng mình trót sinh nhầm thế kỷ thì đành chịu vậy! Từ đó mối yêu thầm của tôi cũng chấm dứt.


PN nhớ ra rồi. Hôm trước thầy cũng kể có một nàng chuyển trường mất liên lạc. Vậy nhỏ Phụng này thứ hai :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Trần Thị Ngọc Xuân

Trần Thị Ngọc Xuân

Tổng số bài gửi : 145
Registration date : 26/02/2012

Một thoáng mây bay 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 3   Một thoáng mây bay 3 I_icon13Wed 06 Apr 2022, 10:40

Lót dép hónggggg 
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Một thoáng mây bay 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 3   Một thoáng mây bay 3 I_icon13Wed 06 Apr 2022, 11:12


hihi, có được hai người đọc, chờ thêm nhiều nhiều rùi viết tiếp! :-bd

_________________________
Một thoáng mây bay 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Một thoáng mây bay 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 3   Một thoáng mây bay 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Một thoáng mây bay 3
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» cách điều trị bệnh thoái hóa cột sống và bài thuốc chữa thoái hóa cột sống
» Ca dao tình mẹ - Vũ Luân, Thoại Mỹ
» Một thoáng mây bay 4
» Một thoáng mây bay 6
» Một thoáng mây bay 5
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-