Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Tàn Thu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 5, 6, 7 ... 11 ... 16  Next
Tác giảThông điệp
Tàn Thu



Tổng số bài gửi : 179
Registration date : 01/10/2014

Thơ Tàn Thu  - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tàn Thu    Thơ Tàn Thu  - Page 6 I_icon13Mon 11 May 2015, 01:17

Thơ Tàn Thu  - Page 6 Dscn0266-copie-copie-copie-copie


Ta Chẳng Thể Nào ?


 Ta chẳng thể nào
 Còn gặp lại nhau
 Có phải không anh
 Gió bay đường gió
 Chim bay đường chim
 Mây bay đường mây
 
Liễu sầu vẩn gầy
 Rũ đứng lặng yên
 Thả mình xuôi dòng
 Trên bến cô liêu
 Hắt hiu những chiều
 Buồn đợi người yêu
 
Ta chẳng thể nào
 Còn gặp lại nhau
 Có phải không anh
 Hôm qua trên đường
 Bên trạm xe bus
 Nhìn lá tung tăng


Chúng lăn cuốn lượn
 Chạy nhảy nô đùa
 Hồn nhiên vô tư
 Xôn xao lòng em
 Lại nghỉ đến anh
 Rồi nhớ tới anh
 
Bất chợt có một
 Chiếc lá vướng chân
 Nghiêng mình em nhặt
 Thấy giọt sương thu
 Ừ ! không là lệ
 Rơi xuống lá mềm



Tàn Thu  
Về Đầu Trang Go down
Tàn Thu



Tổng số bài gửi : 179
Registration date : 01/10/2014

Thơ Tàn Thu  - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tàn Thu    Thơ Tàn Thu  - Page 6 I_icon13Fri 15 May 2015, 01:40

Thơ Tàn Thu  - Page 6 Va-ai-se-cung-em


Và Ai Sẽ Cùng Em !

 
Và ai sẽ cùng em !
 Đón thu về năm nay
 Từ ngày tình vội vã
 Âm thầm bỏ ra đi
 
Tim si chừng băng giá
 Hoa mơ héo rũ tàn
 Mùa xuân lãng trong đêm
 Dòng sông chia hai ngã
 
Và ai sẽ cùng em !
 Vào rừng thu hoang dã
 Nhặt lá vàng rụng rơi
 Chơi đùa với đàn sóc
 
Lóc nhóc chim phơi nắng
 Vịt lội cạnh bờ đê
 Bóng chiều lê chói lói
 Tím soi trên mặt hồ
 
Và ai sẽ cùng em !
 Thức trắng đêm tâm sự
 Những buồn vui xa xưa
 Đưa nhau vào huyền thoại
 
Thôi hết rồi hết rồi
 Không còn gì nữa rồi
 Em giờ ngồi tưởng lại
 Luyến nhớ thu đã qua



 Tàn Thu 
Về Đầu Trang Go down
Tàn Thu



Tổng số bài gửi : 179
Registration date : 01/10/2014

Thơ Tàn Thu  - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tàn Thu    Thơ Tàn Thu  - Page 6 I_icon13Fri 15 May 2015, 01:41

Thơ Tàn Thu  - Page 6 Sao-danh-tu-bo


Sao Đành Từ Bỏ


Tưởng đâu tình dài
 Em về e ấp
 Nhặt vài lá thu
 Viết câu nhung nhớ
 
Nào ngờ ngăn ngắn
 Tiếc vắn vội vàng
 Mở cửa trái tim
 Bây chừ lẽ bóng
 
Sao anh nỡ đành
 Nói lời chia tay
 Hai biển tình trôi
 Để nổi buồn sang
 
Hoàng hôn nhạt nắng
 Ôm bãi cát vàng
 Lang thang gót hài
 Dẫm nát mùa yêu
 
Đêm liêu trai vỡ
 Kỹ niệm trăn trỡ
 Nữa khuya thức giấc
 Còn đó chưa phai
 
Hôm nay từ bỏ
 Mai sẽ gắng quên
 Trên vần thơ lệ
 Giã biệt cố nhân



 Tàn Thu  
Về Đầu Trang Go down
Tàn Thu



Tổng số bài gửi : 179
Registration date : 01/10/2014

Thơ Tàn Thu  - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tàn Thu    Thơ Tàn Thu  - Page 6 I_icon13Fri 22 May 2015, 01:20

Thơ Tàn Thu  - Page 6 Thieu-nu-copie


Thiếu Nữ Mùa Thu

 
Sáng nay
 Bình mình hờn dỗi
 Bầu trời lặng tối
 Tôi với cô đơn
 Thấm thía nổi buồn
 
Áo mõng
 Thẹn thùng lơi thả
 Xuống khỏi bờ vai
 Lồng ngực cô đơn
 Chờ tình phương xa
 
Lãng mạn
 Thu nhớ đến anh
 Dấu xưa in vết
 Màu tím không tên
 In lên đôi bờ
 
Để rồi
 Khóe mắt chợt ướt
 Vài giọt lệ rơi
 Lăn dài trên má
 Đọng trên môi hồng
 
Anh tôi
 Phương xa bây giờ
 Có biết gì không
 Thiếu nữ mùa thu
 Sống với mộng mơ



Tàn Thu - Wednesday, September 7th, 2011 
Về Đầu Trang Go down
Tàn Thu



Tổng số bài gửi : 179
Registration date : 01/10/2014

Thơ Tàn Thu  - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tàn Thu    Thơ Tàn Thu  - Page 6 I_icon13Fri 22 May 2015, 01:21

Thơ Tàn Thu  - Page 6 Yeu-tuoi-tho


Yêu Tuổi Thơ


Cho tôi một chút ươm mơ
 Quay về ký ức tuổi thơ ngọt ngào
 Trong vòng tay mẹ năm nào
 Thương yêu chải tóc hong khô những chiều
 
Lêu rêu tia nắng hạ trưa
 Cùng ba với chị nụ cười hồn nhiên
 Ngây thơ một thuở thần tiên
 Nghiêng mình rượt bắt mấy con chuồn chuồn
 
Lăn cuồng trên bãi cỏ non
 Véo von mơ mộng nhìn lên bầu trời
 Mây xanh trong biếc rạng ngời
 Rong chơi tụ lại kết hình uyên ương
 
Tung lượn vài chú bướm vàng
 Nhịp nhàng ẽo lã trên cành hoa xinh
 Bóng hình ảnh củ thời qua
 Tuổi thơ tôi đó ! rất là dể thương



Tàn Thu - Thursday, June 30th, 2011
Về Đầu Trang Go down
Tàn Thu



Tổng số bài gửi : 179
Registration date : 01/10/2014

Thơ Tàn Thu  - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tàn Thu    Thơ Tàn Thu  - Page 6 I_icon13Mon 25 May 2015, 01:46

Thơ Tàn Thu  - Page 6 đkb


 Đoạn Kịch Buồn


Ký ức tuổi thơ ngập cõi hồn
 Làm sao bôi xoá những buồn vương
 Ẩn hiện mênh mang trong tiềm thức
 Vô tình khán giã đến ngồi xem
 Rạp hát trống tênh chỉ còn tôi
 Đoạn kịch diễn xong đã hết rồi
 Đóng vai nam chánh anh giõi lắm
 Để lại tim tôi cõi ngục tù
 Giưã chốn biển tình tôi bườm rách
 Trôi dạt về đâu hỡi biển trời
 Định mệnh qua rồi xin đừng tiếp nối
 Khi cánh hoa mộng tìm được bờ
 Nguyện cầu đoạn phim xưa không tái diễn
 Cho tim hồn tìm được chốn bình yên
 Tôi không muốn đóng đoạn kịch kia lần nữa
 Đã làm đời ngã qụy tháng ngày đau
 ừ hãy tìm đi một người mới
 Để anh tròn mơ ước bản kịch hay
 Tôi đã quên lại sợ sầu nghiệt ngả
 Từ hiểu anh là một người thích đùa hoa



Sunday, February 6th, 2011
Về Đầu Trang Go down
Tàn Thu



Tổng số bài gửi : 179
Registration date : 01/10/2014

Thơ Tàn Thu  - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tàn Thu    Thơ Tàn Thu  - Page 6 I_icon13Tue 02 Jun 2015, 01:09

Thơ Tàn Thu  - Page 6 NAL


Nếu Anh ...


Nếu anh là chúa xuân nắng ấm
 Xin sưởi dùm trái tim lạnh cóng mùa đông
 Năm tháng sống trong băng giá ngục tù
 Hồn đã chết theo cung đàn sầu nguyệt hạ
 
Nếu anh là giòng sông nước ngọt
 Cho em xin giọt thấm mơ tình nồng
 Tưới Sa mạc khô cằn chôn má hồng phận bạc
 Mãi đợi chờ ôi giấc mộng chung đôi
 
Nếu anh là cơn mưa chiều kỷ niệm
 Em vẫn là con chim nhỏ giữa công viên
 Mưa ! mưa đi anh cho hai trái tim ngập lụt
 vào cõi địa đàng vào biển sóng tình yêu


Nếu anh là bóng đêm hoang lãng mạn
 Em sẽ là ánh trăng vàng huyền dịu liêu trai
 Đến với anh em sẽ che lấp cả bầu trời
 Ru thiên thai vào cơn mê tình ái



Saturday, January 29th, 2011
Về Đầu Trang Go down
Tàn Thu



Tổng số bài gửi : 179
Registration date : 01/10/2014

Thơ Tàn Thu  - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tàn Thu    Thơ Tàn Thu  - Page 6 I_icon13Fri 05 Jun 2015, 01:10

Thơ Tàn Thu  - Page 6 Btg



Bóng Thời Gian !


Bóng thời gian ! đâu có vô tình
Vẩn giữ nguyên hình ảnh người xưa
Những buổi hẹn hò sớm trưa   
Còn ngụ ở trong tim chưa xóa mờ


Bóng thời gian ! thường hay trăn trở
Ngày và đêm nhung nhớ thẩn thờ
Dẩu biết rằng duyên đã lỡ
Tim vẩn yêu người tình ở phương xa


Bóng thời gian ! thầm ước một lần
Đất trời đão ngược vòng quá khứ
Đưa thời gian quay trở lại
Đến nơi điểm hẹn vào ngày mới quen


Bóng thời gian ! sẽ nói với người
Bao năm qua tình xa tình nhớ
Chắt chiu trong tim một thuở
Mối tình đầu ... đêm xuân ở bên nhau


Tàn Thu - 03-04-2013 
Về Đầu Trang Go down
Tàn Thu



Tổng số bài gửi : 179
Registration date : 01/10/2014

Thơ Tàn Thu  - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tàn Thu    Thơ Tàn Thu  - Page 6 I_icon13Sat 13 Jun 2015, 01:02

Thơ Tàn Thu  - Page 6 NKVTTE



Nhật ký viết từ tim em


Mười năm xa anh … mười năm em viết
 Chuyện hai đứa mình từ tuổi mười lăm
 Quyển nhật ký không còn trang giấy trắng
 Em viết vào tim … viết lên trăng sao
 
Đêm ! nghe được em dạt dào tâm sự
Chiều hoàng hôn biết em hay suy tư
Nắng cũng thấy em tương tư những lúc
 Nhớ bóng người tình ở tận xa xăm
 
Mưa thắm chạnh lòng … mưa tuôn nức nỡ
Gió ở nơi đâu … gió cũng bay về
Anh biết không anh ! người em sầu mộng
 Nhớ anh ! đành ôm nhật ký vào lòng
 
Đọc lại từng trang … chuyện xưa hai đứa
 Cứ tưởng như ... người tình đang kề bên
 Em du dương thời gian dài như thế
 Đến bây giờ ! ngẫm đã hơn mười năm ...



Tàn Thu 
Về Đầu Trang Go down
Tàn Thu



Tổng số bài gửi : 179
Registration date : 01/10/2014

Thơ Tàn Thu  - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tàn Thu    Thơ Tàn Thu  - Page 6 I_icon13Thu 18 Jun 2015, 01:51

Thơ Tàn Thu  - Page 6 ESTA


Em sẽ theo anh ...


Em sẽ theo anh đến cuối chân trời
Xuống lòng biển cả ... lên đồi núi cao
Bán đảo không người ... chỉ cần nơi nào
Mang hạnh phúc tới ... cho hai đứa mình


Em sẽ theo anh vào làn khói bếp
Hun nóng tim yêu tắt lịm nhiều năm
Duyên thơ gặp lại mình nắm tay nhau
Khều đóng tro tàn ... thổi tình nồng cháy


Em sẽ theo anh ... làm nàng tiên cá
Chạm đuôi mình lội vào cõi thiên thai
Em xây lâu đài tình ái trên mây
Em hái trăng thanh cho anh gối mộng


Đêm anh không ngủ ... em thức quạt hầu
Em ru tim anh ... bằng những câu thơ
Của hai đứa mình viết gởi cho nhau
Với trái tim mơ yêu anh tha thiết



Tàn Thu
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ Tàn Thu  - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tàn Thu    Thơ Tàn Thu  - Page 6 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Tàn Thu
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 6 trong tổng số 16 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 5, 6, 7 ... 11 ... 16  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-