Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 ĐƯỜNG XA ƯỚT MƯA

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

ĐƯỜNG XA ƯỚT MƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: ĐƯỜNG XA ƯỚT MƯA   ĐƯỜNG XA ƯỚT MƯA I_icon13Thu 18 Jan 2018, 00:12

Đường Xa Ướt Mưa

Người cũng lâu rồi chẳng ghé thăm
Lòng ai thấp thỏm rối tơ tằm
Trưa buồn bã ngóng hồn lơ lửng
Muộn thẫn thờ trông mắt tối sầm
Nỗi nhớ niềm thương cài giữa dạ
Câu thề tiếng hẹn giữ trong tâm
Đường xa dẫu biết nhiều ngăn trở
Sao vẫn hàng đêm tủi khóc thầm

Phương Nguyên
17/01/2018
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

ĐƯỜNG XA ƯỚT MƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG XA ƯỚT MƯA   ĐƯỜNG XA ƯỚT MƯA I_icon13Sun 21 Jan 2018, 02:53

Phương Nguyên đã viết:
Đường Xa Ướt Mưa

Người cũng lâu rồi chẳng ghé thăm
Lòng ai thấp thỏm rối tơ tằm
Trưa buồn bã ngóng hồn lơ lửng
Muộn thẫn thờ trông mắt tối sầm
Nỗi nhớ niềm thương cài giữa dạ
Câu thề tiếng hẹn giữ trong tâm
Đường xa dẫu biết nhiều ngăn trở
Sao vẫn hàng đêm tủi khóc thầm

Phương Nguyên
17/01/2018

ĐƯỜNG XA ƯỚT MƯA Images?q=tbn:ANd9GcSPEOfHAVeIIoP8yQ_iABgSMghpj9UuINQrVu1melib0Gxcummk


VIẾNG THĂM
(TNBC)
cũng khá lâu rồi ít viếng thăm
nhà nuôi cá giống với chăn tằm
nhìn không kẻ bước hiên im ỉm
thấy chẳng người ra cửa đóng sầm.

cám cảnh đìu hiu buồn xót dạ.
bồi hồi quạnh vắng lặng thương tâm
chiều buông nắng xuống sương giăng trắng
rả rích côn trùng với gọi thầm.
NGUYÊNHOANG
@.Phương Nguyên/đxum

NH vào góp thơ hoạ cùng PN cho trang thơ ko thấy buồn, vì chưa học làm thơ đường
nếu có sai mong thứ lỗi cho nha.
(chờ có Bà Thầy mở lớp học..sẽ ghi danh)
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

ĐƯỜNG XA ƯỚT MƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG XA ƯỚT MƯA   ĐƯỜNG XA ƯỚT MƯA I_icon13Thu 05 Apr 2018, 20:11

Phương Nguyên đã viết:
Đường Xa Ướt Mưa

Người cũng lâu rồi chẳng ghé thăm
Lòng ai thấp thỏm rối tơ tằm
Trưa buồn bã ngóng hồn lơ lửng
Muộn thẫn thờ trông mắt tối sầm
Nỗi nhớ niềm thương cài giữa dạ
Câu thề tiếng hẹn giữ trong tâm
Đường xa dẫu biết nhiều ngăn trở
Sao vẫn hàng đêm tủi khóc thầm

Phương Nguyên
17/01/2018
ÂM THẦM

Phương trời biền biệt … đợi ai thăm?
Chết lặng trong ta ổ kén tằm
Khắc khoải hồn mơ … vừa thấy Rắc!
Bâng khuâng nỗi ước … bỗng nghe Sầm!
Chuông ngân sớm rạng bình an trí
Mõ cốc canh trường tĩnh lặng tâm
Pháp vị vào lòng thêm tỉnh thức
Buông tham xả ái … học âm thầm.

BXP 5.4.2018
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

ĐƯỜNG XA ƯỚT MƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG XA ƯỚT MƯA   ĐƯỜNG XA ƯỚT MƯA I_icon13Fri 06 Apr 2018, 00:59

buixuanphuong09 đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Đường Xa Ướt Mưa

Người cũng lâu rồi chẳng ghé thăm
Lòng ai thấp thỏm rối tơ tằm
Trưa buồn bã ngóng hồn lơ lửng
Muộn thẫn thờ trông mắt tối sầm
Nỗi nhớ niềm thương cài giữa dạ
Câu thề tiếng hẹn giữ trong tâm
Đường xa dẫu biết nhiều ngăn trở
Sao vẫn hàng đêm tủi khóc thầm

Phương Nguyên
17/01/2018
ÂM THẦM

Phương trời biền biệt … đợi ai thăm?
Chết lặng trong ta ổ kén tằm
Khắc khoải hồn mơ … vừa thấy Rắc!
Bâng khuâng nỗi ước … bỗng nghe Sầm!
Chuông ngân sớm rạng bình an trí
Mõ cốc canh trường tĩnh lặng tâm
Pháp vị vào lòng thêm tỉnh thức
Buông tham xả ái … học âm thầm.

BXP 5.4.2018


NHÀ CỔ DỘT MƯA.
 
Nhà cổ mua rồi chẳng dám thăm
Nhện giăng khắp chỗ hệt xa tằm
Thang vừa dợm bước đà rơi oạch
Cửa mới đè lay chợt đánh sầm
Định gọi tay cò sang ngó đất
Muốn nhờ cụ...Phượng tới khai tâm
Thầu không dám sửa vì chê mục
Xây lại tiền đâu? chỉ mếu thầm
 
Cẩn Vũ 05/04/2018
 
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

ĐƯỜNG XA ƯỚT MƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG XA ƯỚT MƯA   ĐƯỜNG XA ƯỚT MƯA I_icon13Fri 06 Apr 2018, 08:12

Cẩn Vũ đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Đường Xa Ướt Mưa

Người cũng lâu rồi chẳng ghé thăm
Lòng ai thấp thỏm rối tơ tằm
Trưa buồn bã ngóng hồn lơ lửng
Muộn thẫn thờ trông mắt tối sầm
Nỗi nhớ niềm thương cài giữa dạ
Câu thề tiếng hẹn giữ trong tâm
Đường xa dẫu biết nhiều ngăn trở
Sao vẫn hàng đêm tủi khóc thầm

Phương Nguyên
17/01/2018
ÂM THẦM

Phương trời biền biệt … đợi ai thăm?
Chết lặng trong ta ổ kén tằm
Khắc khoải hồn mơ … vừa thấy Rắc!
Bâng khuâng nỗi ước … bỗng nghe Sầm!
Chuông ngân sớm rạng bình an trí
Mõ cốc canh trường tĩnh lặng tâm
Pháp vị vào lòng thêm tỉnh thức
Buông tham xả ái … học âm thầm.

BXP 5.4.2018


NHÀ CỔ DỘT MƯA.
 
Nhà cổ mua rồi chẳng dám thăm
Nhện giăng khắp chỗ hệt xa tằm
Thang vừa dợm bước đà rơi oạch
Cửa mới đè lay chợt đánh sầm
Định gọi tay cò sang ngó đất
Muốn nhờ cụ...Phượng tới khai tâm
Thầu không dám sửa vì chê mục
Xây lại tiền đâu? chỉ mếu thầm
 
Cẩn Vũ 05/04/2018
 

Hoạ gì kỳ!  :potay:

_________________________
ĐƯỜNG XA ƯỚT MƯA Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

ĐƯỜNG XA ƯỚT MƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG XA ƯỚT MƯA   ĐƯỜNG XA ƯỚT MƯA I_icon13Fri 06 Apr 2018, 20:26

Xin lỗi thầy bí viêt liều, trò xin sửa lại
ÂM THẦM

Bồ Đề nương bóng lánh người thăm
Quyết gỡ cho ra ổ kén tằm
Lúc khổ nên cười đừng mếu máo
Khi đau hãy giỡn chớ sa sầm
Chuông ngân sớm rạng bình an trí
Mõ cốc canh trường tĩnh lặng tâm
Pháp vị vào lòng thêm thức tỉnh
Buông tham xả ái … học âm thầm.


BXP 5.4.2018
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

ĐƯỜNG XA ƯỚT MƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG XA ƯỚT MƯA   ĐƯỜNG XA ƯỚT MƯA I_icon13Sat 22 Sep 2018, 20:16

ĐƯỜNG XA ƯỚT MƯA

Người cũng lâu rồi chẳng ghé thăm
Lòng ai thấp thỏm rối tơ tằm
Trưa buồn bã ngóng hồn lơ lửng
Muộn thẫn thờ trông mắt tối sầm
Nỗi nhớ niềm thương cài giữa dạ
Câu thề tiếng hẹn giữ trong tâm
Đường xa dẫu biết nhiều ngăn trở
Sao vẫn hàng đêm tủi khóc thầm

Phương Nguyên
17/01/2018

**********

Họa

Chờ người!!!

Sao đành lỡ hẹn chẳng về thăm
Để nhớ tơ vương héo ruột tằm
Mỗi bữa cầm thư lòng ngóng đợi
Từng hôm tựa cửa mặt sa sầm
Chiều buông lá úa rơi đầy ngõ
Mắt dõi cơn sầu phủ kín tâm
Cố nhủ bao lần rồi vẫn thế
Đêm ngồi đối bóng lệ tuôn thầm.

Chiều Sông Quê

*****

NHỚ GHÉ THĂM EM

Anh nè! Có rảnh nhớ sang thăm
Điện trước là em đãi bánh tằm
Trước cổng nhiều bùn xui ngã oạch
Trong sân lắm cảnh dễ đâm sầm
Me dù phớt tỉnh đừng cau mặt
Bố dẫu cằn nhằn chớ để tâm
Tình nghĩa đôi ta Trời chứng giám
Đứa bạn nào thân mới kể thầm

Lí Lắc 17/01/2018

*****

THĂM BỆNH.

Hàn sĩ đau rồi phải đến thăm
Mới vô sân chợt thấy nong tằm
Qua thềm vấp ngưỡng thu giò vội
Trật guốc lăn quay nện đít sầm
Chó sủa vang trời nghe điếc nhĩ
Người cười ngoác miệng chạnh buồn tâm
Cam, lê, táo, sữa đầy hai giỏ
Định biếu nhưng quê nhỏ lệ thầm

Lí Lắc. 18/01/2018

Nghe nói cụ Hàn Phong tiên sinh ốm lắm, nên Lí Lắc mượn bộ vận mà họa để hỏi thăm tí nha.

*****

CẢM XOÀNG THÔI

Chỉ là cảm mạo khỏi cần thăm
Bánh kẹo chi cho nhọc xác tằm
Đất buổi mưa dầm trơ sét nhão
Trời hôm gió mạnh kéo mây sầm
Xơi tô cháo loãng vừa yên dạ
Xực dĩa cơm...sườn đủ vững tâm
Những thứ lỡ mua thì vội trả
Mất công tốn bạc lại kêu thầm

Hàn Phong

*****

Bài này sao khó họa quá trời luôn
ĐÀNH VẬY

Chẳng đến nhưng mà điện hỏi thăm
Lâu nay vẫn dệt với nuôi tằm?
Nhà kia biếng lại tường xây kín
Sảnh đó lười vô cửa đóng sầm
Ngó giậu gai tua liền hoảng vía
Nhìn đàn chó dữ bỗng kinh tâm
Thôi đành chốn ảo tin trò chuyện
Buồn mở "rao kê" hát Lặng thầm*

Hàn Phong
* tên 1 bài hát

*****

BÀN NHẬU CÙNG VUI.

Bàn nhậu bày rồi đợi khách thăm
Món ngon đặc sản nhộng con tằm
Bia khui mấy két vui ngồi giỡn
Rượu uống dăm ly xỉn té sầm
Vọng cổ khai màn ông hắng giọng
Ca trù kết cuộc chị nao tâm
Chúc ai khỏi bệnh cười như phá
Cậy tí hơi men kẻ nghịch thầm

Lí Lắc. 19/01/2018
------------------------------------
Chúc mừng cụ Hàn Phong tiên sinh đã khỏi bệnh ...cúm. Công nhận cụ Hàn Phong hát cải lương hay thiệt. Hìhì...

*****

MẤT BỮA VUI
......................

Mụ Lí đem mồi đãi kẻ thăm
Hàn Phong uống thử rượu ngâm tằm
Vừa khen nức mũi..., môi vàng nhợt
Đã thấy ù tai..., mặt đỏ sầm
Đặng ngỡ phen này nên phải thuốc
Phương rằng bụng hắn chẳng thành tâm
Nên là mới khổ, thôi đành vậy
Mất bữa cùng chơi, tự chửi thầm!
.....................
Laogiacodon Đặng Hồng Giang

*****

CÔ BÉ NGÀY XƯA
............................

Trở lại quê rồi lẽ muốn thăm
Nhà cô bé nọ ở nương tằm
Dừng chân chốn cũ nao đường lạ
Hỏi bạn ngày xưa bỗng mắt sầm
Ấy buổi ta rời sao nặng nghĩa
Nhưng người mộng dứt cũng đành tâm
Câu thề đã tựa làn mây khói
Giữa tiếng à ơi chợt tủi thầm!
....................
Laogiacodon Đặng Hồng Giang

*****

Thăm Hàn ốm!!!

Nghe Hàn đổ bệnh ghé qua thăm
Thấy hắn say sưa nhặt kén tằm
Dáng đứng bơ phờ nom đến khổ
Tay đưa uể oải vứt lăn sầm
Ngoài sân Lắc đã cầm be rượu
Trước ngõ Phương còn dệt chữ tâm
Bạn hữu quây quần vui náo nhiệt
Thoả lòng những buổi ngóng mong thầm.

Chiều Sông Quê
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

ĐƯỜNG XA ƯỚT MƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG XA ƯỚT MƯA   ĐƯỜNG XA ƯỚT MƯA I_icon13Sun 23 Sep 2018, 13:23

Tỉ mến, chờ vài bữa T được thầy cho hạ sơn, T sẽ họa bài này cho tỷ hết hồn ha tỉ ( :lol2:mới lớp 3 đã đe hàng tổng rùi, méc cừi ha tỉ )
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

ĐƯỜNG XA ƯỚT MƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG XA ƯỚT MƯA   ĐƯỜNG XA ƯỚT MƯA I_icon13Sun 23 Sep 2018, 19:36

Trăng đã viết:
Tỉ mến, chờ vài bữa T được thầy cho hạ sơn, T sẽ họa bài này cho tỷ hết hồn ha tỉ ( :lol2:mới lớp 3 đã đe hàng tổng rùi, méc cừi ha tỉ )

T chịu nộp bài thường xuyên thì nhanh được xuống núi lắm á. Tỉ chờ đó Smile
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




ĐƯỜNG XA ƯỚT MƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG XA ƯỚT MƯA   ĐƯỜNG XA ƯỚT MƯA I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
ĐƯỜNG XA ƯỚT MƯA
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Phương Nguyên-