Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Today at 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 23:54

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:10

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:09

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 ANH BIẾT KHÔNG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
tonnuthihanh

tonnuthihanh

Tổng số bài gửi : 74
Registration date : 16/10/2012

ANH BIẾT KHÔNG Empty
Bài gửiTiêu đề: ANH BIẾT KHÔNG   ANH BIẾT KHÔNG I_icon13Fri 26 Sep 2014, 16:35

ANH BIẾT KHÔNG


Anh biết không chiều nay mưa rả rích
Chẳng cảm thông ý thích của người ta
Cứ tuôn rơi rỉ rả ở mái nhà
Lòng lại sợ lỡ hẹn mà chẳng tới


Anh biết không màu phấn hồng phơi phới
Và son tươi nhẹ điểm mặt xinh ngời
Dạ mong rằng khi nhìn thấy: anh vui
Khen nét đẹp dịu dàng trong váy lụa



Anh biết không, mưa dường như nhảy múa
Ở quanh sân ghìm chân bước hẹn hò
Đám mây đen vần vũ cuốn ra trò
Nó đâu biết lệ chực chờ tuôn chảy



Anh biết không lửa lòng như đốt cháy
Lỡ hẹn rồi, mong nhớ lại trào dâng
Trời tuôn mưa ngăn lối đến nhau dần
Hay rào cản một tình yêu không thể?



Anh biết không bởi lời chưa tuyên thệ
Giữa chúng mình hai lối chẳng lần chung
Những ước ao được đi đến tận cùng
Chưa chạm được để não nùng vọng tiếng



tonnuthihanh


Được sửa bởi tonnuthihanh ngày Fri 26 Sep 2014, 21:50; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

ANH BIẾT KHÔNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ANH BIẾT KHÔNG   ANH BIẾT KHÔNG I_icon13Fri 26 Sep 2014, 17:05

tonnuthihanh đã viết:
ANH BIẾT KHÔNG


Anh biết không chiều nay mưa rả rích
Chẳng cảm thông ý thích của người ta
Cứ tuôn rơi rỉ rả ở mái nhà
Lòng lại sợ lỡ hẹn mà chẳng tới


Anh biết không màu phấn hồng phơi phới
Và son tươi nhẹ điểm mặt xinh ngời
Dạ mong rằng khi nhìn thấy: anh vui
Khen nét đẹp dịu dàng bên váy lụa



Anh biết không, mưa dường như nhảy múa
Ở quanh sân ghìm chân bước hẹn hò
Đám mây đen vần vũ cuốn ra trò
Nó đâu biết lệ thập thò chực chảy



Anh biết không lửa lòng như đốt cháy
Lỡ hẹn rồi, mong nhớ lại trào dâng
Trời tuôn mưa ngăn lối đến nhau dần
Hay rào cản một tình yêu không thể?



Anh biết không bởi lời chưa tuyên thệ
Giữa chúng mình hai lối chẳng lần chung
Những ước ao được đi đến tận cùng
Chưa chạm được để não nùng vọng tiếng



tonnuthihanh
 
Bài thơ hay :-bd

Vô phá em xíu nè

ANH CÓ BIẾT :mim:

Anh có biết nhưng còn đang bận việc
Mong em đừng sốt ruột nhé em yêu
Cứ để mặc trời mưa hết buổi chiều
Cho nó mát. Mấy bữa nay quá nóng

Anh hứa sẽ quay về ngay. Rất chóng
Em ở nhà nhớ dọn dẹp ngoài trong
Mua bình hoa chưng cho đẹp căn phòng
Và nấu nướng nhiều món ngon, bổ, rẻ dd

Khoảng bốn rưỡi thì ghé qua nhà trẻ
Đón con về tắm cho chúng đi nha
Mấy mẹ con chờ bố ở trước nhà
Sáu giờ đúng anh về mau ra đón...

Chạy thui   dzot
Về Đầu Trang Go down
thichvui78



Tổng số bài gửi : 562
Registration date : 20/12/2012

ANH BIẾT KHÔNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ANH BIẾT KHÔNG   ANH BIẾT KHÔNG I_icon13Fri 26 Sep 2014, 19:13

:bong: :bong:
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

ANH BIẾT KHÔNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ANH BIẾT KHÔNG   ANH BIẾT KHÔNG I_icon13Fri 26 Sep 2014, 21:15

T cũng ghé dzô nè
Anh biết không,sáng nay bà Năm Ú
Ghé báo tin bà cưới dzợ cho con
Tiệc mười mâm,đãi ở quán 'Cây Còn"
Em buồn quá,ra bờ đê ngồi khóc
Ngày anh đi,cây đa kia chưa mọc Very Happy 
Đến bây giờ đã lớn độ ba gang Very Happy Very Happy 
Anh ở đâu,mau dzìa với xóm làng
Để tiệc cưới ta hơn bà Năm Ú
:heart:
Về Đầu Trang Go down
tonnuthihanh

tonnuthihanh

Tổng số bài gửi : 74
Registration date : 16/10/2012

ANH BIẾT KHÔNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ANH BIẾT KHÔNG   ANH BIẾT KHÔNG I_icon13Sat 22 Nov 2014, 23:47

tnth cảm ơn chị Phương NguyênTrăngthichvui78 ghé qua đọc thơ và lưu lại cảm xúc. 

tnth xin lỗi đã chậm trễ tiếp nghinh vì bận đi làm nên ít ghé vào Đào Viên.


Chúc mọi người ngủ ngon

tnth
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




ANH BIẾT KHÔNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ANH BIẾT KHÔNG   ANH BIẾT KHÔNG I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
ANH BIẾT KHÔNG
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: tonnuthihanh-