Em đi rồi
Em đi rồi , mùa xuân chưa tới
Ngoài hiên giá lạnh vẫn còn đây
Mình tôi quay về trong cõi nhớ
Tìm áo xưa nào thấp thoáng bay
Em đi rồi , mình tôi ở lại
Nhặt bóng thời gian để còn thương
Nhặt lời em nói từ cõi mộng
Xót xa trái tim như vô hồn
Em đi rồi , tình còn đâu nữa
Lệ này đành thôi trả cho người
Lệ này sẽ một đời rướm máu
Khóc tình yêu trọn đời phai phôi
Ôi , ngày đến nỗi buồn theo mãi
Giọt mưa buồn có phải riêng tôi
Giọt mưa buồn sâu trên môi mắt
Đã một lần tiễn bước chân người ...
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
10.01.2010