Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Today at 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Yesterday at 21:49

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:25

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 08:11

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Tue 30 Apr 2024, 20:25

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 BỖNG DƯNG TA MUỐN HÓA THÀNH ĐÀN ÔNG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

BỖNG DƯNG TA MUỐN HÓA THÀNH ĐÀN ÔNG Empty
Bài gửiTiêu đề: BỖNG DƯNG TA MUỐN HÓA THÀNH ĐÀN ÔNG   BỖNG DƯNG TA MUỐN HÓA THÀNH ĐÀN ÔNG I_icon13Mon 25 Aug 2014, 21:16

Khùng thật !
Bỗng dưng ta muốn hóa đàn ông
Điếu thuốc trên tay khi đắng lòng
Đốt cả nỗi buồn theo khói trắng
Buồn -vui,thành - bại hóa hư không
 
Bỗng dưng muốn trở thành đàn ông
Một mình,ngồi đón ngọn thu phong
Ném cả lợi danh vào ly rượu
Ta say,người tỉnh,chẳng buồn trông

BỖNG DƯNG TA MUỐN HÓA THÀNH ĐÀN ÔNG Ape4nr
BỖNG DƯNG TA MUỐN HÓA THÀNH ĐÀN ÔNG 14mt8n4
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

BỖNG DƯNG TA MUỐN HÓA THÀNH ĐÀN ÔNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BỖNG DƯNG TA MUỐN HÓA THÀNH ĐÀN ÔNG   BỖNG DƯNG TA MUỐN HÓA THÀNH ĐÀN ÔNG I_icon13Tue 26 Aug 2014, 11:13

Trăng đã viết:
Khùng thật !
Bỗng dưng ta muốn hóa đàn ông
Điếu thuốc trên tay khi đắng lòng
Đốt cả nỗi buồn theo khói trắng
Buồn -vui,thành - bại hóa hư không
 
Bỗng dưng muốn trở thành đàn ông
Một mình,ngồi đón ngọn thu phong
Ném cả lợi danh vào ly rượu
Ta say,người tỉnh,chẳng buồn trông

BỖNG DƯNG TA MUỐN HÓA THÀNH ĐÀN ÔNG Ape4nr
BỖNG DƯNG TA MUỐN HÓA THÀNH ĐÀN ÔNG 14mt8n4



SỢ LUÔN !!!!!     

 
Tỉnh rượu, ô kìa…biến lão ông!
Người yêu ắt hẳn đớn đau lòng
Bữa nhậu xơi gì nay cải giống ?
Ra đường hỏi ấy: nhận ra không?

 
Tỉnh rượu, ô kìa… biến lão ông!
Váy đầm rách toạc hứng hàn …phong
Râu ria lởm chờm nhìn kinh khiếp
Nhẵn nhụi còn đâu…cái má hồng.

 
Tỉnh rượu, ô kìa…biến lão ông
Thế là chấm hết nọ đời….bông
Trâm cài đổi chỗ ba phân tóc
Bắp thịt căng lên mỗi lúc…gồng.

 
Cẩn Vũ

Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

BỖNG DƯNG TA MUỐN HÓA THÀNH ĐÀN ÔNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BỖNG DƯNG TA MUỐN HÓA THÀNH ĐÀN ÔNG   BỖNG DƯNG TA MUỐN HÓA THÀNH ĐÀN ÔNG I_icon13Tue 26 Aug 2014, 11:20

Cẩn Vũ đã viết:
Trăng đã viết:
Khùng thật !
Bỗng dưng ta muốn hóa đàn ông
Điếu thuốc trên tay khi đắng lòng
Đốt cả nỗi buồn theo khói trắng
Buồn -vui,thành - bại hóa hư không
 
Bỗng dưng muốn trở thành đàn ông
Một mình,ngồi đón ngọn thu phong
Ném cả lợi danh vào ly rượu
Ta say,người tỉnh,chẳng buồn trông

BỖNG DƯNG TA MUỐN HÓA THÀNH ĐÀN ÔNG Ape4nr
BỖNG DƯNG TA MUỐN HÓA THÀNH ĐÀN ÔNG 14mt8n4



SỢ LUÔN !!!!!     

 
Tỉnh rượu, ô kìa…biến lão ông!
Người yêu ắt hẳn đớn đau lòng
Bữa nhậu xơi gì nay cải giống ?
Ra đường hỏi ấy: nhận ra không?

 
Tỉnh rượu, ô kìa… biến lão ông!
Váy đầm rách toạc hứng hàn …phong
Râu ria lởm chờm nhìn kinh khiếp
Nhẵn nhụi còn đâu…cái má hồng.

 
Tỉnh rượu, ô kìa…biến lão ông
Thế là chấm hết nọ đời….bông
Trâm cài đổi chỗ ba phân tóc
Bắp thịt căng lên mỗi lúc…gồng.

 
Cẩn Vũ

  
 Trời ui,Cẩn Vũ em iu,sao mà viết nhanh quá vậy,để chị Trăng "bám càng" xem sao nha
Tỉnh gụ,ô kìa..đã hoá ông!
Từ nay thoả sức đi lông nhông
Về nhà khoác xiêm ý"tà lỏn"
Búng tay,đem gụ-một bi đông
Tặng em,saigon nắng muốn khùng :hoa:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10558
Registration date : 23/11/2007

BỖNG DƯNG TA MUỐN HÓA THÀNH ĐÀN ÔNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BỖNG DƯNG TA MUỐN HÓA THÀNH ĐÀN ÔNG   BỖNG DƯNG TA MUỐN HÓA THÀNH ĐÀN ÔNG I_icon13Tue 26 Aug 2014, 15:06

Trăng đã viết:
Cẩn Vũ đã viết:
Trăng đã viết:
Khùng thật !
Bỗng dưng ta muốn hóa đàn ông
Điếu thuốc trên tay khi đắng lòng
Đốt cả nỗi buồn theo khói trắng
Buồn -vui,thành - bại hóa hư không
 
Bỗng dưng muốn trở thành đàn ông
Một mình,ngồi đón ngọn thu phong
Ném cả lợi danh vào ly rượu
Ta say,người tỉnh,chẳng buồn trông

BỖNG DƯNG TA MUỐN HÓA THÀNH ĐÀN ÔNG Ape4nr
BỖNG DƯNG TA MUỐN HÓA THÀNH ĐÀN ÔNG 14mt8n4



SỢ LUÔN !!!!!     

 
Tỉnh rượu, ô kìa…biến lão ông!
Người yêu ắt hẳn đớn đau lòng
Bữa nhậu xơi gì nay cải giống ?
Ra đường hỏi ấy: nhận ra không?

 
Tỉnh rượu, ô kìa… biến lão ông!
Váy đầm rách toạc hứng hàn …phong
Râu ria lởm chờm nhìn kinh khiếp
Nhẵn nhụi còn đâu…cái má hồng.

 
Tỉnh rượu, ô kìa…biến lão ông
Thế là chấm hết nọ đời….bông
Trâm cài đổi chỗ ba phân tóc
Bắp thịt căng lên mỗi lúc…gồng.

 
Cẩn Vũ

    
   Trời ui,Cẩn Vũ em iu,sao mà viết nhanh quá vậy,để chị Trăng "bám càng" xem sao nha
Tỉnh gụ,ô kìa..đã hoá ông!
Từ nay thoả sức đi lông nhông
Về nhà khoác xiêm ý"tà lỏn"
Búng tay,đem gụ-một bi đông
Tặng em,saigon nắng muốn khùng :hoa:
 

Đã cảnh báo rồi mà cứ tiếp tục thì khỏi vô lớp luôn!  no

_________________________
BỖNG DƯNG TA MUỐN HÓA THÀNH ĐÀN ÔNG Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

BỖNG DƯNG TA MUỐN HÓA THÀNH ĐÀN ÔNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BỖNG DƯNG TA MUỐN HÓA THÀNH ĐÀN ÔNG   BỖNG DƯNG TA MUỐN HÓA THÀNH ĐÀN ÔNG I_icon13Tue 26 Aug 2014, 20:54

Thầy AH kính,"Đã cảnh báo rồi mà cứ tiếp tục thì khỏi vô lớp luôn",Trăng đoc mà vô cùng ngạc nhiên,nhưng với T ,Thầy cô luôn đúng,chỉ mong thầy đừng nghĩ T vô lễ mà do T ko đoc kỹ nội quy và ko thấy lời cảnh báo của thầy
Để giữ kỷ cương lớp hoc,T xin dừng viêc hoc ở đây,dù rất tiếc nhưng duyên với DVTC có lẽ ko đủ để tồn tại,thầy đọc xong thì xoá nick giùm T nhé
Kính chúc thầy cô,các anh chị,bạn bè,các em luôn binh an,như ý rose
hi

Trăng
Về Đầu Trang Go down
unikey

unikey

Tổng số bài gửi : 428
Location : Somewhere
Registration date : 22/11/2012

BỖNG DƯNG TA MUỐN HÓA THÀNH ĐÀN ÔNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BỖNG DƯNG TA MUỐN HÓA THÀNH ĐÀN ÔNG   BỖNG DƯNG TA MUỐN HÓA THÀNH ĐÀN ÔNG I_icon13Tue 26 Aug 2014, 22:37

Hiểu lầm thui mà Trăng ui , có gì đâu mà phải xóa nick. Thầy mình hơi bị khó & nóng tính, để uni đăng tin tuyển dzợ trẻ đẹp cho thầy là thầy mát mẻ sảng khoái ngay á.
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

BỖNG DƯNG TA MUỐN HÓA THÀNH ĐÀN ÔNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BỖNG DƯNG TA MUỐN HÓA THÀNH ĐÀN ÔNG   BỖNG DƯNG TA MUỐN HÓA THÀNH ĐÀN ÔNG I_icon13Tue 26 Aug 2014, 22:52

Trăng đã viết:
Thầy AH kính,"Đã cảnh báo rồi mà cứ tiếp tục thì khỏi vô lớp luôn",Trăng đoc mà vô cùng ngạc nhiên,nhưng với T ,Thầy cô luôn đúng,chỉ mong thầy đừng nghĩ T vô lễ mà do T ko đoc kỹ nội quy và ko thấy lời cảnh báo của thầy
Để giữ kỷ cương lớp hoc,T xin dừng viêc hoc ở đây,dù rất tiếc nhưng duyên với DVTC có lẽ ko đủ để tồn tại,thầy đọc xong thì xoá nick giùm T nhé
Kính chúc thầy cô,các anh chị,bạn bè,các em luôn binh an,như ý rose
hi

Trăng

Có lẽ Trăng vô tình vi phạm một chỗ nào đó trong "Quy định dành cho học viên lớp Sơ cấp thơ ĐL" rồi. Trăng bình tĩnh đọc kỹ lại các qui định, có thể hỏi Thầy xem lý do tại sao rồi thực hiện nghiêm túc Trăng à. Đừng vội nóng mà bỏ đi Trăng nhé. Thầy nghiêm khắc cũng là muốn học trò mau học xong thôi mà.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

BỖNG DƯNG TA MUỐN HÓA THÀNH ĐÀN ÔNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BỖNG DƯNG TA MUỐN HÓA THÀNH ĐÀN ÔNG   BỖNG DƯNG TA MUỐN HÓA THÀNH ĐÀN ÔNG I_icon13Tue 26 Aug 2014, 23:31

Trăng đã viết:
Thầy AH kính,"Đã cảnh báo rồi mà cứ tiếp tục thì khỏi vô lớp luôn",Trăng đoc mà vô cùng ngạc nhiên,nhưng với T ,Thầy cô luôn đúng,chỉ mong thầy đừng nghĩ T vô lễ mà do T ko đoc kỹ nội quy và ko thấy lời cảnh báo của thầy
Để giữ kỷ cương lớp hoc,T xin dừng viêc hoc ở đây,dù rất tiếc nhưng duyên với DVTC có lẽ ko đủ để tồn tại,thầy đọc xong thì xoá nick giùm T nhé
Kính chúc thầy cô,các anh chị,bạn bè,các em luôn binh an,như ý rose
hi

Trăng
 

dd chào cả nhà,  hi  cả nhà cười cái trừ coi :grin8:
Cả nhà chắc phải hỏi sao Shiroi còn nguyên mạng sống với ông thầy từ bao nhiêu năm nay affraid

Trăng thân mến, ĐV xưa nay không hề xoá nick ai cả, nên sẽ không có ngoại lệ (cũng có, mấy nicks quảng cáo á  dd ).
ông thầy nhà mình hay nói: "thương cho roi cho vọt" á mà. Ổng mà chưa "roi vọt" mới là chuyện lạ á Trăng.

Bài xướng đầu tiên thuộc thể 7 chữ, làm đúng luật thì gọi là Trường thiên Tứ tuyệt. Khi Trăng đăng bài này, Thầy đã lên tiếng trong lớp học rồi.
Tiếp theo là bài hoạ ở trên:

Tỉnh gụ,ô kìa..đã hoá ông!
Từ nay thoả sức đi lông nhông
Về nhà khoác xiêm ý"tà lỏn"
Búng tay,đem gụ-một bi đông


4 câu 7 chữ thì ông thầy xem như thể thơ Đường Luật tứ tuyệt, nhưng bài này... lại không theo luật.

Khi Trăng học qua các lớp tứ tuyệt (lớp 4), Trăng đọc lại bài này sẽ hiểu ý thầy hơn.
Thầy chỉ luôn mong học trò của mình thật giỏi, như bài viết nào của Trăng á, dạy học trò nào thi rớt, mình còn đau gấp 10...

Trăng đọc quy định của thầy nè, quy định số 2, và quy định số 4, sửa bài rồi, nộp 3 bài mới cho ông thầy nè, để ổng đợi lâu quá ổng... đi kiếm chiện à dd  


Quên nữa, Shiroi sắp mở góc thơ cho Trăng, đâu có bỏ không được hỉ ?  :tanghoa:  
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

BỖNG DƯNG TA MUỐN HÓA THÀNH ĐÀN ÔNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BỖNG DƯNG TA MUỐN HÓA THÀNH ĐÀN ÔNG   BỖNG DƯNG TA MUỐN HÓA THÀNH ĐÀN ÔNG I_icon13Wed 27 Aug 2014, 01:26

Trăng mến,
... T là cô giáo có lẽ sẽ hiểu nghiêm khắc với học trò chỉ duy nhứt là mong cho trò mau giỏi muh, hơn nữa bỏ công rèn luyện cho bao nhiêu học trò trong đây thấu hiểu tận tường thể thơ Đường luật không phải ai cũng có khả năng đâu đó T ... sinh hoạt thật lâu nơi ĐVTC và rong chơi khắp mọi nơi trên Net, TH không cảm phục ai ngoài anh AH chỉ với tinh thần nghiêm khắc khi dạy học trò của anh ... vì lẽ dễ hiểu, không ai bỏ công sức cho người không chuyên tâm và học trò của anh khi được phép hạ sơn luôn luôn là cao thủ trên các chiếu thơ Xướng Họa Đường Luật với bất cứ biến thể nào, cho đến loại khó nhứt là Ngũ Độ Thanh đang xuất hiện trên các thi đàn hiện nay ...
vui nha T :cache3:


Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Thu 28 Aug 2014, 22:05; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Thanh Bình



Tổng số bài gửi : 532
Registration date : 20/11/2012

BỖNG DƯNG TA MUỐN HÓA THÀNH ĐÀN ÔNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BỖNG DƯNG TA MUỐN HÓA THÀNH ĐÀN ÔNG   BỖNG DƯNG TA MUỐN HÓA THÀNH ĐÀN ÔNG I_icon13Wed 27 Aug 2014, 02:25

Hì cô giáo Trăng ơi! từ lâu Thầy đã nổi tiếng là nghiêm với học trò rồi mà! cố lên cô!  :mim: Very Happy



Thầy Tôi

Kỷ luật Đào Viên nổi tiếng Thầy
Rèn trò khó nhất ở nơi đây
Người sai phạt nặng cho lời tốt
Kẻ dở kèm lâu tặng chữ đầy
Chẳng ngại gièm pha điều bóng gió
Không màng nịnh hót kiểu chân mây
Nhiều năm lớp mạng ngời danh với
Thẳng thắn công tư vạch rõ này

TB

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




BỖNG DƯNG TA MUỐN HÓA THÀNH ĐÀN ÔNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BỖNG DƯNG TA MUỐN HÓA THÀNH ĐÀN ÔNG   BỖNG DƯNG TA MUỐN HÓA THÀNH ĐÀN ÔNG I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
BỖNG DƯNG TA MUỐN HÓA THÀNH ĐÀN ÔNG
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Trăng-