Index­Trợ giúp­Tìm kiếm­VietUni­Đăng ký­Đăng Nhập
Bài viết mới
Sinh Nhật em by nha uyen Today at 04:30

Thơ Phong Trần by Shiroi Today at 00:11

Gió .... by Shiroi Yesterday at 23:52

Tự tình dưới hoa - Ngâm Thơ Tao Đàn 1 by Shiroi Yesterday at 22:26

Chè rau câu đường phèn  by Shiroi Yesterday at 21:31

Xôi cua by Shiroi Yesterday at 21:25

Tôm chiên trứng muối by Shiroi Yesterday at 21:21

Tử vi vui từng tháng by Shiroi Yesterday at 21:10

Cá chẽm nướng xiên by Ý Nhi Yesterday at 19:22

Cà tím lạnh by Ý Nhi Yesterday at 19:21

Thực đơn trong tuần by Ý Nhi Yesterday at 19:17

Hát Xẩm by Shiroi Yesterday at 19:05

Lời những bài tân vọng cổ by Shiroi Yesterday at 18:05

THƠ GIÁP VIỆT by DANHHOAGV Yesterday at 15:19

TÌNH BUỒN by lehong Yesterday at 14:12

MỘT CHÚT TIẾU by lehong Yesterday at 02:50

Đầm Uyên Ương ( ta&thơ ) by quehuong Yesterday at 00:21

Dưa leo trộn sò điệp by Shiroi Sun Sep 05 2010, 22:54

Tiếng hát Người Hát Rong by Shiroi Sun Sep 05 2010, 22:36

Những mẫu chuyện nhỏ ... by Shiroi Sun Sep 05 2010, 22:30

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Âm Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Ghé thăm kể từ ngày 1/3/10
free counters
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề nàyShare | 
 

 Hè Về ...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Shiroi



Tổng số bài gửi: 4498
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Hè Về ...   Wed Jul 28 2010, 22:21

Hè Về ...

Xuân sắp tàn phai, lại đến hè
Đâu đây khúc nhạc tiếng ca Ve
Chập chờn sóng nước hoa sen nở
Rực rỡ sân đình cánh phượng khoe
Nhớ mái tóc huyền hương ngát tỏa
Thương tà áo trắng nón nghiêng che
Trải bao dâu bể tình xưa ấy ...
Tóc đã điểm sương, nhớ bạn bè .

Nguyên Hà
Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 4498
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Hè Về ...   Wed Jul 28 2010, 22:22

Hè Về ...

Xuân sắp tàn phai, lại đến hè
Đâu đây khúc nhạc tiếng ca Ve
Chập chờn sóng nước hoa sen nở
Rực rỡ sân đình cánh phượng khoe
Nhớ mái tóc huyền hương ngát tỏa
Thương tà áo trắng nón nghiêng che
Trải bao dâu bể tình xưa ấy ...
Tóc đã điểm sương, nhớ bạn bè .

Nguyên Hà





Cánh phượng đưa xuân vẫy đón hè
Đỏ trời áo trắng não đàn ve
Tà bay trong gió chao thân giữ
Hoa nép bên cành thẹn sắc khoe
Tia nắng mơn man đùa má lướt
Bờ mi lìm lịm khép rèm che
Lung linh ánh toả khơi niềm cũ
Nhắn gởi lời thương bạn với bè

Mỹ Linh
08/06/2007
Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 4498
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Hè Về ...   Wed Jul 28 2010, 22:23

Hè Về ...

Xuân sắp tàn phai, lại đến hè
Đâu đây khúc nhạc tiếng ca Ve
Chập chờn sóng nước hoa sen nở
Rực rỡ sân đình cánh phượng khoe
Nhớ mái tóc huyền hương ngát tỏa
Thương tà áo trắng nón nghiêng che
Trải bao dâu bể tình xưa ấy ...
Tóc đã điểm sương, nhớ bạn bè .

Nguyên Hà





Cánh phượng đưa xuân vẫy đón hè
Đỏ trời áo trắng não đàn ve
Tà bay trong gió chao thân giữ
Hoa nép bên cành thẹn sắc khoe
Tia nắng mơn man đùa má lướt
Bờ mi lìm lịm khép rèm che
Lung linh ánh toả khơi niềm cũ
Nhắn gởi lời thương bạn với bè

Mỹ Linh
08/06/2007


Hè Về ...

Lãng đãng mây trôi, tiết chuyển hè
Thoảng theo cơn gió tiếng ngâm ve
Vờn nhành phượng đỏ ươm trời nở
Rụng lá me vàng lượn nắng khoe
Lưu bút đôi dòng mi lệ ngấn
Vần thơ mấy chữ áo tà che
Mãi còn vọng lại trong hồi ức
Cùng bạn hôm nao khúc hát bè …

th - Shiroi
08/06/2007
Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 4498
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Hè Về ...   Wed Jul 28 2010, 22:23

Hè Về ...

Xuân sắp tàn phai, lại đến hè
Đâu đây khúc nhạc tiếng ca Ve
Chập chờn sóng nước hoa sen nở
Rực rỡ sân đình cánh phượng khoe
Nhớ mái tóc huyền hương ngát tỏa
Thương tà áo trắng nón nghiêng che
Trải bao dâu bể tình xưa ấy ...
Tóc đã điểm sương, nhớ bạn bè .

Nguyên Hà





Cánh phượng đưa xuân vẫy đón hè
Đỏ trời áo trắng não đàn ve
Tà bay trong gió chao thân giữ
Hoa nép bên cành thẹn sắc khoe
Tia nắng mơn man đùa má lướt
Bờ mi lìm lịm khép rèm che
Lung linh ánh toả khơi niềm cũ
Nhắn gởi lời thương bạn với bè

Mỹ Linh
08/06/2007


Hè Về ...

Lãng đãng mây trôi, tiết chuyển hè
Thoảng theo cơn gió tiếng ngâm ve
Vờn nhành phượng đỏ ươm trời nở
Rụng lá me vàng lượn nắng khoe
Lưu bút đôi dòng mi lệ ngấn
Vần thơ mấy chữ áo tà che
Mãi còn vọng lại trong hồi ức
Cùng bạn hôm nao khúc hát bè …

th - Shiroi
08/06/2007


Nhớ hè ...

Hong hóng về đâu mỗi độ hè
Lùm cây óng ánh trổ xanh ve
Dăm trò xúng xính nhiều câu kể
Đám bạn tươi cười lắm chuyện khoe
Tấm ảnh cùng ai mau giữ lấy
Bài thơ trọn ý vội gìn che
Bao ngày tháng cũ luôn hoài niệm
Tận cuối chân mây nguyện nối bè

Mỹ Linh
19/06/2007
Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 4498
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Hè Về ...   Wed Jul 28 2010, 22:24

Hè Về ...

Xuân sắp tàn phai, lại đến hè
Đâu đây khúc nhạc tiếng ca Ve
Chập chờn sóng nước hoa sen nở
Rực rỡ sân đình cánh phượng khoe
Nhớ mái tóc huyền hương ngát tỏa
Thương tà áo trắng nón nghiêng che
Trải bao dâu bể tình xưa ấy ...
Tóc đã điểm sương, nhớ bạn bè .

Nguyên Hà





Cánh phượng đưa xuân vẫy đón hè
Đỏ trời áo trắng não đàn ve
Tà bay trong gió chao thân giữ
Hoa nép bên cành thẹn sắc khoe
Tia nắng mơn man đùa má lướt
Bờ mi lìm lịm khép rèm che
Lung linh ánh toả khơi niềm cũ
Nhắn gởi lời thương bạn với bè

Mỹ Linh
08/06/2007


Hè Về ...

Lãng đãng mây trôi, tiết chuyển hè
Thoảng theo cơn gió tiếng ngâm ve
Vờn nhành phượng đỏ ươm trời nở
Rụng lá me vàng lượn nắng khoe
Lưu bút đôi dòng mi lệ ngấn
Vần thơ mấy chữ áo tà che
Mãi còn vọng lại trong hồi ức
Cùng bạn hôm nao khúc hát bè …

th - Shiroi
08/06/2007


Nhớ hè ...

Hong hóng về đâu mỗi độ hè
Lùm cây óng ánh trổ xanh ve
Dăm trò xúng xính nhiều câu kể
Đám bạn tươi cười lắm chuyện khoe
Tấm ảnh cùng ai mau giữ lấy
Bài thơ trọn ý vội gìn che
Bao ngày tháng cũ luôn hoài niệm
Tận cuối chân mây nguyện nối bè

Mỹ Linh
19/06/2007


Hè ...

Xung quanh cảnh vật đã sang hè
Phượng đỏ sân trường rộn tiếng ve
Cả đám quây quần mang ảnh ngắm
Vài phe túm tụm lấy hình khoe
Chia ly bạn hữu dòng châu nén
Cách biệt cô thầy ngấn lệ che
Mực tím đôi vần lưu kỷ niệm
Ngày xưa lũ quỉ kết ....nguyên bè .....

QN
22 /6/2007

Q cũng ké
Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 4498
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Hè Về ...   Wed Jul 28 2010, 22:25

Hè Về ...

Xuân sắp tàn phai, lại đến hè
Đâu đây khúc nhạc tiếng ca Ve
Chập chờn sóng nước hoa sen nở
Rực rỡ sân đình cánh phượng khoe
Nhớ mái tóc huyền hương ngát tỏa
Thương tà áo trắng nón nghiêng che
Trải bao dâu bể tình xưa ấy ...
Tóc đã điểm sương, nhớ bạn bè .

Nguyên Hà





Cánh phượng đưa xuân vẫy đón hè
Đỏ trời áo trắng não đàn ve
Tà bay trong gió chao thân giữ
Hoa nép bên cành thẹn sắc khoe
Tia nắng mơn man đùa má lướt
Bờ mi lìm lịm khép rèm che
Lung linh ánh toả khơi niềm cũ
Nhắn gởi lời thương bạn với bè

Mỹ Linh
08/06/2007


Hè Về ...

Lãng đãng mây trôi, tiết chuyển hè
Thoảng theo cơn gió tiếng ngâm ve
Vờn nhành phượng đỏ ươm trời nở
Rụng lá me vàng lượn nắng khoe
Lưu bút đôi dòng mi lệ ngấn
Vần thơ mấy chữ áo tà che
Mãi còn vọng lại trong hồi ức
Cùng bạn hôm nao khúc hát bè …

th - Shiroi
08/06/2007


Nhớ hè ...

Hong hóng về đâu mỗi độ hè
Lùm cây óng ánh trổ xanh ve
Dăm trò xúng xính nhiều câu kể
Đám bạn tươi cười lắm chuyện khoe
Tấm ảnh cùng ai mau giữ lấy
Bài thơ trọn ý vội gìn che
Bao ngày tháng cũ luôn hoài niệm
Tận cuối chân mây nguyện nối bè

Mỹ Linh
19/06/2007


Hè ...

Xung quanh cảnh vật đã sang hè
Phượng đỏ sân trường rộn tiếng ve
Cả đám quây quần mang ảnh ngắm
Vài phe túm tụm lấy hình khoe
Chia ly bạn hữu dòng châu nén
Cách biệt cô thầy ngấn lệ che
Mực tím đôi vần lưu kỷ niệm
Ngày xưa lũ quỉ kết ....nguyên bè .....

QN
22 /6/2007

Q cũng ké


Hè về

Phượng lay gió hạ đứng bên hè
Nắng đổ cho càng héo xác ve
Lựu đỏ banh da bày hạt trổ
Sen hồng vươn cánh ló đài khoe
Rung rinh khóm lá gây lòng nhớ
Rơm rớm dòng châu ngoảnh mặt che
Bạn học chia tay người mỗi ngả
Vô tri cổng đá cánh to bè

Ái Hoa

cũng ké theo luôn …!
Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 4498
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Hè Về ...   Wed Jul 28 2010, 22:26

Hè Về ...

Xuân sắp tàn phai, lại đến hè
Đâu đây khúc nhạc tiếng ca Ve
Chập chờn sóng nước hoa sen nở
Rực rỡ sân đình cánh phượng khoe
Nhớ mái tóc huyền hương ngát tỏa
Thương tà áo trắng nón nghiêng che
Trải bao dâu bể tình xưa ấy ...
Tóc đã điểm sương, nhớ bạn bè .

Nguyên Hà





Cánh phượng đưa xuân vẫy đón hè
Đỏ trời áo trắng não đàn ve
Tà bay trong gió chao thân giữ
Hoa nép bên cành thẹn sắc khoe
Tia nắng mơn man đùa má lướt
Bờ mi lìm lịm khép rèm che
Lung linh ánh toả khơi niềm cũ
Nhắn gởi lời thương bạn với bè

Mỹ Linh
08/06/2007


Hè Về ...

Lãng đãng mây trôi, tiết chuyển hè
Thoảng theo cơn gió tiếng ngâm ve
Vờn nhành phượng đỏ ươm trời nở
Rụng lá me vàng lượn nắng khoe
Lưu bút đôi dòng mi lệ ngấn
Vần thơ mấy chữ áo tà che
Mãi còn vọng lại trong hồi ức
Cùng bạn hôm nao khúc hát bè …

th - Shiroi
08/06/2007


Nhớ hè ...

Hong hóng về đâu mỗi độ hè
Lùm cây óng ánh trổ xanh ve
Dăm trò xúng xính nhiều câu kể
Đám bạn tươi cười lắm chuyện khoe
Tấm ảnh cùng ai mau giữ lấy
Bài thơ trọn ý vội gìn che
Bao ngày tháng cũ luôn hoài niệm
Tận cuối chân mây nguyện nối bè

Mỹ Linh
19/06/2007


Hè ...

Xung quanh cảnh vật đã sang hè
Phượng đỏ sân trường rộn tiếng ve
Cả đám quây quần mang ảnh ngắm
Vài phe túm tụm lấy hình khoe
Chia ly bạn hữu dòng châu nén
Cách biệt cô thầy ngấn lệ che
Mực tím đôi vần lưu kỷ niệm
Ngày xưa lũ quỉ kết ....nguyên bè .....

QN
22 /6/2007

Q cũng ké


Hè về

Phượng lay gió hạ đứng bên hè
Nắng đổ cho càng héo xác ve
Lựu đỏ banh da bày hạt trổ
Sen hồng vươn cánh ló đài khoe
Rung rinh khóm lá gây lòng nhớ
Rơm rớm dòng châu ngoảnh mặt che
Bạn học chia tay người mỗi ngả
Vô tri cổng đá cánh to bè

Ái Hoa

cũng ké theo luôn …!

Hè đến

Nắng đổ chào xuân vẩy gọi hè
Đồng vang nức nở tiếng sầu ve
Nhành lan diểm lệ phơi mình đẹp
Nhánh phượng yêu kiều tỏa dáng khoe
Kỷ niệm trao cùng niềm vui tỏ
Dư âm gửi với nổi buồn che
Vài hàng lưu bút thời chung lớp
Ảnh nhỏ chuyển nhau tuổi kết bè

Vancali 7.10.07
Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 4498
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Hè Về ...   Wed Jul 28 2010, 22:27

Hè Về ...

Xuân sắp tàn phai, lại đến hè
Đâu đây khúc nhạc tiếng ca Ve
Chập chờn sóng nước hoa sen nở
Rực rỡ sân đình cánh phượng khoe
Nhớ mái tóc huyền hương ngát tỏa
Thương tà áo trắng nón nghiêng che
Trải bao dâu bể tình xưa ấy ...
Tóc đã điểm sương, nhớ bạn bè .

Nguyên Hà





Cánh phượng đưa xuân vẫy đón hè
Đỏ trời áo trắng não đàn ve
Tà bay trong gió chao thân giữ
Hoa nép bên cành thẹn sắc khoe
Tia nắng mơn man đùa má lướt
Bờ mi lìm lịm khép rèm che
Lung linh ánh toả khơi niềm cũ
Nhắn gởi lời thương bạn với bè

Mỹ Linh
08/06/2007


Hè Về ...

Lãng đãng mây trôi, tiết chuyển hè
Thoảng theo cơn gió tiếng ngâm ve
Vờn nhành phượng đỏ ươm trời nở
Rụng lá me vàng lượn nắng khoe
Lưu bút đôi dòng mi lệ ngấn
Vần thơ mấy chữ áo tà che
Mãi còn vọng lại trong hồi ức
Cùng bạn hôm nao khúc hát bè …

th - Shiroi
08/06/2007


Nhớ hè ...

Hong hóng về đâu mỗi độ hè
Lùm cây óng ánh trổ xanh ve
Dăm trò xúng xính nhiều câu kể
Đám bạn tươi cười lắm chuyện khoe
Tấm ảnh cùng ai mau giữ lấy
Bài thơ trọn ý vội gìn che
Bao ngày tháng cũ luôn hoài niệm
Tận cuối chân mây nguyện nối bè

Mỹ Linh
19/06/2007


Hè ...

Xung quanh cảnh vật đã sang hè
Phượng đỏ sân trường rộn tiếng ve
Cả đám quây quần mang ảnh ngắm
Vài phe túm tụm lấy hình khoe
Chia ly bạn hữu dòng châu nén
Cách biệt cô thầy ngấn lệ che
Mực tím đôi vần lưu kỷ niệm
Ngày xưa lũ quỉ kết ....nguyên bè .....

QN
22 /6/2007

Q cũng ké


Hè về

Phượng lay gió hạ đứng bên hè
Nắng đổ cho càng héo xác ve
Lựu đỏ banh da bày hạt trổ
Sen hồng vươn cánh ló đài khoe
Rung rinh khóm lá gây lòng nhớ
Rơm rớm dòng châu ngoảnh mặt che
Bạn học chia tay người mỗi ngả
Vô tri cổng đá cánh to bè

Ái Hoa

cũng ké theo luôn …!

Hè đến

Nắng đổ chào xuân vẩy gọi hè
Đồng vang nức nở tiếng sầu ve
Nhành lan diểm lệ phơi mình đẹp
Nhánh phượng yêu kiều tỏa dáng khoe
Kỷ niệm trao cùng niềm vui tỏ
Dư âm gửi với nổi buồn che
Vài hàng lưu bút thời chung lớp
Ảnh nhỏ chuyển nhau tuổi kết bè

Vancali 7.10.07


Hè về

Trời xanh ngập nắng đến kêu hè
Cánh phượng vươn mình họa với ve
Cỏ cú quanh đường buông sắc gửi
Hoa hòe khắp lối trải màu khoe
Vài câu tiếc nuối xưa hoài cất
Mấy đoạn sầu vương trước vẫn che
Viết lại trao nhau thành nhật ký
Đong đầy nghĩa bạn nhớ tình bè

CQ
Về Đầu Trang Go down
 

Hè Về ...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions of this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ-
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này