Index­Trợ giúp­Tìm kiếm­VietUni­Đăng ký­Đăng Nhập
Bài viết mới
Hình Ảnh Tự Chụp by mytutru Today at 04:44

Sinh Nhật em by mytutru Today at 04:36

TIỂU SỬ GIÁP VIỆT by DANHHOAGV Today at 04:34

Thơ Phong Trần by Shiroi Today at 00:11

Gió .... by Shiroi Yesterday at 23:52

Tự tình dưới hoa - Ngâm Thơ Tao Đàn 1 by Shiroi Yesterday at 22:26

Chè rau câu đường phèn  by Shiroi Yesterday at 21:31

Xôi cua by Shiroi Yesterday at 21:25

Tôm chiên trứng muối by Shiroi Yesterday at 21:21

Tử vi vui từng tháng by Shiroi Yesterday at 21:10

Cá chẽm nướng xiên by Ý Nhi Yesterday at 19:22

Cà tím lạnh by Ý Nhi Yesterday at 19:21

Thực đơn trong tuần by Ý Nhi Yesterday at 19:17

Hát Xẩm by Shiroi Yesterday at 19:05

Lời những bài tân vọng cổ by Shiroi Yesterday at 18:05

THƠ GIÁP VIỆT by DANHHOAGV Yesterday at 15:19

TÌNH BUỒN by lehong Yesterday at 14:12

MỘT CHÚT TIẾU by lehong Yesterday at 02:50

Đầm Uyên Ương ( ta&thơ ) by quehuong Yesterday at 00:21

Dưa leo trộn sò điệp by Shiroi Sun Sep 05 2010, 22:54

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Âm Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Ghé thăm kể từ ngày 1/3/10
free counters
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề nàyShare | 
 

 Quỳnh Ngân Tiểu Viên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tác giảThông điệp
khoaitay



Tổng số bài gửi: 61
Registration date: 28/12/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Quỳnh Ngân Tiểu Viên   Fri May 07 2010, 20:07

anh Hải ơi !!! bài này còn nữa không anh ??

_________________________
Ai mang màu đỏ nhuộm thu vàng
Nhớ người viễn xứ nát tan cõi lòng.

Về Đầu Trang Go down
huynh thanh hai



Tổng số bài gửi: 11
Registration date: 26/04/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Quỳnh Ngân Tiểu Viên   Sat May 08 2010, 20:41

Trái đất còn quay... còn tiép..!

...Vui buon thơ vịn Tiểu viên
Nhìn trăng còn thức ngoài hiên đợi chờ
Thời gian là thật tình cờ
Không gian hóa ảo làm thơ gieo tình.
Hữu duyên thiên lý lặng thinh
Để ta ngồi ngắm một mình sông Ngân!
Ước gì trái đất lớn dần
Biển xanh vổ sóng, sông Ngân đổ vào
Phong trần trộn lẫn thanh cao...
Về Đầu Trang Go down
khoaitay



Tổng số bài gửi: 61
Registration date: 28/12/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Quỳnh Ngân Tiểu Viên   Mon May 17 2010, 10:17

Quỳnh Túy (hoa quỳnh say rượu)

Nâng lên một chén rượu thơm nồng
Tủi phận má hồng nên muốn say
Say cho quên đời quên tất cả
Cho say luôn bão tố phong ba
Bởi vì ta là hoa một kiếp
Sống cùng trăng chẳng thấy mặt trời
Âu cũng là lẽ đời nên thế
Tỉnh rượu rồi lại nhớ Nguyệt soi.





Quỳnh Hương.


Khoe sắc dưới trăng đóa hoa quỳnh
Hương hoa lan tỏa,cánh trắng tinh
Ong bướm say sưa cơn mê – tỉnh
Anh thư đài cát sánh hoa quỳnh
In bóng lòng sông ánh nguyệt soi
Thôi ta đã trót yêu hoa rồi
Ây ! biết làm sao yêu thế thôi
Yêu mãi tình tôi đóa hoa Quỳnh






Quỳnh Ca (bài ca của hoa quỳnh)


Thân em con gái tựa như hoa
Một chút nét duyên để gọi là...
Thắm đượm tình ta hòa với gió
Đêm về ngào ngạt chút hương hoa
Dìu dịu trong tim với màu ngà
Lung linh huyền ảo một đóa hoa
Cảm phận với đời hoa có thấu
Tối nở sớm tàn cất tiếng ca.






Quỳnh Vịnh (bài vịnh hoa quỳnh)


Cánh mỏng trời đêm ? phải hoa Quỳnh.
Ô hay nét đẹp nét lung linh,
Lụa trắng nàng mang đậm chút tình.
Gương trời nàng soi xinh xắn thế?
Tóc điểm trâm vàng chút tinh khôi.
Nàng ơi ! nán lại chờ đôi chút,
Chỉ tiếc người-hoa chưa kịp hiểu.
Hừng đông nàng đã vội đi rồi.!!






Quỳnh Tư (tâm tư hoa quỳnh)


Kém gì sắc đóa Mẫu Đơn hoa
Cũng là tiểu thư thời khuê các
Hương sá gì nàng Dạ Lý đâu
Thế nhưng ta ngày phải u sầu
Đêm lại về gồm thâu quyền chức
Ai yêu hoa âu thức mấy người
Hoa cũng muốn cười duyên vớinắng
Nhưng có ai hiểu thấu tâm tư.

_________________________
Ai mang màu đỏ nhuộm thu vàng
Nhớ người viễn xứ nát tan cõi lòng.

Về Đầu Trang Go down
huynh thanh hai



Tổng số bài gửi: 11
Registration date: 26/04/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Quỳnh Ngân Tiểu Viên   Fri May 21 2010, 19:05


Ai xui ta lạc vườn đào
Ngẩn ngơ chốn lạ sắc màu quỳnh hương
Túi thơ bầu rượu giữa đừơng
Hết say chợt tỉnh mang tương tư tình
Đất xanh kìa khóm hoa Quỳnh
Trời hồng hương vắng vô tình buồn hiu
Mãi chờ cho đến hết chiều
Nghe hương trở lại chót yêu hoa Quỳnh!

Đêm nay ong bướm vô tinh
Để ta ngồi lặng một minh buồn không
Châm nhìn ngoài cửa sổ phòng
Cành quỳnh nào thấy, hương nồng đâu đây
Là hoa không nở ban ngày
Thì đâu ong bướm vui bay tìm về!
Gió trăng Dạ lý nguyền thề?
HTH




Về Đầu Trang Go down
khoaitay



Tổng số bài gửi: 61
Registration date: 28/12/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Quỳnh Ngân Tiểu Viên   Mon Jul 12 2010, 07:26

Ôi !!! sory anh Hải nghen,.....
lâu rồi em bận học túi bụi...làm mấy bài thơ quăng vô đây ...rồi chùn mất, hum nay lại có dịp ngắm nghía bài thơ của anh. Hay thật....

_________________________
Ai mang màu đỏ nhuộm thu vàng
Nhớ người viễn xứ nát tan cõi lòng.

Về Đầu Trang Go down
huynh thanh hai



Tổng số bài gửi: 11
Registration date: 26/04/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Quỳnh Ngân Tiểu Viên   Mon Jul 12 2010, 16:02



Chào QN uynh Ngân! a cũng quá bận rộn công việc ít khi làm thơ đúng nghĩa trừ phi lạc vào vườn thơ ai không lối ra!..... Hôm nào làm thơ gửi trả a nhen...
Về Đầu Trang Go down
khoaitay



Tổng số bài gửi: 61
Registration date: 28/12/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Quỳnh Ngân Tiểu Viên   Fri Jul 30 2010, 20:32

Tiểu Sự Quỳnh Hoa.
(Câu Chuyện nhỏ của Hoa Quỳnh)




"Gió trăng dạ lý nguyền thề ?"
Hoa đua sắc thắm trăng kề nét duyên
Ngẩng ngơ ai dạo độc huyền
Nghê thường lục khúc, ngỡ tiên giáng trần
Hoa cười toả nét cùng trăng
Hoa soi ánh nguyệt-trăng lồng bóng hoa
Túi thơ, bầu rượu cũng ngà
Nữa say, nữa tỉnh hương hoa nồng nàn


Sương khuya trĩu nặng đôi hàng
Hừng đông ló dạng lệ nàng bi ai
Sông sâu, trời rộng đất dài
Quỳnh Hương tủi phận, biết ai tỏ cùng
Âu là số phận - rủi dung
Duyên trời đã định sống cùng trăng sao
Ai kia lạc bước vườn đào
Hiểu cho tâm sự vì sao yêu Quỳnh.



@ Anh Hải ơi !!! Em làm thơ trả lại cho anh nè, anh đừng có chê nha.

_________________________
Ai mang màu đỏ nhuộm thu vàng
Nhớ người viễn xứ nát tan cõi lòng.

Về Đầu Trang Go down
khoaitay



Tổng số bài gửi: 61
Registration date: 28/12/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Quỳnh Ngân Tiểu Viên   Fri Aug 06 2010, 20:25





Vịnh " Đôi Mắt Cửa Sồ Tâm Hồn"



Mỗi ngày nhìn đời qua khung cửa
Thấy trần gian vàng úa trong chiều
Trong nắng tàn liêu xiu chân bước
Chệnh choạng trong mộng ước vời xa
Tiếng ai ca, nhạt nhoà khúc hát
Đời đổ xô tìm bát cơm nồng
Ngẩng ngơ lòng hồn nháy từng cơn
Mưa lặng lẽ rơi buồn(bên)khung cửa

Mỗi ngày nhìn đời qua khung cửa
Đời bỗng vui vì nở nụ cười
Kìa môi ai hàm tếu lả lơi
Giữa biển đời lăn tăn con sóng
Tìm chút vui ước mộng thương yêu
Mi nhấp nháy vươn xa mọi nẻo
Thuyền ra khơi neo nỗi mong chờ
Khi anh về thuyền cặp bến mơ

Mỗi ngày nhìn đời qua khung cửa
Chiều dần tan vừa khép trong mưa
Tiếng chân ai phố thưa bước vội
Ô cửa buồn vì vắng người qua
Nghe tiếng mưa vỡ oà giọt nước
Tà áo vàng ướt đốm hoa yêu
Nhớ người qua từng bước trong chiều
Đời lại soi vạt nắng thương yêu. !!!




KHUNG CỬA



Mở cửa nhìn đời tựa giấc mơ
Bâng khuâng trong gió đón mây mờ
Trông xa một dãy trời non nước
Nhớ bóng hình ai mộng vẫn chờ
Khung cửa tâm hồn in nỗi nhớ
Yêu thương ánh mắt loé hồn thơ
Mi ơi ! chớ khép đời còn sáng
Cửa sổ hồn ai lộng gió đời.

_________________________
Ai mang màu đỏ nhuộm thu vàng
Nhớ người viễn xứ nát tan cõi lòng.

Về Đầu Trang Go down
khoaitay



Tổng số bài gửi: 61
Registration date: 28/12/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Quỳnh Ngân Tiểu Viên   Fri Aug 13 2010, 20:18



NHỚ GÌ ĐÂY !!!- HUẾ-

Em sinh ra giữa mùa thu xứ mộng .
Huế u buồn, lá rụng những ngày giông
Trời mùa Xuân, sắc nắng với mây hồng
Rồi Hạ đến lìa quê theo khát vọng

Em còn nhớ, mùa thu vàng lá rụng
Rồi tím dần khi chiều vắng buông lơi
Hương Giang kia, in đậm bóng mây trời
Vân Lâu vắng thuyền ai neo bến đợi

Huế trong tim, ôi mùa Thu vời vợi
Tiếng mô, ...tê. ni ...nớ ..vẫn còn vang
Răng chừ nghe, ôi !! thương nhớ vô vàn.
Nhớ chi rứa ? À tình ta với Huế

Tại làm răng ?! mà em hoài thao thức
Khi Mẹ kể về xứ huế thân thương
Tiếng cười vui trong những buổi tan trường .
Tràng Tiền trắng, chập chờn vành nón lá

Nỗi xa quê làm sao mà quên được
Dù muôn đời vẫn nhớ mãi - Huế ơi !!
Thương ghê lắm, Huế ơi !!!, quê Mẹ ơi !!!
Lòng ta gửi nhớ quê về cho Huế.


_________________________
Ai mang màu đỏ nhuộm thu vàng
Nhớ người viễn xứ nát tan cõi lòng.

Về Đầu Trang Go down
khoaitay



Tổng số bài gửi: 61
Registration date: 28/12/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Quỳnh Ngân Tiểu Viên   Wed Sep 01 2010, 20:29

DUYÊN PHẬN
(lục bát biến thể)


Thưở xưa Năm Mười Bảy Tuổi
Mái tranh, đơn khi đón buổi chiều về
Em thường quãng gánh trên đê
Mục đồng vắt vẻo đê mê sáo diều
Đồng xa gió thoảng hiu hiu
Đường làng, thôn nữ yêu kiều mộng mơ
Sông sâu bên lỡ bên bồi
Bao tà áo cưới tôi nhìn ngẩn ngơ
Nghe lòng xao xuyến bâng quơ
Những đêm trăng toả thành bờ sông ngân
Xuân sang hạ tới thật gần
Thế Rồi Một Mùa Hè sân phượng nỡ
Nhớ xưa Kỉ Niệm Nào Buồn
Rồi Từ Đó Em Buồn buông câu hát
Làm Dâu Xứ Lạ quê người
Đoạn Cuối Một Cuộc Tình vơi mộng mị
Tình yêu Ngang Trái những khi
Nước Cuốn Hoa Trôi còn gì nữa đâu
Sông sâu chưa bắt nhịp cầu
Đây Chuyện Tình Cô Lái Đò Bến Hạ
Yêu ai, mong ngóng phương xa
Mơ Ánh Trăng Về rực rỡ tình ta
Trời không thương số phải là
Thôi rồi đã hết Chuyện Tình La Lan
Nhớ thương lệ nhỏ đôi hàng
Mối tình chung thuỷ ước nguyền lai sinh
Lỗi Không Phải Tại Chúng Mình
Do là Thượng Đế đấng sinh cao dày
Rằng! Duyên Phận chính là đây

_________________________
Ai mang màu đỏ nhuộm thu vàng
Nhớ người viễn xứ nát tan cõi lòng.

Về Đầu Trang Go down
 

Quỳnh Ngân Tiểu Viên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 5 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Permissions of this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC :: Thơ Trữ Tình-
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này