Index­Trợ giúp­Tìm kiếm­VietUni­Đăng ký­Đăng Nhập
Bài viết mới
Sinh Nhật em by mytutru Today at 04:36

TIỂU SỬ GIÁP VIỆT by DANHHOAGV Today at 04:34

Thơ Phong Trần by Shiroi Today at 00:11

Gió .... by Shiroi Yesterday at 23:52

Tự tình dưới hoa - Ngâm Thơ Tao Đàn 1 by Shiroi Yesterday at 22:26

Chè rau câu đường phèn  by Shiroi Yesterday at 21:31

Xôi cua by Shiroi Yesterday at 21:25

Tôm chiên trứng muối by Shiroi Yesterday at 21:21

Tử vi vui từng tháng by Shiroi Yesterday at 21:10

Cá chẽm nướng xiên by Ý Nhi Yesterday at 19:22

Cà tím lạnh by Ý Nhi Yesterday at 19:21

Thực đơn trong tuần by Ý Nhi Yesterday at 19:17

Hát Xẩm by Shiroi Yesterday at 19:05

Lời những bài tân vọng cổ by Shiroi Yesterday at 18:05

THƠ GIÁP VIỆT by DANHHOAGV Yesterday at 15:19

TÌNH BUỒN by lehong Yesterday at 14:12

MỘT CHÚT TIẾU by lehong Yesterday at 02:50

Đầm Uyên Ương ( ta&thơ ) by quehuong Yesterday at 00:21

Dưa leo trộn sò điệp by Shiroi Sun Sep 05 2010, 22:54

Tiếng hát Người Hát Rong by Shiroi Sun Sep 05 2010, 22:36

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Âm Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Ghé thăm kể từ ngày 1/3/10
free counters
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề nàyShare | 
 

 ĐÔI VẦN CẢM XÚC

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 13, 14, 15  Next
Tác giảThông điệp
rdinh



Tổng số bài gửi: 430
Registration date: 04/09/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: ĐÔI VẦN CẢM XÚC   Sat Jun 26 2010, 12:49


[center]
Về Đầu Trang Go down
rdinh



Tổng số bài gửi: 430
Registration date: 04/09/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: ĐÔI VẦN CẢM XÚC   Sun Jun 27 2010, 12:23


[center]
Về Đầu Trang Go down
suongsuong



Tổng số bài gửi: 171
Age: 99
Registration date: 28/01/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: ĐÔI VẦN CẢM XÚC   Tue Jul 13 2010, 16:30

rdinh đã viết:





Chuyện lòng

"Bỗng giật mình ... thổi qua luồng gió lạnh
Tôi mới hiểu rằng : tôi đã khác xưa ... !!!..."
Mối tình thơ chưa bao giờ thay đổi
Tình vẫn đầy vẫn nồng ấm trong tim

Khoảng cách quá xa , đành phải lặng im
Bao nhung nhớ ùa về khi chiều xuống
Từ quen nhau mùa Thu dường đến muộn
Hạ kéo dài những âm hưởng biệt ly

Mỗi Đông về chờ đợi bóng người đi
Vẫn biền biệt phương trời nào ai biết !
Đếm nhớ đếm thương với lòng da diết
Gửi người xa những tâm sự của lòng

Những đêm trường em thao thức nhớ mong
Ước mà ... được gặp anh trong giấc mộng
SS
Về Đầu Trang Go down
rdinh



Tổng số bài gửi: 430
Registration date: 04/09/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: ĐÔI VẦN CẢM XÚC   Fri Jul 16 2010, 16:46


Về Đầu Trang Go down
rdinh



Tổng số bài gửi: 430
Registration date: 04/09/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: ĐÔI VẦN CẢM XÚC   Thu Jul 29 2010, 00:09





Về Đầu Trang Go down
LuuLyTim_TTTT



Tổng số bài gửi: 74
Registration date: 27/05/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: ĐÔI VẦN CẢM XÚC   Fri Jul 30 2010, 23:42

Ui da tranh đẹp thơ hay ! Lỳ mê tít thò lò luôn . Huynh tỷ ui có nhận đệ tử học photoshop hông dza. ? Embarassed

_________________________
Về Đầu Trang Go down
rdinh



Tổng số bài gửi: 430
Registration date: 04/09/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: ĐÔI VẦN CẢM XÚC   Sat Jul 31 2010, 16:51


Ui da tranh đẹp thơ hay ! Lỳ mê tít thò lò luôn . Huynh tỷ ui có nhận đệ tử học photoshop hông dza. ? Embarassed

_________________________




Lỳ ơi ! đừng mê tít thò-lò
Huynh, tỷ nghe qua chạy hụt giò
Nghịch-ngợm đôi dòng thư với pháp
Không sư-phạm... chẳng dám thâu trò.

RĐinh




Về Đầu Trang Go down
rdinh



Tổng số bài gửi: 430
Registration date: 04/09/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: ĐÔI VẦN CẢM XÚC   Sat Aug 07 2010, 00:41


[center]
Về Đầu Trang Go down
rdinh



Tổng số bài gửi: 430
Registration date: 04/09/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: ĐÔI VẦN CẢM XÚC   Fri Aug 13 2010, 19:39


Về Đầu Trang Go down
rdinh



Tổng số bài gửi: 430
Registration date: 04/09/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: ĐÔI VẦN CẢM XÚC   Sun Aug 15 2010, 03:53



Về Đầu Trang Go down
 

ĐÔI VẦN CẢM XÚC

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 14 trong tổng số 15 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 13, 14, 15  Next

Permissions of this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC :: Thơ Trữ Tình-
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này