Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Tình bạn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Tình bạn Empty
Bài gửiTiêu đề: Tình bạn   Tình bạn I_icon13Wed 01 Jul 2009, 02:58

Tri ân....

Một sự va chạm thật mạnh, để rồi khi âm thanh của tiếng đổ bể, chỉ còn cô đọng lại trong tĩnh lặng của tâm hồn, thì những mảnh vỡ trơ mình lặng buồn bất động.

Có thể nói vườn thơ Đường Luật là nơi dễ bị va chạm nhiều nhất. Đã gọi thơ Đường Luật, ắt hẳn nó có cái qui định rỏ rệt cho chính nó. Cố gắng giữ niêm vận cho đúng qui cũ, đôi lúc phải chấp nhận hy sinh những con chữ mà mình cảm thấy hài lòng. Nhưng thi thoảng , ta cứ lấy đại một vài bài thơ phá cách của các cụ xưa, rồi tự nhủ rằng " thơ các cụ có đúng niêm luật gì đâu, mà vẫn hay ra phết "( không dẫn chứng vì không có tính cách phê bình ). Vậy là cứ tha hồ gán ghép " ta cũng bắt chước ông cha, làm thơ Đường Luật mà không chơi với luật" .

Thôi thì ai nghĩ sao, cũng được. Riêng tôi, cứ mò đến các lớp học nhờ các huynh trưởng hướng dẫn mình cho rành rẽ thêm. Mấy cái trắc trắc bằng bằng quả thật đã làm tôi nhức đầu, lại còn đối từ đối loại... ôi chao lung tung. Chạy theo con chữ cũng mệt nhoài, mỗi khi được bạn bè cổ vỏ... tinh thần phơi phới phấn khởi thêm hơn. Những lúc bị sửa sai...thật là chán nản ! Đã vậy, mấy cái vần cóc nhái cứ nhảy lơn tơn ... trước bao nhiêu là cặp mắt của thiên hạ. Thiệt là đỏ mặt tía tai, nếu không bỏ cuộc... cũng dè dặt sản xuất thêm ễnh ương .

Đặt chân vào phòng học có cổng tường bao quanh, một cảm giác an lành chợt đến. Nơi đó chỉ có các bạn khuyến khích động viên lẫn nhau, có những tiếng cười trong vắt kèm theo những câu trêu ghẹo qua lại để làm mềm hơn niêm luật thơ Đường. Tôi hăng say đi suốt đoạn đường cho đến ngày chập chững chân thấp chân cao, rụt rè ... ném thỏi đường vào chân các huynh tỷ rồi bỏ chạy. Có khi hứng chí, tôi lượm nhằm cục muối chọi ra... ! Thế là thông điệp từ trong phòng học nhá lên " Quê Hương đường gì mà mặn chát vậy, nấu lại..." .

Tôi đã bước ra khỏi phòng học, nhưng vẫn thích ngoái lại để nhìn các bạn còn bên trong, hổn hển vò đầu bứt tóc vật lộn với niêm đối. Vậy mà các bạn vẫn vui, vẫn kiên nhẫn theo nhịp độ tiến triển của mình. Có thể cái hàng rào bao bọc phòng học là một đặc ân của chủ nhà, tạo thêm tự tin cho người theo đuổi lớp thơ Đường Luật. Chỉ tiếc, hiện tại đã bị phá vỡ... thì danh xưng Lớp Học Thơ Đường Luật đã không còn ý nghĩa gì nữa. Thêm một lần, lớp học thơ Đường Luật trên thế giới ảo đã bị xóa tên ... chỉ còn lại sự rạn nứt tình cảm giữa những người bạn ...mà đã hơn ba năm gắn bó !

Hôm nay, tôi có thể viết được một bài thơ Đường Luật tạm đúng nghĩa, trước nhất phải cảm ơn đến chủ nhà đã tạo cơ hội cho phòng học hoạt động. Hai thầy Glc (bcdt ) và Ái Hoa đã hướng dẫn rất tận tình, nhất là thầy Glc đã bỏ nhiều công sức chỉnh sửa thơ cho em. Shiroi gắn bó và chăm sóc phòng thơ hoàn hảo, luôn đặt trách nhiệm lên hàng đầu. Các huynh tỷ đệ muội luôn chia sẻ vui buồn với nhau, trong đó Mỹ Linh thật khả ái cùng san xẻ những vần thơ họa. Và đặc biệt, một người bạn... có nhiều thơ họa với Ái Linh nhất... huynh Thiên Hùng.....

Muôn lần tri ân đến những người chủ , những người thầy, những người bạn đã cùng chia sẻ những tâm tình trên con phố ảo. Và luôn chúc quí vị tràn đầy sức khỏe !

al
27.06.2009


**************


Hợp....Tan....

Khi mà tất cả đã thành tro
Quá khứ bay theo cụm khói mờ
Lữ khách quay lưng rời quán lạnh
Lá rừng bỏ nhánh biệt cành xơ
Buồn trông ánh nguyệt ngồi im lặng
Nhìn thấy nàng thu đứng sững sờ
Chung hợp qua rồi vui kết thúc
Riêng mình ở lại mãi trong thơ !!

Ái Linh
29/06/2009
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Tình bạn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình bạn   Tình bạn I_icon13Wed 01 Jul 2009, 03:03

Ái Linh ơi,

Cho Mỹ Linh đem những lời thật nhiều cảm xúc của Ái Linh vào đây nhen .... Một nỗi buồn, luyến tiếc dâng tràn lên ... bao giây phút chia xẻ vui buồn cùng nhau ... ML nhớ lắm lúc mình học chung với nhau, đi làm thơ phá xướng hoạ với nhau ....

Cảm ơn Ái Linh, người bạn dễ thương, dễ mến của ML, merci pour tous ces souvenirs inoubliables ...

Thương mến,
Mỹ Linh
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Tình bạn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình bạn   Tình bạn I_icon13Thu 02 Jul 2009, 04:10

Hợp....Tan....

Khi mà tất cả đã thành tro
Quá khứ bay theo cụm khói mờ
Lữ khách quay lưng rời quán lạnh
Lá rừng bỏ nhánh biệt cành xơ
Buồn trông ánh nguyệt ngồi im lặng
Nhìn thấy nàng thu đứng sững sờ
Chung hợp qua rồi vui kết thúc
Riêng mình ở lại mãi trong thơ !!

Ái Linh
29/06/2009

Tan... hợp

Đã lụn tàn rồi nhúm củi tro
Nhìn quanh tất cả đã xa mờ
Vườn xưa ũ rũ trơ tàn tạ
Lối cũ tiêu điều lặng xác xơ
Đất ảo thân, đâu cần mắt thấy
Tình thâm nặng, dẫu chẳng tay sờ
Nhưng đời hai chữ sầu tan hợp
Khắc khoải canh trường vọng tiếng thơ... !

Thiên Hùng


Không ... có

Quay đầu nhìn lại nắm tàn tro
Kỷ niệm còn đây chẳng xoá mờ
Cố giữ câu đùa chừng mãi đẹp
Hoài lưu lớp học lẽ nào xơ
Khi buồn mở lối gieo vần họa
Lúc dỗi đưa tay gợi ý sờ
Mỗi phút thân tình đà thắm đượm
Chan hoà tiếng gọi đắm hồn thơ !

Mỹ Linh
01/07/2009
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Tình bạn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình bạn   Tình bạn I_icon13Mon 06 Jul 2009, 21:24

Hợp....Tan....

Khi mà tất cả đã thành tro
Quá khứ bay theo cụm khói mờ
Lữ khách quay lưng rời quán lạnh
Lá rừng bỏ nhánh biệt cành xơ
Buồn trông ánh nguyệt ngồi im lặng
Nhìn thấy nàng thu đứng sững sờ
Chung hợp qua rồi vui kết thúc
Riêng mình ở lại mãi trong thơ !!

Ái Linh
29/06/2009

Tan... hợp

Đã lụn tàn rồi nhúm củi tro
Nhìn quanh tất cả đã xa mờ
Vườn xưa ũ rũ trơ tàn tạ
Lối cũ tiêu điều lặng xác xơ
Đất ảo thân, đâu cần mắt thấy
Tình thâm nặng, dẫu chẳng tay sờ
Nhưng đời hai chữ sầu tan hợp
Khắc khoải canh trường vọng tiếng thơ... !

Thiên Hùng


Không ... có

Quay đầu nhìn lại nắm tàn tro
Kỷ niệm còn đây chẳng xoá mờ
Cố giữ câu đùa chừng mãi đẹp
Hoài lưu lớp học lẽ nào xơ
Khi buồn mở lối gieo vần họa
Lúc dỗi đưa tay gợi ý sờ
Mỗi phút thân tình đà thắm đượm
Chan hoà tiếng gọi đắm hồn thơ !

Mỹ Linh
01/07/2009


Tan... hợp...

Hư thực tranh giành cũng hóa tro
Đua chi ảo vọng giữa sương mờ
Dù lầm cát bụi phai đường cũ
Vẫn đẹp ân tình thắm mái xơ
Buồn ngắm trăng tàn nghiên mực đọng
Vui nghe chim hót giấy hoa sờ
Tan rồi một giấc hoàng lương ấy
Hợp mãi đôi vần nối nghĩa thơ...

th - Shiroi
02/07/2009

HẪNG!...

Thôi đành giữ lại chút tàn tro
Kỷ niệm còn đâu ký ức mờ
Chữ nhịn gàn hơi giành tiếng phải
Câu lành xấu mặt chịu nhà xơ
Đồng Tâm lối lạc tim càng thắt
Cổ Mộ vần chao bút chẳng sờ
Nấc nghẹn yêu thầy thêm nhớ bạn
Sao mà lặng ngắt cả vườn thơ?!...

Trần Nguyễn
(04/7/2009)


Vết....Xưa

Khung trời nhuộm xám hóa thành tro
Theo gió bay đi khuất bụi mờ
Ngắm mảnh không gian chiều chợt vắng
Nhìn màu ký ức nỗi càng xơ
Vườn hoang quạnh quẽ người xa bước
Ngõ trống đìu hiu khách lặng sờ
Lối cũ tìm đâu về thuở ấy
Chỉ còn nắng nhạt chiếu vần thơ

jkfan
05/07/2009


Hãy để mây gió cuốn bay đi....

Tiếc nuối làm gì một nhúm tro
Thả cho mây gió cuốn xa mờ
Xuân hoài quyến rũ thơm môi ngọt
Thu vẫn yêu kiều đẹp vóc xơ
Ngày mới cười vui hoa lá trổ
Hoa tươi mời gọi bướm ong sờ
Mây trôi...trôi mãi...mây không lại !
Gió ngẩn ngơ buồn chở áng thơ !!

Ái Linh
06.07.2009


Cơn xoáy

Tâm huyết chôn vùi dưới đám tro
Lửa ghen thiêu cháy mắt hoa mờ
Gà thi tiếng tốt liều thân rũ
Chó cậy nhà gần ngoác mõm xơ
Tôn Tẫn tin người chân mắc hại
Lý Thông phản bạn gáy quên sờ
Chữ rằng gặp thế thời như thế
Thơ phải tay phàm cũng phí thơ

Thơ phải tay phàm cũng phí thơ
Gương chung kim cổ vẫn sờ sờ
Xách giày nuốt hận người thi thánh
Mài mực nuôi hờn kẻ áo xơ
Cái lưỡi Tô Tần chưa dễ mất
Con tim Phu Tử chẳng hoen mờ
Cuộc đời ai biết khi vay trả
Cơn xoáy ngông cuồng hất bụi tro


Ái Hoa
06/07/2009


Được sửa bởi MyLinh ngày Tue 07 Jul 2009, 14:42; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Tình bạn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình bạn   Tình bạn I_icon13Mon 06 Jul 2009, 21:27

Hú Thầy Ái vào đây giải thích bài của thầy Ái dùm ML nhen, tiếng Việt của ML hơi bị .... thiếu á affraid
ML xin cám ơn thầy Iw Bông trước nhennnnn Very Happy
dzot
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Tình bạn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình bạn   Tình bạn I_icon13Tue 07 Jul 2009, 06:34

MyLinh đã viết:
Hú Thầy Ái vào đây giải thích bài của thầy Ái dùm ML nhen, tiếng Việt của ML hơi bị .... thiếu á affraid
ML xin cám ơn thầy Iw Bông trước nhennnnn Very Happy
dzot

thích chỗ nào thì ... giải chỗ đó chớ!
chưa chờ giải đã dzọt là sao?
Laughing
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Tình bạn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình bạn   Tình bạn I_icon13Tue 07 Jul 2009, 14:53

Ái Hoa đã viết:
MyLinh đã viết:
Hú Thầy Ái vào đây giải thích bài của thầy Ái dùm ML nhen, tiếng Việt của ML hơi bị .... thiếu á affraid
ML xin cám ơn thầy Iw Bông trước nhennnnn Very Happy
dzot

thích chỗ nào thì ... giải chỗ đó chớ!
chưa chờ giải đã dzọt là sao?
Laughing

ML dzọt đi trốn một góc đợi câu giải thích của thầy Iw Bông muh ... Razz
ML thích giải mi' chỗ này nà: Lý Thông về chuyện "Gáy quên sờ" , chuyện "Con tim Phu Tử" và chuyện "cái lưỡi Tô Tần" nữa đoá ...

Cám ơn thầy Ái nhen.
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Tình bạn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình bạn   Tình bạn I_icon13Tue 07 Jul 2009, 18:59

MyLinh đã viết:
Ái Hoa đã viết:
MyLinh đã viết:
Hú Thầy Ái vào đây giải thích bài của thầy Ái dùm ML nhen, tiếng Việt của ML hơi bị .... thiếu á affraid
ML xin cám ơn thầy Iw Bông trước nhennnnn Very Happy
dzot

thích chỗ nào thì ... giải chỗ đó chớ!
chưa chờ giải đã dzọt là sao?
Laughing

ML dzọt đi trốn một góc đợi câu giải thích của thầy Iw Bông muh ... Razz
ML thích giải mi' chỗ này nà: Lý Thông về chuyện "Gáy quên sờ" , chuyện "Con tim Phu Tử" và chuyện "cái lưỡi Tô Tần" nữa đoá ...

Cám ơn thầy Ái nhen.

Hông thích cũng giải luôn dd

1/ Gà thi tiếng tốt liều thân rũ
Chó cậy nhà gần ngoác mõm xơ


tục ngữ:
"gà tức nhau tiếng gáy" --> chỉ sự ghen tị, ganh ghét
"chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng" --> chỉ sự bè phái, ỷ ở nơi hang ổ mà hống hách

2/ Tôn Tẫn tin người chân mắc hại
Lý Thông phản bạn gáy quên sờ


Vào thời Xuân thu Chiến quốc, Tôn Tẫn kết bạn với Bàng Quyên, cùng học binh pháp, phép thuật với thầy là Quỷ Cốc tiên sinh Vương Hủ. Tôn Tẫn giúp Bàng Quyên rất nhiều mà đến khi Bàng Quyên ra giúp Nguỵ Vương lại sợ Tôn Tẫn giỏi hơn mình nên bày mưu hại Tôn Tẫn bị chặt chân! Sau Tôn Tẫn được Điền Kỵ giúp trốn thoát qua Tề, làm quân sư cho Tề đánh Nguỵ. Tôn Tẫn phục quân cung nỏ bắn trọng thương Bàng Quyên ở Mã Lăng. Bàng Quyên thấy không thoát được bèn đâm cổ tự tử.

Trong truyện cổ tích VN, Lý Thông kết nghĩa anh em với Thạch Sanh, gạt Thạch Sanh thế mạng mình ra miếu cho Chằn ăn thịt. Thạch Sanh chém chết Chằn thì Lý Thông bảo Thạch Sanh phạm tội giết Chằn của vua phải đi trốn, còn mình đem đầu Chằn về lãnh thưởng, được ban chức đô đốc. Sau Thạch Sanh cứu công chúa dưới hang lên, Lý Thông kéo công chúa lên, lấp hang toan giết Thạch Sanh, rồi đem công chúa về được vua phong làm phò mã, khiến cho công chúa uất ức hoá thành câm. Nhờ tiếng đàn của con vua Thuỷ thần cho Thạch Sanh, công chúa hết bị câm, tố cáo vụ việc. Lý Thông bị chém đầu.

3/ Chữ rằng gặp thế thời như thế

Lấy từ câu đối của Ngô Thì Nhậm (Ngô Thời Nhiệm). Ngô Thì Nhậm và Đặng Trần Thường là bạn học. Thường rủ Nhậm vào Nam theo Nguyễn Ánh nhưng Nhậm không đồng ý mà ra làm quan giúp Tây Sơn, còn Thường vào Nam. Sau Nguyễn Ánh thắng Tây Sơn ra lệnh đánh đòn những cựu thần nhà Lê làm việc với Tây Sơn. Thường giành việc xử phạt, lúc gặp Nhậm bị dẫn vào, y dương dương tự đắc nói:
- Ai công hầu, ai khanh tướng, trong trần ai ai dễ biết ai
Nhậm điềm tĩnh đối lại:
- Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế thế thời phải thế
Thường giận tím mặt, ngầm sai lính đánh chết Ngô Thì Nhậm.

4/ Xách giày nuốt hận người thi thánh
Mài mực nuôi hờn kẻ áo xơ


coi truyện "Lý Trích Tiên"

5/ Cái lưỡi Tô Tần chưa dễ mất
Con tim Phu Tử chẳng hoen mờ


Tô Tần là học trò thứ ba của Quỷ Cốc tiên sinh, đồng môn với Tôn Tẫn và Bàng Quyên. Tô Tần có chí hướng muốn du thuyết các nước để cầu công danh. Sau một thời gian qua các nước, không ai chiu dùng, trở về nhà áo quần rách rưới, thân thể tàn tạ, bị chị dâu khinh rẻ. Vợ Tô Tần khuyên ông ở nhà cày ruộng, Tô Tần há miệng ra hỏi:
- Cái lưỡi ta còn không?
Vợ đáp:
- Còn
Tần nói:
- Vậy thì được!
Sau đó Tô Tần qua 6 nước khuyên họ hợp sức chống nước Tần. 6 nước nghe lời, cho Tô Tần giữ chức Tướng quốc của cả 6 nước. Kế của Tô Tần được gọi là Hợp Tung.

Tuyết Giang Phu Tử là danh hiệu học trò của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm gọi ông. Nguyễn Bỉnh Khiêm xin vua Mạc chém 18 nịnh thần không được bèn từ quan về ở ẩn, không chịu đứng cùng đám tham quan ô lại. Về sau cả ba triều Mạc, Trịnh, Nguyễn rất trọng vọng ông, đều đến thỉnh ý ông về chuyện quốc sự!

6/ Cuộc đời ai biết khi vay trả

Thuyết nhân quả của nhà Phật, theo định luật "có vay có trả"

Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Tình bạn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình bạn   Tình bạn I_icon13Tue 07 Jul 2009, 20:45

Đã thật ! chỗ nào giải ML cũng thích hết

ML chạy kiếm truyện Lý Trích Tiên đọc thêm

ML cám ơn thầy Ái nhiều nhen
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2554
Registration date : 19/08/2009

Tình bạn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình bạn   Tình bạn I_icon13Fri 28 Aug 2009, 00:22

... cám ơn anh AH thật nhiều ... ML ơi, thắc mắc nhiều đi gùi hỏi cho thầy mệt nghỉ để TH học ké lun nha Very Happy
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Tình bạn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình bạn   Tình bạn I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Tình bạn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Mỹ Linh-