Index­Trợ giúp­Tìm kiếm­VietUni­Đăng ký­Đăng Nhập
Bài viết mới
Sinh Nhật em by Ái Hoa Today at 03:36

MỘT CHÚT TIẾU by lehong Today at 02:50

Đầm Uyên Ương ( ta&thơ ) by quehuong Today at 00:21

Dưa leo trộn sò điệp by Shiroi Yesterday at 22:54

Tiếng hát Người Hát Rong by Shiroi Yesterday at 22:36

Những mẫu chuyện nhỏ ... by Shiroi Yesterday at 22:30

Màu tím hoa sim -Tiếng thơ by Shiroi Yesterday at 21:26

Tiếng Thơ by Shiroi Yesterday at 20:49

Phẫu Thuật Mắt by Việt Đường Yesterday at 17:59

Già Ham Dzui by Việt Đường Yesterday at 17:58

Hình Ảnh Tự Chụp by mytutru Yesterday at 17:41

Súp rau củ by Ý Nhi Yesterday at 17:26

Thịt ba rọi kho dừa by Ý Nhi Yesterday at 17:25

Cổ kiêu ba ngấn - Thanh Ngoan by Shiroi Yesterday at 17:13

Lời những bài tân vọng cổ by Shiroi Yesterday at 16:30

Tử Vi Nhật Bản by Shiroi Yesterday at 15:49

TÌNH BUỒN by lehong Yesterday at 14:47

GÓC NHỎ LỆ HỒNG by lehong Yesterday at 14:24

ĐÔI VẦN LỞN - MỞN by rdinh Yesterday at 13:32

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước by Việt Đường Yesterday at 10:49

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Âm Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Ghé thăm kể từ ngày 1/3/10
free counters
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề nàyShare | 
 

 Thơ Phong Trần

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
Phong Trần



Tổng số bài gửi: 58
Registration date: 17/06/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Phong Trần   Sun Jul 25 2010, 12:31

NGẠO ĐỜI

Đời chỉ một mà ta nhỏ bé
Bước hoang sơ tìm kế sinh nhai
Cuộn vào lồng sắt tương lai
Vững thân cố giữ hình hài riêng ta

Mặc bão tố phong ba vùi lấp
Ngẩng cao đầu đâu khấp mà chi
Cong môi ngạo sự hài - bi
Đèn tâm sáng tỏ sá gì chông gai

Nếu đã biết thiên thai chính tại
Sao cuốn cuồn quản ngại đường xa
Cửa lòng hãy mở toang ra
Nắng xuân, hương sớm sẽ òa vào thôi.

Pt.
Về Đầu Trang Go down
Phong Trần



Tổng số bài gửi: 58
Registration date: 17/06/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Phong Trần   Sun Jul 25 2010, 12:31

ĐỈNH PHÙ VÂN

Những giấc mộng… hỏi bao giờ tròn mộng
Một cuộc đời… hỏi có phút yên vui
Khi tham vọng còn liên miên nổi sóng
Thì thân ta gió bụi vẫn dập vùi

Bước cứ bước để kiếm tìm hạnh phúc
Mãi lang thang muốn đến đỉnh phù vân
Nhúng thân trong vào bể đời vấn đục
Đạt vinh quang nhuốm bụi chẳng ngại ngần

Đây một nắm tâm hồn còn sót lại
Kia xác thân nhăn nhúm tự bao giờ
Tóc đã bạc… cây danh còn chưa trái
Chuyện bi hài ngẫm mà thấy ngẩn ngơ

Ta vẫn sống giữa thăng trầm cuộc sống
Biết dừng chân hạnh phúc sẽ đơm hoa
Đem vinh nhục dìm vào cơn ảo mộng
Bước hiên ngang lòng thanh thản cười khà.

Pt.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 4474
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Phong Trần   Sun Jul 25 2010, 23:12

Phong Trần đã viết:
ĐỈNH PHÙ VÂN

Những giấc mộng… hỏi bao giờ tròn mộng
Một cuộc đời… hỏi có phút yên vui
Khi tham vọng còn liên miên nổi sóng
Thì thân ta gió bụi vẫn dập vùi

Bước cứ bước để kiếm tìm hạnh phúc
Mãi lang thang muốn đến đỉnh phù vân
Nhúng thân trong vào bể đời vấn đục
Đạt vinh quang nhuốm bụi chẳng ngại ngần

Đây một nắm tâm hồn còn sót lại
Kia xác thân nhăn nhúm tự bao giờ
Tóc đã bạc… cây danh còn chưa trái
Chuyện bi hài ngẫm mà thấy ngẩn ngơ

Ta vẫn sống giữa thăng trầm cuộc sống
Biết dừng chân hạnh phúc sẽ đơm hoa
Đem vinh nhục dìm vào cơn ảo mộng
Bước hiên ngang lòng thanh thản cười khà.

Pt.

hi Thơ hay lắm PT ơi

Hồn lắng đọng mặc xoay dòng biến chuyển
Giữa núi rừng cỏ dại đón ngàn sao
Bên suối ngọt quên lãng đời xao xuyến
Kết tình thân cùng mai hạc vẫy chào

Về Đầu Trang Go down
Phong Trần



Tổng số bài gửi: 58
Registration date: 17/06/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Phong Trần   Mon Jul 26 2010, 15:09

Hi, cảm ơn anh Shiroi thường động viên em, em vẫn còn đang trong quá trình tập làm thơ , sẽ giúp em thêm nhiều niềm tin vào thơ ca:
HUYỀN THOẠI MẸ

“Mẹ ơi” tiếng gọi thân thương
Từ ngàn xưa ấy đã thường được nghe
Tiếng ru mỗi buổi đêm về
Ngày trao lưng, mặt cho bề nắng mưa
Phong sương, gió bụi như thừa
Tấm lòng… biển cả vẫn chưa sánh bằng
Yêu con đâu kể nhọc nhằn
Thương chồng nào quản khó khăn cuộc đời
Lũ lam áo vá, quần tơi
Mồ hôi nhễ nhại vẫn cười thật duyên
Nét duyên pha nét dịu hiền
Đảm đang, chung thủy pha thêm vị nhường
“Mẹ ơi” tiếng gọi thân thương
Còn bên con… mẹ còn dường lo âu
Ngàn xưa cho đến ngàn sau
Tâm tình người mẹ mãi câu “sáng ngời”.

Pt.
Về Đầu Trang Go down
Phong Trần



Tổng số bài gửi: 58
Registration date: 17/06/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Phong Trần   Thu Jul 29 2010, 07:16

CHÀO! ĐÀ NẴNG

Xin chào mi nhé! Chiều Đà Nẵng
Dãy phố nghiêng nghiêng đón nắng vàng
Hàng cây hong mát nằm phẳng lặng
Con đường trong vắt bước thênh thang

Chào mi Thiên Phước(1) vừa thông ngỏ
Nối cửa biển xanh hứng sông Hàn
Đứng giữa bao la chiều lộng gió
Sông dài, biển rộng, tình miên mang

Chào mi bãi cát ôm hồn khách
Sóng trắng nhấp nhô phủ màn xanh
Chân núi vĩ hùng… Linh Ứng(2) tựa
Sơn Trà in đậm nét thiên nhiên

Chào mi Non Nước – Ngũ Hành Sơn
Bao phủ Tam Thai(3)… thoát cõi trần
Địa Ngục, Thiên Đàng(4) ai khéo tạo
Mà nghe câu hát níu bàn chân

Chào em, cô gái bước khoan thai
Nỡ khắc trong tôi một dấu hài
Có bút nào bôi hình dáng ấy
Nguyện lòng xin lấy, bẻ làm hai.

Pt.
(1) cầu Thiên Phước: vừa hoàn thiện gần đây
(2) chùa Linh Ứng: nằm dưới chân núi Sơn Trà
(3) chùa Tam Thai: nằm trên ngọn Thủy Sơn thuộc dãy Ngũ Hành Sơn
(4)
ở ngọn Thủy Sơn có nhiều hang động vì đây là núi đá, trong đó có hang
thông lên tận đỉnh núi gọi là đường lên Thiên Đàng, lại có hang thông
xuống chân núi gọi là đường xuống Địa Ngục.
Về Đầu Trang Go down
Phong Trần



Tổng số bài gửi: 58
Registration date: 17/06/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Phong Trần   Fri Jul 30 2010, 04:43

ĐÔI CHÂN TRẦN

Mẹ ơi mẹ ở nơi đâu?

Cha ơi sao chẳng che đầu con thơ?

Lang thang nào biết bến bờ

Tìm nơi nương tựa bơ vơ giữa đời
Nắng, sương thả bước chân lơi
Chân đau, chân mỏi rã rời xác thân
Chơi vơi giữa bước đường trần
Ai người nỡ dấu song thân mất rồi
Lạc loài kiếp sống mồ côi
Cùng thơ ấu… mà rong chơi là gì?
Đêm Sao chia sẻ sầu bi
Ngày Mây cùng Gió thầm thì bên tai
Em mơ, mơ một ngày mai
Được cha mẹ đứng giang tay đón về.

Pt.
Về Đầu Trang Go down
Phong Trần



Tổng số bài gửi: 58
Registration date: 17/06/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Phong Trần   Sat Jul 31 2010, 17:36

TÌNH CÂY LÚA

Em ngủ quên suốt một mùa nắng gắt
Đợi mưa về đánh thức giấc mộng xanh
Hé mắt chào dòng hơi mát dịu lành
Phút nẩy mầm ánh long lanh dáng ấy

Ngàn sức sống từ trong em vực dậy
Sạ xuống đồng… xanh biếc một vùng quê
Rồi trổ bông hương thơm ngát bay về
Sắc vàng ươm đợi anh – người thu hoạch

Duyên tình em cùng anh - tình rất thật
Tự ngàn xưa đã chung thủy thiết tha
Bát cơm no cho mái ấm ngôi nhà
Cho sức khỏe anh xông pha giết giặc

Dẫu thế thời có đổi thay đất nước
Em vẫn theo anh không phút cách xa
Vẫn một màu xanh dịu mát hiền hòa
Thân cây lúa vang bài ca bất diệt.

Pt.
Về Đầu Trang Go down
Phong Trần



Tổng số bài gửi: 58
Registration date: 17/06/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Phong Trần   Tue Aug 03 2010, 14:03

LUÂN HỒI

Chuyện đời một chuỗi luân hồi
Mênh mông nào biết cuộc thời nổi trôi
Lá xanh, lá sẽ vàng rơi
Lá rơi, cành lại đâm chồi xanh non
Kiếp người nặng cuộc mất – còn
Thắng – thua chìm đắm héo hon thân mình
Ngày mai cũng áng bình minh
Sự thường hóa giải trọng – khinh hợp hòa
Giữ niềm vui mãi trong ta
Nhân gian – cõi tạm… ta bà mà thôi
Chuyện đời một chuỗi luân hồi.

Pt.
Về Đầu Trang Go down
Phong Trần



Tổng số bài gửi: 58
Registration date: 17/06/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Phong Trần   Thu Aug 05 2010, 15:38

TIẾNG KHÓC NGƯỜI CHƯA TỪNG ĐƯỢC KHÓC

Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Con nào vướng phải tội tình chi đâu!
Mẹ, Cha không nợ duyên đầu
Sao con gánh chịu nỗi đau lìa trần!

Con giờ nên dáng, nên hình
Vẫn luôn vùng vẫy trong mình Mẹ đây
Mẹ nuôi con đã bao ngày
Sao đành hủy hoại bào thai đã thành!

Thân Con dẫu Mẹ chẳng mong
Nhưng nhờ Cha, Mẹ hợp lòng mà nên
Con chưa tuổi, cũng chưa tên
Máu Cha, Mẹ chảy trong mình đó thôi!

Cha ơi! Mẹ ơi! Người ơi!
Xin lòng nhân mở… gìn đời sống con
Cũng là một đấng linh hồn
Con mong cất tiếng khóc trong kiếp người.

Pt.
Về Đầu Trang Go down
Phong Trần



Tổng số bài gửi: 58
Registration date: 17/06/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Phong Trần   Sat Aug 14 2010, 07:06

HUYỀN THOẠI TÌNH YÊU

Nếu Thượng Đế ban cho anh điều ước
Anh chỉ ước rằng ta sớm nhận ra nhau
Trên bước đường tình anh nào có lỗi gì đâu
Mà gặp em khi em sóng vai cùng kẻ khác
Anh chỉ một đời lang bạt
Mảnh tâm hồn đã chai sạm từ lâu
Bước phong trần trong bể sống đục ngầu
Mà tình yêu với em, khác đâu một đứa trẻ lên năm lên bảy
Tình yêu ấy
Ngỡ như đang một giấc mơ dài choàng tỉnh dậy
Như chú chim trong lồng thèm sải cánh tung bay
Như bóng đêm chờ bình minh rực rỡ buổi ban mai
Như con thuyền giữa sóng khơi chờ ngày cập bến
Ta gặp nhau rõ ràng Hoàng Thiên đã hẹn
Cớ sao còn phân đôi ngã đôi đường
Biết làm sao đây khi lòng mãi nhớ thương
Mãi mong chờ một lần
Chỉ một lần trong anh đã là quá đủ
Anh sẽ đợi
Đợi đến ngày tình yêu ta hé nụ
Đợi đến mùa xuân em cất bước cùng anh
Anh sẽ xây, xây một bức trường thành
Để em không thể nào vượt ra ngoài biên ải
Anh sẽ xây tình yêu ta thành huyền thoại
Để hương lòng loang mãi vào mênh mông.

Pt.
Về Đầu Trang Go down
 

Thơ Phong Trần

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

Permissions of this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC :: Thơ Trữ Tình-
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này