|
|
| Tác giả | Thông điệp |
|---|
HanSiNguyen

Tổng số bài gửi: 311 Registration date: 12/10/2009
 | Tiêu đề: Re: DanCa HanSiNguyen Fri Jan 15 2010, 23:33 | |
| Cha cũng ru Bống ngủ !
BỐNG BỐNG YÊU ƠIThơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên - Hòa âm Lâm Đình Thuận Ca sĩ Đăng Tuấn
Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Tue May 11 2010, 19:30; sửa lần 1. |
|
 | |
HanSiNguyen

Tổng số bài gửi: 311 Registration date: 12/10/2009
 | Tiêu đề: Re: DanCa HanSiNguyen Sat Jan 16 2010, 00:00 | |
| Version 2 BỐNG BỐNG YÊU ƠI Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên - Hòa âm HSN Ca sĩ Đăng Tuấn [color=#00008b]
Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Tue May 11 2010, 19:28; sửa lần 1. |
|
 | |
HanSiNguyen

Tổng số bài gửi: 311 Registration date: 12/10/2009
 | Tiêu đề: Re: DanCa HanSiNguyen Tue Mar 30 2010, 18:47 | |
| BIẾT NHÀ MÁ ĐÂUThơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên - Ca sĩ Đăng Tuấn
Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Tue May 11 2010, 19:26; sửa lần 1. |
|
 | |
Jenifer
Tổng số bài gửi: 66 Registration date: 30/03/2010
 | Tiêu đề: Re: DanCa HanSiNguyen Tue Mar 30 2010, 19:02 | |
| Nguyên huynh à ! Em có thể bấm vào đâu để nghe được bài hát ? Em ghiền nhạc của Nguyên huynh lắm, rất muốn nghe, nhưng không nghe được ! Hu hu hu...
|
|
 | |
Ý Nhi Admin

Tổng số bài gửi: 1977 Registration date: 22/11/2007
 | |
 | |
HanSiNguyen

Tổng số bài gửi: 311 Registration date: 12/10/2009
 | Tiêu đề: Re: DanCa HanSiNguyen Tue May 11 2010, 19:44 | |
| Tôi sửa và tự đăng link eSnips được rồi Cám ơn Shiroi nhiều nhé  HSN |
|
 | |
Shiroi

Tổng số bài gửi: 4474 Registration date: 22/11/2007
 | Tiêu đề: Re: DanCa HanSiNguyen Tue May 11 2010, 23:20 | |
| dạ, không có gì đâu anh Nguyên, anh làm được em mừng lắm.  |
|
 | |
HanSiNguyen

Tổng số bài gửi: 311 Registration date: 12/10/2009
 | Tiêu đề: Re: DanCa HanSiNguyen Fri Jul 30 2010, 16:40 | |
| |
|
 | |
HanSiNguyen

Tổng số bài gửi: 311 Registration date: 12/10/2009
 | Tiêu đề: Re: DanCa HanSiNguyen Thu Aug 12 2010, 12:55 | |
| ANH VỀ RẪY VỢ ANH RANhạc Hàn Sĩ Nguyên Tiếng hát Đăng TuấnCa từANH VỀ RẪY VỢ ANH RATưởng giếng sâu tui chắp sợi dây dài Nào ngờ đâu giếng cạn, tui tiếc hoài sợi dây
-“Anh về rẫy vợ anh ra Nợ anh em trả, mẹ già em nuôi ...”
Ví dầu, con mắt có đuôi Tiếng oanh thỏ thẻ, khoé môi dịu dàng Chiêm bao kim mã ngọc đường Hồng trần bao quản tuyết sương lấm đầu Khe trong nước biếc buông câu Rừng xanh núi đỏ dãi dầu mà chơi
-“Anh giờ rẫy vợ anh rồi Nợ anh anh trả, anh nuôi mẹ già !” Cánh hồng thoắt đã bay xa Áo anh sứt chỉ đường tà ... mặc anh !
Tưởng giếng sâu tui chắp sợi dây dài Nào ngờ đâu giếng cạn, tui tiếc hoài sợi dây Hàn Sĩ NguyênGhi chú -Chữ in nghiêng : ca dao-Rẫy : ruồng rẫy, bỏ bê, bỏ mặc, bỏ rơi Kim mã ngọc đường : Ngựa bằng vàng, nhà bằng ngọc ( ý chỉ cảnh giàu sang) |
|
 | |
|