|
|
| Tác giả | Thông điệp |
|---|
Nguoi Hat Rong
Tổng số bài gửi: 193 Registration date: 05/11/2009
 | Tiêu đề: Re: Tiếng hát Người Hát Rong Mon Jul 19 2010, 10:17 | |
| |
|
 | |
Shiroi

Tổng số bài gửi: 4498 Registration date: 22/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Tiếng hát Người Hát Rong Mon Jul 19 2010, 21:15 | |
| |
|
 | |
Nguoi Hat Rong
Tổng số bài gửi: 193 Registration date: 05/11/2009
 | Tiêu đề: Re: Tiếng hát Người Hát Rong Tue Jul 20 2010, 08:54 | |
| |
|
 | |
Nguoi Hat Rong
Tổng số bài gửi: 193 Registration date: 05/11/2009
 | Tiêu đề: Lưu Bút Ngày Xanh Sat Jul 24 2010, 18:34 | |
| |
|
 | |
Shiroi

Tổng số bài gửi: 4498 Registration date: 22/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Tiếng hát Người Hát Rong Sun Jul 25 2010, 18:24 | |
| Bài hát nhiều kỷ niệm thời còn nhỏ đi học bên VN ha anh Rong, thời đó sao đơn sơ mà nhớ hoài hông quên được |
|
 | |
Nguoi Hat Rong
Tổng số bài gửi: 193 Registration date: 05/11/2009
 | |
 | |
Shiroi

Tổng số bài gửi: 4498 Registration date: 22/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Tiếng hát Người Hát Rong Wed Jul 28 2010, 11:57 | |
| Chỗ của Shiroi có hoa điệp, nhưng không có hoa phượng anh Rong ơi, từ lúc rời VN đến giờ, Shiroi không thấy hoa phượng nữa |
|
 | |
HongHai

Tổng số bài gửi: 272 Registration date: 23/06/2009
 | Tiêu đề: Re: Tiếng hát Người Hát Rong Wed Jul 28 2010, 13:58 | |
| Phượng với điệp khác sao S ????H thấy có cái hoa gì gì đó hơi giống giống phượng, mà màu vàng, có phải phượng vàng hông ha '... |
|
 | |
Shiroi

Tổng số bài gửi: 4498 Registration date: 22/11/2007
 | |
 | |
khoaitay

Tổng số bài gửi: 61 Registration date: 28/12/2009
 | Tiêu đề: Re: Tiếng hát Người Hát Rong Fri Jul 30 2010, 20:45 | |
| wow.............cái này là hoa Điệp vàng đó anh Shiroi,.... Người ta không có kêu là phượng vàng đâu anh. Hoa này khoaitay biết nè,...có tới mấy màu lận á.......... Hoàng Điệp - màu Vàng Hồng Điệp - màu Đỏ / màu Hồng Bạch Điệp - màu trắng. Nhưng loại màu trắng là hiếm nhất, và hiếm khi được thấy...... Hầu hết các loại hoa này đều được cúng phật,.....khoaitay hổng hiểu sao nữa, vì ở gần nhà khoaitay có 1 ngôi chùa,....vào ngày rằm ngoài những loại hoa , cúc, huệ, thọ ..vv thì hoa này là thường nhìn thấy nhất. Không biết chùa ở chổ khác và nước ngoài thì sao nhỉ. Đặc biệt là cái trái của nó mình còn ăn được nữa ,..hii...hi hồi nhỏ khoaitay ăn hoài à.   _________________________ Ai mang màu đỏ nhuộm thu vàng Nhớ người viễn xứ nát tan cõi lòng. |
|
 | |
|