Index­Trợ giúp­Tìm kiếm­VietUni­Đăng ký­Đăng Nhập
Bài viết mới
Sinh Nhật em by Ái Hoa Today at 03:36

MỘT CHÚT TIẾU by lehong Today at 02:50

Đầm Uyên Ương ( ta&thơ ) by quehuong Today at 00:21

Dưa leo trộn sò điệp by Shiroi Yesterday at 22:54

Tiếng hát Người Hát Rong by Shiroi Yesterday at 22:36

Những mẫu chuyện nhỏ ... by Shiroi Yesterday at 22:30

Màu tím hoa sim -Tiếng thơ by Shiroi Yesterday at 21:26

Tiếng Thơ by Shiroi Yesterday at 20:49

Phẫu Thuật Mắt by Việt Đường Yesterday at 17:59

Già Ham Dzui by Việt Đường Yesterday at 17:58

Hình Ảnh Tự Chụp by mytutru Yesterday at 17:41

Súp rau củ by Ý Nhi Yesterday at 17:26

Thịt ba rọi kho dừa by Ý Nhi Yesterday at 17:25

Cổ kiêu ba ngấn - Thanh Ngoan by Shiroi Yesterday at 17:13

Lời những bài tân vọng cổ by Shiroi Yesterday at 16:30

Tử Vi Nhật Bản by Shiroi Yesterday at 15:49

TÌNH BUỒN by lehong Yesterday at 14:47

GÓC NHỎ LỆ HỒNG by lehong Yesterday at 14:24

ĐÔI VẦN LỞN - MỞN by rdinh Yesterday at 13:32

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước by Việt Đường Yesterday at 10:49

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Âm Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Ghé thăm kể từ ngày 1/3/10
free counters
Share | 
 

 Chia kẹo

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Ái Hoa



Tổng số bài gửi: 1099
Registration date: 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Chia kẹo    Fri Jul 30 2010, 04:56

Trò chơi chia kẹo

Shiroi, Quê Hương, Hồng Hải và Ba Gai mỗi người có một số kẹo sô cô la trong túi, nhưng người nào cũng sợ ăn nhiều bị mập Razz nên bèn bày ra trò chơi gọi là nhân đôi. Đầu tiên Shiroi chia bớt kẹo cho QH, HH và BG sao cho số kẹo mỗi người kia sau khi được chia sẽ bằng gấp đôi số kẹo họ hiện có. :-bd Kế đến Quê Hương cũng chia bớt số kẹo của mình cho 3 người kia theo cùng một cách. love Tiếp theo lần lượt Hồng Hải và Ba Gai cũng chia sớt kẹo theo đúng quy luật trò chơi. Số kẹo trong túi mỗi người cuối cùng đều bằng 16. applause
Hỏi vậy số kẹo ban đầu của mỗi người có là bao nhiêu?
:potay:

_________________________
Về Đầu Trang Go down
Lam Điền Nguyên Thử



Tổng số bài gửi: 18
Registration date: 16/09/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Chia kẹo    Fri Jul 30 2010, 05:26

Kính gởi Anh Aí Hoa.
Bàii toán chia kẹo này hay quá.
Tôi có đáp số như sau:
Số kẹo ban đầu Shiroi : 33 cây
Quê hương: 17 cây
Hồng Hãi : 9 cây
Ba gai : 5 cây.
Nếu đáp trúng thì phãi chia cho Lam Điền nữa đáy! Chúc qui bằng hữu vui khỏe.
Về Đầu Trang Go down
Ái Hoa



Tổng số bài gửi: 1099
Registration date: 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Chia kẹo    Sat Jul 31 2010, 02:19

Hoan hô huynh LĐNT phá sập quán kẹo trong vòng có mấy phút! applause
Yêu cầu mấy nhện tinh trút túi chia kẹo cho huynh LĐNT nhe! :-bd
Đỡ sợ mập rùi ...
albino

_________________________
Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 4474
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Chia kẹo    Sat Jul 31 2010, 03:43

em chưa biết, em mắc đền á, tự nhiên bắt em chia hai số kẹo á ~X( lol2
em chưa tính ra nữa, mà nếu chị QH có tới 17 cục kẹo lúc đầu, mà em chỉ có 33, làm sao em chia cho QH trở thành gấp đôi số kẹo hiện có được ? :fun1:

Thông cảm em slow pepper nha, em mới đáp xuống đất, đầu óc còn ... lơ lửng
:ae_074:
Về Đầu Trang Go down
MyLinh



Tổng số bài gửi: 297
Registration date: 21/06/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Chia kẹo    Sat Jul 31 2010, 18:25

Ủa sao em hong được chia kẹo nà chời hichic huhu

Very Happy
Về Đầu Trang Go down
HongHai



Tổng số bài gửi: 269
Registration date: 23/06/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Chia kẹo    Thu Aug 05 2010, 19:13

Kẹo Thầy khó trôi

Ông thầy chia kẹo thiệt lôi thôi
Đứa lớn cho nhiều nhỏ ít oi
Mở túi nhăn mày lo túi kẹp
Đợi trò há miệng bắt trò bồi
Thơm ngon có phải nào! vâng ạ!
Cay đắng cam đành vậy! hỡi ôi!
Ấm ức nhưng làm sao dám cãi
Hay là mình giựt trớt cho rồi

HH Rolling Eyes
Về Đầu Trang Go down
Ái Hoa



Tổng số bài gửi: 1099
Registration date: 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Chia kẹo    Fri Aug 06 2010, 05:07

Kẹo Thầy khó trôi

Ông thầy chia kẹo thiệt lôi thôi
Đứa lớn cho nhiều nhỏ ít oi
Mở túi nhăn mày lo túi kẹp
Đợi trò há miệng bắt trò bồi
Thơm ngon có phải nào! vâng ạ!
Cay đắng cam đành vậy! hỡi ôi!
Ấm ức nhưng làm sao dám cãi
Hay là mình giựt trớt cho rồi

HH Rolling Eyes



Chịu thua :thua:

Chia đều hổng chịu hết thì thôi
Cãi vã phân bì tiếng hét oi
Người muốn phần riêng người muốn giựt
Kẻ xin túi bự kẻ xin bồi
Quen chìu nên thói hay vòi vĩnh
Khó nhịn ra điều lại ỉ ôi
Chằn quá còn ai mà dám ở
Mai đây chớ bảo trốn đâu rồi

AH

:potay:

_________________________
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ



Tổng số bài gửi: 320
Age: 29
Registration date: 21/06/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Chia kẹo    Fri Aug 06 2010, 16:23

Kẹo Thầy khó trôi

Ông thầy chia kẹo thiệt lôi thôi
Đứa lớn cho nhiều nhỏ ít oi
Mở túi nhăn mày lo túi kẹp
Đợi trò há miệng bắt trò bồi
Thơm ngon có phải nào! vâng ạ!
Cay đắng cam đành vậy! hỡi ôi!
Ấm ức nhưng làm sao dám cãi
Hay là mình giựt trớt cho rồi

HH Rolling Eyes



Chịu thua :thua:

Chia đều hổng chịu hết thì thôi
Cãi vã phân bì tiếng hét oi
Người muốn phần riêng người muốn giựt
Kẻ xin túi bự kẻ xin bồi
Quen chìu nên thói hay vòi vĩnh
Khó nhịn ra điều lại ỉ ôi
Chằn quá còn ai mà dám ở
Mai đây chớ bảo trốn đâu rồi

AH

:potay:

Nạnh :giantoelua:

Liếc qua đống kẹo :fun1: tiêu rồi
Chia kiểu gì nè mấy tỷ ôi :bitchitlin:
Năm cục sao đều ta phải nạnh
Nửa bao mới đủ ổng nên bồi
Còn ra bài toán không người :read:
Vừa đụng mâm trà chẳng đứa oi
Muốn khỏi phân trần thì nhịn :cafe:
Vắt giò lên cổ dzot nhanh thôi

BG lol2

_________________________
Về Đầu Trang Go down
HongHai



Tổng số bài gửi: 269
Registration date: 23/06/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Chia kẹo    Fri Aug 06 2010, 17:05

Kẹo Thầy khó trôi

Ông thầy chia kẹo thiệt lôi thôi
Đứa lớn cho nhiều nhỏ ít oi
Mở túi nhăn mày lo túi kẹp
Đợi trò há miệng bắt trò bồi
Thơm ngon có phải nào! vâng ạ!
Cay đắng cam đành vậy! hỡi ôi!
Ấm ức nhưng làm sao dám cãi
Hay là mình giựt trớt cho rồi

HH Rolling Eyes



Chịu thua :thua:

Chia đều hổng chịu hết thì thôi
Cãi vã phân bì tiếng hét oi
Người muốn phần riêng người muốn giựt
Kẻ xin túi bự kẻ xin bồi
Quen chìu nên thói hay vòi vĩnh
Khó nhịn ra điều lại ỉ ôi
Chằn quá còn ai mà dám ở
Mai đây chớ bảo trốn đâu rồi

AH

:potay:

Nạnh :giantoelua:

Liếc qua đống kẹo :fun1: tiêu rồi
Chia kiểu gì nè mấy tỷ ôi :bitchitlin:
Năm cục sao đều ta phải nạnh
Nửa bao mới đủ ổng nên bồi
Còn ra bài toán không người :read:
Vừa đụng mâm trà chẳng đứa oi
Muốn khỏi phân trần thì nhịn :cafe:
Vắt giò lên cổ dzot nhanh thôi

BG lol2



bé Gai chơi bạo hén cheers

xiiiiiiiiiì!

Lại bị ông thầy dũa một thôi
Chắc nay xúi quẫy đụng trời oi
Nín hơi gượng nhẹ dằn cho xuống
Mếu tí may ra sẽ được bồi
Tủ kiếng gom đầy che thỏi rữa
Đầu gường giấu kỹ bốc mùi ôi
Mới xin cái vỏ ba viên mốc
Đã đổ thừa quanh hẳn quỵt rồi ....

HH
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi: 559
Registration date: 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Chia kẹo    Fri Aug 06 2010, 23:18

HongHai đã viết:
Kẹo Thầy khó trôi

Ông thầy chia kẹo thiệt lôi thôi
Đứa lớn cho nhiều nhỏ ít oi
Mở túi nhăn mày lo túi kẹp
Đợi trò há miệng bắt trò bồi
Thơm ngon có phải nào! vâng ạ!
Cay đắng cam đành vậy! hỡi ôi!
Ấm ức nhưng làm sao dám cãi
Hay là mình giựt trớt cho rồi

HH Rolling Eyes



Chịu thua :thua:

Chia đều hổng chịu hết thì thôi
Cãi vã phân bì tiếng hét oi
Người muốn phần riêng người muốn giựt
Kẻ xin túi bự kẻ xin bồi
Quen chìu nên thói hay vòi vĩnh
Khó nhịn ra điều lại ỉ ôi
Chằn quá còn ai mà dám ở
Mai đây chớ bảo trốn đâu rồi

AH

:potay:

Nạnh :giantoelua:

Liếc qua đống kẹo :fun1: tiêu rồi
Chia kiểu gì nè mấy tỷ ôi :bitchitlin:
Năm cục sao đều ta phải nạnh
Nửa bao mới đủ ổng nên bồi
Còn ra bài toán không người :read:
Vừa đụng mâm trà chẳng đứa oi
Muốn khỏi phân trần thì nhịn :cafe:
Vắt giò lên cổ dzot nhanh thôi

BG lol2



bé Gai chơi bạo hén cheers

xiiiiiiiiiì!

Lại bị ông thầy dũa một thôi
Chắc nay xúi quẫy đụng trời oi
Nín hơi gượng nhẹ dằn cho xuống
Mếu tí may ra sẽ được bồi
Tủ kiếng gom đầy che thỏi rữa
Đầu gường giấu kỹ bốc mùi ôi
Mới xin cái vỏ ba viên mốc
Đã đổ thừa quanh hẳn quỵt rồi ....

HH


Chỉ là viên .... Kẹo !

Kẹo bỏ vô mồm chẳng muốn thôi
Thơm nồng vị ngọt giữa ngày oi
Viên tròn chạm khẽ tròn môi túm
Thỏi nhọn vào sâu nhọn lưỡi bồi
Khao khát năm canh đòi bé nhỉ
Mong chờ tám tiết ghé chàng ôi
Trưa chiều hay lúc đêm òa sáng
Vỏ lột cầm tay cũng đã rồi !

qh 08/10


shame :fun1: affraid
Về Đầu Trang Go down
 

Chia kẹo

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions of this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: GIẢI TRÍ :: Đố vui-